1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có riêng tôi Một cõi đi về...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có riêng tôi Một cõi đi về...

    Trong đêm Sài Gòn, nỗi ray rứt về cuộc đời cứ gậm nhắm lòng, tự nhiên thèm được nghe một bài nhạc nào đó mà khiến lòng thanh thản. Và rồi lựa trong đống đĩa MP3, chợt thấy tấm ảnh Trịnh nhìn mình như thôi thúc, như muốn nhắn nhủ, và như muốn đồng cảm...
    Tất cả các bài hát trôi đi cùng tiếng rít của modem, làm càng thêm phiền muộn. Nhưng rồi nó đến...?Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...? của chính giọng ông, Trịnh Công Sơn! Và rồi những cảm giác chợt trào dâng mạnh mẽ. Ừ nhỉ, mình chỉ đi loanh quanh suốt hơn 20 năm chỉ để đi tìm cho mình cái lãng đãng của cuộc đời, cho đến khi mỏi mệt vẫn chưa tìm được cái cần tìm.
    Tiếng của Trịnh nghe tha thiết và mệt mỏi, cứ như tiếng của mình vọng ra từ trái tim. Thật sự mệt mỏi! Cứ như ông đồng cảm với chính ta. ...?Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà?...? Mình đang ở trong nhà mình, nhưng sao thấy lạc lõng quá. Quanh mình giờ chẳng ai hiểu nổi mình, ngay cả bản thân mình mà vẫn chưa biết mình đang sống để làm gì?
    Ta giữ cho ta một cõi đi về... ?oTừng lời tà dương là lời mộ địa...?
    ?oTrong khi ta về lại nhớ ta đi...? Ừ đó, ta đi, đi mãi. Tìm chính mình và tìm luôn một thứ mà ta khao khát. Nhưng lại chỉ tìm thấy một nỗi ngu ngơ giữa cuộc đời sôi động.
    Ai cũng có một cõi riêng để được đi, được về, được ước mơ và được sống. Bạn cũng có mà tôi cũng có. Nhưng mỗi người sẽ biết cõi ấy là đâu, và giữ cho mình cái cõi đi về đó. Tôi chỉ biết mệt mỏi mà tìm riêng một chốn để lưu cho mình những cái riêng. Để rồi tìm hoài, tìm mãi, và cuối cùng chợt nhận ra: ?o...Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về...?
    -------------------------

    Lâu nay tui hay vào đây xem bài, nhưng chưa dám viết gì. Nay xin được tham gia một chút...


    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 27/02/2004

Chia sẻ trang này