1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có nỗi buồn thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Custard_cake, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nỗi buồn thôi

    Bắt đầu ngày mới bằng nỗi buồn. Chẳng biết còn phải nói sao nữa. Chỉ biết là buồn thôi.
  2. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tạo ra niềm vui, niềm tin yêu cho mình trước và sau một ngày làm việc căng thẳng và hãy luôn nhớ rằng Hạnh phúc và những niềm vui trong cuộc sống chỉ có thể có do chính bản thân bạn.
  3. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này nhiều khi thật lạ. Buồn vui chả biết thế nào mà lần.
  4. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường rơi từ trạng thái buồn này sang trạng thái buồn khác.Những nỗi buồn day dứt,những nỗi buồn ngọt ngào.
    Cũng chẳng biết nữa
    Cuộc sống thường không có lời giải đáp cụ thể nào.
  5. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nỗi buồn thôi
    Trên tháng ngày tăm tối
    Trong tiếng cười rất vội
    Giữa lạnh giá hồn tôi
    Chỉ có nỗi buồn thôi
    Khi vô tình bối rối
    Em. anh đã hết rồi
    Khi ký ức đang trôi
    Chỉ có nỗi buồn thôi​
  6. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn da diết
  7. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật vui mỗi khi được ngắm nhìn em...được thấy nụ cười hiền hoà và khuôn mặt đáng yêu của em..đôi môi nhỏ xinh..Nhưng cũng thật buồn khi không thể ở bên em,dù chỉ là được nắm tay và ôm em vào lòng...Một phút,một phút thôi em có biết ko?Em kể với anh rằng đêm qua em nằm mơ 1 giấc mơ đẹp,trong đó có anh...thậm chí còn ôm và hôn em nữa...Anh đã được hạnh phúc đến vậy sao..Nhưng dù sao nó cũng sẽ mãi chỉ là những giấc mơ thôi phải không em?
  8. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười
    Em đã được cười thật tươi. Những lúc buồn em tường tô son rất đậm. Một sáng chớm đông, lại duyên dáng trong một tà vày mới. Chiếc áo thun mang nét mới lạ như để mọi người thấy em luôn vui tươi.
    Rồi những giấc mơ ngắn ngủi của em câm lặng. Niềm vui ngắn ngủi làm sao.
    Em lại trở về quỹ đạo cũ. Buồn nhưng tâm hồn không muốn thét gào nữa. Cứ lặng câm trong thế giới của riêng mình. Em trốn vào nỗi buồn của em. Em không cần biết em là ai và em là gì trong quỹ đạo nào nữa. Em là em và những nỗi buồn da diết lặng câm.
  9. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,chẳng hiểu nổi điều gì nữa,tình yêu như là một vòng xoay của cuộc đời,em không yêu anh như anh vẫn tự tin nghĩ,em yêu người khác,nhưng em không được gì cả.Chẳng dám nói ra với bất kì ai cả,vì em là em,em buồn vì mình nhiều,vì những gì mình làm.Những lúc buồn đó em chỉ biết lao vào công việc chuyện học hành.Anh có hiểu được điều đó không?Và đừng hỏi tại sao em học nhiều như thế mà vẫn lao vào công việc không mệt mỏi?Vì sao ah?Vì em buồn, em cô đơn ?Chẳng ai làm em buồn,chẳng ai làm em cô đơn.Mà chính bản thân em thôi.Bạn bè và anh vẫn nghĩ em là con bé nghị lực nhưng không chỉ vì em muốn quên đi thời gian trống trải và quên đi những kỉ niệm vui,nhưng thời gian hạnh phúc em đã có bên người ta_một người mà em yêu và biết hi sinh.
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là tâm trạng tồn tại vĩnh viễn trong con người mà, không có nó thì không có tâm sự và không có cuộc sống bình thường.
    Tuy nhiên, mactoc nghĩ là bản thân mình nên điều chỉnh để nỗi buồn chỉ chiếm phần nhỏ thôi, còn rất nhiều việc cho mình để làm để lo nghĩ và để phấn đấu.
    Mactoc cũng đã có lúc buồn, buồn và vô vọng, nhưng rồi cúôi cùng cũng đã tìm được hướng đi riêng của mình, rất vui vẻ, nỗi buồn chỉ còn là bên lề đường mà thôi

Chia sẻ trang này