1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có ở ẤN ĐỘ - Bạn nào yêu Ấn Độ ko nên nào ...

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ceme86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn nhiều khi tức muốn điên lên được, nhưng khi đi xa lại nhớ thật nhiều. Đất Ấn, con người dù ‘hơi kém vệ sinh’, thiếu tiện nghi… nhưng xét cho cùng phần đông con người hiền hòa (ngoại trừ chuyện tiền bạc). Tôi mong ước được một lần trở lại Delhi, trở lại những nơi tôi từng trải qua suốt 7 năm trời!
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái hay của Ấn độ đó ^^
  3. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Giá này từ khi nào vậy bạn? Tớ được biết là giá oshin full time ở Delhi cũng tầm như ở VN: 80usd/tháng (sau khi trừ ăn uống... ở cùng gđ)!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khách sạn ở đâu thế bạn? Mình ở Delhi, đi Ahmedabad, Jaipur, Agra, Chandigarh có thấy KS nào thế đâu nhỉ? Hoặc KS bạn ở chỉ là một trường hợp cá biệt thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giống mình thế nhỉ! Mình cũng mong trở lại Delhi ASAP.
  4. Lilka

    Lilka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hôm rồi quyết lùng bằng đc được cuốn Namaskar của Hồ Anh Thái. may quá đã tìm ra. thik mê
    chú Thái bảo Ấn Độ "là như thế mà không phải như thế"
    một vùng đất mà tốt có, xấu cũng có (mà đất nào chả thế :-j ). đã yêu Ấn rồi thì sẽ chấp nhận đc những cái chưa tốt đó thôi ^^
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lilka lùng ở đâu vậy, chỉ chỗ cho ak tậu với, ak đang học ở TP.Hcm, cũng đang tìm mà ko thấy ^^
  6. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hiệu sách chắc có đó mà không thì chờ tái bản cũng được :P Mình cũng có cuốn đấy mình mua ở Đinh Lễ, Hà Nội cơ, thấy năm xuất bản cũng lâu rồi :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà càng yêu Ấn Độ lại càng phải vào đây để xem tốt xấu thể nào, để hiểu được cái nơi mình yêu :) Mình lượn khắp chỗ nào cũng có chê có khen nhưng nói chung là yêu vẫn yêu thôi :P kể cả cái không hay cũng yêu luôn (Sao mà hồi trước mình ác cảm với India thế dù chẳng biết gì về đất nước này) :D
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hahhahaha....happy...ý tưởng lớn gặp nhau rùi Lilka ui! Pinky cũng tăm tia cuốn đó lâu lém rùi, từ đợt đọc hướng nào hà nội cũng sông cơ. Nhìn thấy chữ Ấn Độ tí xíu ở góc là mắt sáng lun... Nhưng quyển đấy hơi ít nơi bán. mấy hum nữa đi mùa! KHj khj...đọc qua qua nội dung là thấy iu ơi là iu rùi ý
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Oài, chắc mỗi người mỗi ý, cá nhân tớ thì cảm giác sau khi đọc Hồ Anh Thái xong chả khác so với xem Cánh đồng bất tận là mấy, thấy cuộc sống đen sì, chả có cái gì mà bấu víu, nhìn chỗ nào cũng thấy nhơ nhớp, trầy trụa. Hình như bi giờ ở VN đang mốt cái thể loại văn học hiện thực đượm màu bi quan ấy thì phải.
  9. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Đúng rùi ạ! EM cũng thấy thế! Giọng văn thường đả kích, tiêu cực, hay ngưòi ta gọi một cách hoa mỹ là cái nhìn khác về cuộc sống. Như kiểu đồng xu luôn có 2 mặt ý. Ban đầu em cũng thấy hay hay vì đơn giản HAT viết những điều mà trước đây mình ít thấy ai nói. Nhưng dần dần cũng thấy hơi hơi... Bít rằng những điều bác viét là đúng nhưng nếu trong cuộc sống chỉ biết nhìn những mặt xấu thui thì... Xấu hay đẹp là tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào hệ quy chiếu của mỗi người, tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người... Em thích là bởi vì có chữ Ấn Độ thui. khj khj...Ít ra nó cũng nói về cái em thích nên ... [:D][:D][:D][:D]
  10. Lilka

    Lilka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình ở Hà Nội.sách thì thường qua Đinh Lễ mua. cuốn ý xb năm 2008.



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    mình ko có cảm nhận với Namaskar như vậy. cuốn sách thuần túy như một giáo trình về đất nước Ấn Độ thôi mà.
    mà mình còn thấy được tình cảm của tác giả với đất Ấn nữa chứ :)
    đọc vào phần Người quét chùa Việt Nam ở xứ Phật Thích Ca thì thấy buồn thật :( buồn là buồn thay cho nhà sư. học hẳn tiến sĩ sử học ở Sorbonne bên Pháp thê mà h ... :(

Chia sẻ trang này