1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có ở ẤN ĐỘ - Bạn nào yêu Ấn Độ ko nên nào ...

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ceme86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hồi trước lên Lảnh Sự Quán Ấn Độ làm giấy kết hôn, có mỗi giấy chứng nhận độc thân mà nó hành là chánh, từ nhà mình ở Gò Vấp chạy lên Q.3 tốn bao nhiêu thời gian mà nó cứ hẹn, bửa thì Tổng Lảnh Sự đi họp ( thấy đi ngời ngời hóng gió ngoài đường rỏ ràng mà nói đi họp) có mỗi chử ký xác nhận mà lâu ơi là lâu..... ra ngoài quán nước thấy mọi người ngồi đó complaint đủ thứ chuyện, rồi qua Sở Tư Pháp mình cũng thế! chán
    Anh nhà chị thì giờ giấc kinh khủng, cháy nhà cũng không bao giờ chạy, chỉ đi từ từ.... nhưng không bao giờ chịu mình chậm. Ngày nào học viên đến cũng chờ he từ từ mặc quần áo, từ từ đi xuống.... đủng đà đủng đỉnh chị nói làm vậy là không được, phải chính xác với học viên thì he nói, chỉ mặc quần áo thôi, có gì đâu mà trể.... đó là một trong những cái trể đơn giản nhất
    Giờ cơm, chị gọi năm lần bảy lượt mà cứ ngồi riết cới cái computer của ổng, chỏng mắt vào đấy... lúc đầu chị còn chờ, sau chán rồi thì ăn một mình, khi he xuống thấy chị ăn rồi thì hỏi chị sao không gọi...
    Riết rồi sửa được tính ấy, đi chùa cũng vậy cứ mỗi thứ sáu là đi đền
    thờ ( nó không gọi là chùa), cứ phải ngồi đợi he đủng đỉnh thay đồ, đi lên đi xuống.... ghét, thế là đi một mình và lần sau anh còn làm thế thí anh cứ đi Taxi, hắn bỏ tật lề mề luôn...
    Phải sửa từ từ thôi em à, hẹn mà trể hẹn thì cứ đi về.... đừng đợi, rồi người ta phải thay đổi thôi (chính xác không?)
  2. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2

    Hahahahaha, đọc những điều chị Củchi viết em không nhịn nổi cười nữa đây nè.. Hahaha, chị kể sao mà làm em hình dung ra một người lúc nào cũng từ từ, từ từ...
    Hj , em thì không có kiên nhẫn được , cái gì cũng mún nó nhanh nhanh lên. Hjx, sao mà em ghét cái từ : " Wait " thế không biết. Phải làm sao để người ta thấy quí trọng thời gian đây chị nhỉ?
  3. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trước giờ đọc complaint của nhà mình về người Ấn lại không thấy giống lắm những gì em thấy ở bên Sing này. Chắc những bạn em tiếp xúc không mang tính đại diện cho người Ấn. Chỉ thấy các bạn aggressive quá, mới đầu shock lắm nhưng lâu dần thấy cũng quen.
    Còn vụ trễ giờ thì bạn em lại cực kỳ tương phản, 99% là đúng giờ, nên rốt cuộc em lại là người hay trễ giờ hơn, chỉ là hẹn cùng đi học mà đến trễ 5 phút, nhưng vẫn dư thời gian đến trường là thấy bạn mình nhăn mũi gọi mình là punctual girl rùi
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị thì miệng tay tay bằng miệng, ăn nhanh- đi nhanh- nói nhanh... chả bù với anh chậm cực kỳ, nhiều khi chị mong ông trời bù trừ cho hai đứa tí, đứa nhanh lên chút, đứa chậm lại chút .... Thế nên mọi thứ trong nhà trong ngoài đều do chị làm. Bóng đèn hư mà kêu ổng sửa thì lâu lắm, mình làm cho rồi.... nói chung là nhờ việc gì củng bảo để đấy rồi từ từ chờ, chậm và từ từ.... Tối hôm qua he xem phim đến gần 2h sáng, bắt đầu gần 12h đêm chị đã bảo tắt đi ngũ mà he cứ gật đầu bảo 5 phút... chờ mãi chán nên chị đóng cửa phòng ngũ, gần 2h sáng he xuống bảo mở cửa chị hỏi mấy giờ rồi? hae said : sorry i am late. chị k mở cửa và he ngũ ở ngoài phòng khách, sáng đến giờ chị chỉ trao đổi những câu cần thiết thôi, chán!
    Dạo này hai vợ chồng lại k vui mà người k vui lại là chị, he vẩn bình thường như k có chuyện gì xảy ra, he coi những điều đó là bình thường.... trể chút có sao đâu? Sau hai năm chung sốong, giờ chị cảm thấy không vui, tình yêu an dành cho chị vẫn còn như lúc mới gặp, nhưng với chị giờ đây có chút ít suy nghĩ về anh, về văn hoá của đất nước anh.... Suy nghĩ mãi... hay do mình k hoà nhập được với họ, hay là mình trể như họ, hay là mình an phận như họ?
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú ý chú ý: người ta chỉ ''suy nghĩ mãi'' trước khi lấy nhau
    Lấy rồi thì nhắm mắt vào mà đón nhận những cái chưa đẹp của nhau chị ạ, cấm suy nghĩ mãi
    Chị AQ dư lày nhá: Đến bao giờ mình có thể được như anh ấy nhỉ, mình vội vã nhanh nhẹn thế cuộc sống của mình cũng chỉ sướng bằng anh ấy...
    Được HaSapa sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 21/04/2009
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @ HàSapa: Bởi thế mới có câu " Ván đã đóng thuyền - Gạo nấu thành cơm"
    suy nghĩ mãi là nghĩ cách từ cơm nấu thành cháo sao cho đậm đà, không cháo gà thì cũng cháo thập cẩm sao cho ngon.... Ai biểu, trước đó không suy nghĩ, hic...
    You nói câu đó chính xác thật, có ăn nhanh, đi nhanh, chạy nhanh... thì mình cũng không sung sướng bằng ổng, tuổi con rồng mà lị... cứ ở trên mây, từ từ mà sướng!
    @ cả nhà, Hôm qua tại không vui nên bọc bạch tâm sự ra đây, giờ thì ok rồi. Số là, tối qua có một cặp ẤN- Việt đến thăm nhà, sau 3h nói chuyện và chia sẽ cảm xúc, chị nhận thấy rằng cặp nào cũng
    Nghe câu chuyện họ kể, đi từ HCM ra Vũng Tàu từ 8h sáng nhưng đến 6h30 mới tới ( do phải cải nhau trên đường đi, quay về- cải nhau- quay lại...) đến nơi, mệt quá!!! lấy phòng ngũ luôn đến sáng, sáng ra lại cải nhau và đi về nên Vũng Tàu đối với anh ấy là ác mộng. Lấn sau đi Nha Trang bằng tàu hoả, cũng lo cải nhau trên đường đi... đến sân ga trể tàu phải mua vé khác để đi... Họ bảo rằng trên điện thoại cũng cải nhau, nghe hơi đã cải nhau vì sáng đi làm 7 h tối mới gặp, mà luôn luôn cải nhau, chứ đừng nói gì đến gặp mặt và chung công việc như anh chị. Nhưng họ thừa nhận là rất yêu nhau, không thể thiếu nhau...
    Có điều bất ngờ trong câu chuyện họ kể là anh ấy là người mẩu mực, luôn thức dậy đúng giờ, ăn uống, cuộc hẹn ..... đều rất chuẩn mực,
    còn người trể là cô gái VN, anh ấy nói tui và you cùng chung tâm trạng còn hai người kia cùng chung tâm trạng, thế mới có cải nhau...
    Sau khi bộc bạch, góp ý chia sẽ cảm xúc của mình cả 4 người chúng tôi đều vui vẽ,
    Khi viết những dòng này, tâm trạng chị vui lên rồi.... hì hì hì
  7. saoset2000

    saoset2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    --
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mỗi người mỗi kiểu, dân VN mà sống ở India về còn trễ nãi và lề mề hơn.
  9. so_close

    so_close Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nằm nhà ko có việc gì làm xem mấy bạn Ấn chửi nhau trên kênh tin tức CNN-IBN mà cười rung đùi. Còn 11 ngày nữa là CWG (common wealth game) ở Delhi mà mọi thứ vẫn bung bét, hội báo chí Ấn Độ gọi đó là "Nation shame game", chửi mấy ông lãnh đạo không ra gì. Mấy ông nước ngoài đến thanh tra xem xét nơi ở cho vận động viên thì nói là "game village is unlivable", rồi kêu ca mọi thứ bẩn thỉu, chó hoang nằm cả lên giường của vận động viên. Mấy ông chịu trách nhiệm trong khu làng ở cho VDV thi tra lời báo chí là " Thôi nào, các anh biết rồi đấy, cái sạch của họ, khác cái sạch của ta. Ai cũng đồng ý là phòng họp báo này sạch đúng không? Đấy là sạch với tôi, với các anh, chứ với họ (mấy ông thanh tra nước ngoài) thì sạch là ở 1 trình cao hơn..." ^:)^ Mình vừa xem vừa cười. May cho mấy ông ý (và các VDV sắp tới) là đến thi đấu đúng mùa mưa ở Delhi, mọi thứ mát mẻ, mưa nghĩa là đã đỡ bụi rất nhiều, và chỉ cần sau mấy tuần hết mùa mưa, là "giặc muỗi" sẽ hoành hành, lúc đấy thì mới biết thế nào là incredible India.
  10. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hahaha...đọc xong bài của mấy bạn mà chịu ko nổi.

Chia sẻ trang này