1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu cũng đâu phải cái g

    Khue Linh: Hì hì Tết nào ở nhà tao chẳng có một người con trai mang quà đến
    Khue Linh: Anh Th đó
    Khue Linh: 12 năm nay rồi
    yen hh: a Th đến để làm gì
    Khue Linh: Đấy tao mang về cho Bố tao một người anh trai thế còn gì
    yen hh: thôi mà tao ko cãi nhau với mày
    Khue Linh: Ít ra là bố tao cũng không buồn
    yen hh: mày nhầm đấy
    Khue Linh: Hì hì mà mày không nghĩ đến tương lai của tao và anh Thăng có thể là gì sao
    Khue Linh: Tại sao không ?
    yen hh: mày có thật sự yêu a Th ko
    Khue Linh: Mày thấy tao đóng cửa lòng với tất cả nhưng riêng anh Th thì tao vẫn quan hệ tốt .
    yen hh: mày thấy mày có xứng đôi với a ấy ko
    Khue Linh: Tao có yêu anh T nhiều đâu nhưng tao đã từng chọn anh ấy đó thôi .
    yen hh: tao ko cãi nhau với mày nữa
    yen hh: tao nói thật nhé mày và a Th mà lấy nhau thì buồn cười lắm
    Khue Linh: Từ trước đến giờ nếu nói là yêu có lẽ tao chưa yêu ai
    Khue Linh: Buồn cười cái gì
    Khue Linh: Anh ý giỏi
    Khue Linh: Oto có
    Khue Linh: Nhà có
    Khue Linh: Tiền có
    Khue Linh: Cái gì chẳng có .
    Khue Linh: Cho dù tao và anh ấy mày thấy không xứng đôi thì vẫn cũng hợp nhau .
    Khue Linh: Khó có thể chia tay hơn nữa gia đình anh ấy rất quý tao có gì mà khó .
    yen hh: hợp thật ko
    Khue Linh: Cực kỳ hợp
    yen hh: mày có nhiều tc thế thật ko
    yen hh: có nhớ a ấy ko
    yen hh: chắc chắc là ko
    yen hh: nếu ko mày lấy từ lâu rồi
    Khue Linh: Tao có tình cảm với anh ý xuất phát từ việc anh ấy quan tâm đến tao và gia đình tao.
    Khue Linh: Bên cạnh đó anh ấy là người đàn ông kiên trì nhất
    yen hh: mày giống bạn Hạnh của tao
    Khue Linh: Ít ra cũng 12 năm rồi cơ mà
    yen hh: cũng nghĩ ra đủ thứ
    yen hh: nhưng cuối cùng lấy nhau đấy
    yen hh: có hp ko?
    Khue Linh: Có ai yêu mày đến 12 năm thì mày cũng phải thấy có suy nghĩ chứ .
    Khue Linh: bên cạnh đó anh ấy rất có chí
    Khue Linh: rất giỏi
    yen hh: đấy là phía a Th
    yen hh: còn mày
    Khue Linh: Mày có nghĩ tao yêu anh T không ?
    yen hh: mày cảm động chứ gì
    yen hh: có chứ
    Khue Linh: Tao chẳng nghĩ tao với anh T là tình yêu đấy
    yen hh: nhưng về một số điều thôi
    Khue Linh: Nếu tao yêu anh ấy tao đã vượt qua .
    yen hh: tất nhiên
    Khue Linh: Tao chọn anh T vì anh ấy tốt và tao và anh ấy hợp nhau .
    yen hh: và mày cần một người đàn ông giỏi giang
    yen hh: đúng ko
    Khue Linh: Đúng
    yen hh: mày còn ko hiểu mày muốn gì
    yen hh: ko ai hoàn hảo cả
    yen hh: về mặt đấy a T bt thôi
    Khue Linh: Chẳng cần người hoàn hảo
    yen hh: trí tuệ
    Khue Linh: Cái tao cần là một người đàn ông giỏi chịu đựng có chí có nghị lực , cho dù người đó xuất phát điểm thấp nhưng tương lai người ta sẽ càng ngày càng tốt hơn
    yen hh: đúng rồi
    Khue Linh: Nhưng anh T cuối cùng chỉ là một người con trai được nuông chiều và điều đó tao không chấp nhận được.
    yen hh: a T thì ko thể có những điểm đấy được.
    yen hh: nhưng điểm khác thì a ấy có
    yen hh: gia đình tốt
    yen hh: hình thức có
    Khue Linh: Anh T cũng có gia đình , gia đình anh ấy rất tốt
    yen hh: thế nên tao mới nói mày nhầm về bản thân mày muốn thế nào còn gì?
    Khue Linh: Nhưng anh ấy vẫn tự kiếm ra được tiền
    yen hh: riêng a Th
    yen hh: tao thì tao ko thích
    Khue Linh: Nói chung tao thấy tao hợp với mẫu đàn ông giống anh D nghĩa là làm chủ gia đình , tao sẵn sàng nhường quyền làm chủ gia đình cho người đàn ông .
    yen hh: đầu tiên là hình thức mày và anh Th ko được
    Khue Linh: Dĩ nhiên rồi
    yen hh: mày nhé
    yen hh: phải tổng hợp 3 a đấy mới hợp với mày
    Khue Linh: Mẫu đàn ông tao cần như thế mới khiến tao nghe và đưa tao vào khuôn phép được .
    Khue Linh: Tao không thích lấy chồng mà tao nói với chồng là ..
    Anh nên làm thế này , anh nên làm thế kia ...

    Khue Linh: Tao thích chồng tao phải có hiểu biết hơn hẳn tao có chí hơn mình, có nghị lực hơn mình, có trách nhiệm hơn mình .
    Khue Linh: Đưa ra những lời khuyên cho mình giúp mình tốt hơn
    Khue Linh: Anh Th là mẫu người như thế
    yen hh: thế mày lấy a ấy đi
    yen hh: tìm được đúng mẫu người của bạn mà
    Khue Linh: Vấn đề đó có thể nó sẽ xảy ra ở năm 2009
    Khue Linh: Vì tao xác định năm 2010 tao phải sinh con rồi
    Khue Linh: Nếu tao gật đầu thì 1 tháng sau mày để dành tiền ăn cưới nhé .
    Khue Linh: Có khi chỉ 2 tuần
    yen hh: tiền ăn cưới đơn giản
    yen hh: bao giờ
    yen hh: bạn Hiền mà cưới a Th thì hay lắm
    Khue Linh: Tao nhìn thấy trẻ con tao thích lắm
    yen hh: tất nhiên
    Khue Linh: Tao yêu trẻ con lắm
    yen hh: ai chẳng thích
    Khue Linh: Anh Th cũng yêu trẻ con
    Khue Linh: Anh T có lẽ là không
    yen hh: sao mày ko nói mày yêu a Th
    Khue Linh: Anh ấy sợ tao đẻ xong là xấu đi và tao không quan tâm đến anh ấy .
    yen hh: toàn nói kiểu thế
    Khue Linh: ...Người ta chọn lựa tại sao mày lại nói thế
    Khue Linh: Tình yêu với thời gian cùng trách nhiệm người ta có thể nhân lên mà .
    Khue Linh: Tao có thể sống với người tao không yêu
    Khue Linh: Miễn là người đó tốt , tao chọn chồng chứ tao có chọn người tao yêu đâu
    Khue Linh: Còn nếu nói là yêu cảm giác đó rất mơ hồ ...không rõ nét
    yen hh: phải có 2 phía mới được
    yen hh: bạn Hạnh của tớ đấy
    Khue Linh: Tình yêu không phải là một điều gì đó bất biến vĩnh cửu
    Khue Linh: Con người là điều quan trọng nhất
    yen hh: nhưng phải có
    yen hh: nhân lên nhưng vẫn phải có
    Khue Linh: Bao nhiêu đôi lấy nhau vào chửi nhau như chó với mèo
    Khue Linh: Yêu đương cái gì
    yen hh: có trách nhiệm và tình thương
    yen hh: với nhau
    yen hh: ty có thể ít thôi
    yen hh: nhưng vẫn phải có
    yen hh: một người chỉ tốt ko chưa đủ đâu
    yen hh: mày phải muốn ở cạnh và chia sẻ với người ta mọi điều
    Khue Linh: Mày xem riêng bạn bè đã là khó rồi huống chi với đàn ông
    yen hh: khó về điều gì
    yen hh: Hạnh bạn tao cũng chọn người tốt này
    yen hh: biết rõ này
    Khue Linh: Với mày chắc tao đẹp đôi nhất với anh Q nhỉ ?
    Khue Linh: Đẹp đôi đâu có cần thiết
    Khue Linh: Vấn đề là phải hợp nhau
    Khue Linh: Hợp nhau mới cần
    yen hh: ko

    yen hh: ko
    yen hh: mày với a ấy ai bảo hợp
    yen hh: chỉ hợp về hình thức thôi
    Khue Linh: đúng thế
    Khue Linh: Nhìn như hai anh em ruột ý
    Khue Linh: Nhưng tao và ông ấy cãi nhau như chó với mèo
    Khue Linh: Thế nên mày thấy tao và anh Th không hợp vì không vừa mắt mày điều đó có quan trọng gì đâu
    yen hh: ko phải mắt tao
    yen hh: nếu mày nói là mày hợp a Thăng thi tao ko có gì để nói nữa


    Cãi nhau với mấy con bạn chỉ vì zai ...cuối cùng thì chị có sai không ?
    Tình yêu đâu phải là cái gì vĩnh cửu nhỉ ?
    Thuộc về người đàn ông yêu mình lâu nhất điều đó có gì là sai ?
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chị thì nước đổ đầu vịt , có nghe ai đâu mà cũng mở topic làm cái khỉ gì
  3. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chị không sai vì chị giỏi cãi chày cãi cối, đời chả có gì vĩnh cửu, chắc chị đủ não để biết điều này.
  4. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chị em là thiên tài ! bạn chị em sai rồi ! quỳ gối xin chị em ban phước lành và tha thứ đi thôi !
    Em chỉ có 1 băn khoăn nhỏ : sao ,," xinh " như chị mà lắm ông cũng loạng quoạng ,,,,mò vào thế ? đã đến giai đoạn tỉ lệ nam nữ mất cân bằng đâu?
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc hết những gì chị post ở trên em gọi bằng cụ chị hâm hâm chập mạch cuối năm muốn mọi người chửi cho năm mới đỡ xui xẻo à? Chị mà ný nuận thì ai mà đúng nổi
  6. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu mô tê gì nhưng mà tốt nhất chị nên nghe theo lời trái tim và lý trí, trái tim thấy thích và nhớ còn lý trí thì thấy nghề nghiệp ổn xe hơi nhà cửa thế là quá ok rồi, khỏi phân trần với bố con thằng nào cho mệt xác, chị lấy rồi sau này sướng khổ chị chịu, bạn chị nó khuyên giời khuyên bể nhưng có sướng thay chị đâu mà phải chia sẻ với nó, nhỉ.
    Em là em chả đi hỏi mấy đứa con gái vì lắm khi hay bị tung hoả mù lắm í
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi chứ ai bỏ công sức ra đọc đc hết những dòng đó em phục sát đất
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Chính xác nên đàn ông đối với chị phải đủ giỏi đủ hiểu biết để nói được chị , nếu không thì đảm bảo chị cãi giỏi hơn
    Nên việc chọn lựa người đàn ông của mình bằng lý trí dẹp tình cảm sang một bên vì điều đó nó cũng không vĩnh cửu có gì sai nhỉ ?

  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    KHông sai nhưng cơ hội làm vú già rất cao
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chị Linh Khuê ơi,em hỏi chị 1 câu nhé:chị có dùng ổn áp Lioa không thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này