1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Àh, ừm. Kính thưa Đại tiểu thư, tại hạ thật là kính phục cho cái lý trí sáng suốt của Đại tiểu thư đó quá mà. Cũng giống như là tại hạ rất là kính phục cho cái công phu Thiết diện bì mà tiểu thư đã tu luyện đến cảnh giới thượng thừa đó.
    Àh,ừm. Xét một cách toàn diện, kiểm điểm về bản thân một cách nghiêm túc. Thì tại hạ nhận thấy những tính chất, đặc điểm mà anh chàng kia có thì tại hạ cũng có, nếu không nói là có phần hơn.
    Àh,ừm. Xét một cách công bằng thì LK đại tiểu thư nên bỏ mẹ anh kia đi. Tại hạ sẽ làm cho tiểu thư đạt đựơc trạng thái cân bằng giữa tình yêu và lý trí. Tại hạ xin được đặt một cục gạch trước cổng nhà tiểu thư, nguyện hái sao trên trời cho tiểu thư soi sáng tình yêu của 2 ta .
    Àh,ừm. Xin thưa đại tiểu thư, xét một cách cụ thể và chi tiết. Để cho đại tiểu thư đạt được trạng thái cân bằng giữa tình cảm và lý trí thì y lý chỉ có một cách. Đó là vấn đề tế nhị liên quan đến xác thịt. Không, tại hạ không đùa đâu. Đó mới là sự thăng hoa của tình yêu, sự giải tỏa mọi chất chứa, mọi cảm xúc dồn nén của hơn 12 năm mà không có lối thoát.
    y lý có câu : " tam niên khu động, khấu lên đì " . Đó, 3 năm thôi là đã có thể biến con người ta thành cuồng dại. Huống chi đã là 12 năm. Tiểu thư không nên chủ quan quá, coi chừng phọt óc mà chết .
    Bệnh nặng
    Bệnh nặng
    PS: cuối năm, hơi hưng phấn. Sorry Mod.

    Cánh hải âu nên tự nhìn lại mình và soi gương vào tại sao cái lý trí của đại tiểu thư nó lên tiếng là Anh ấy xứng đáng để chọn lựa.
    Chứ không phải là một anh chàng công tử bột tiêu tiền như rác ?
    Hay là một anh chàng người hùng chi tiền trong các buổi tiệc.
    Hoặc là một anh chàng uống rượu không biết kiềm chế say lê lết vì vui với bạn bè
    Hay là một anh chàng 30 tuổi vẫn sống bám bố mẹ chưa lo được gì cho bố mẹ hoặc có trách nhiệm với em trong gia đình
    Thú vui sở thích nằm xoay xung quang mấy đứa con gái thích trưng diện
    Hoặc nằm trong cái điện thoại di động đời mới hoặc loại xe máy mới ra

    Lý trí đại tiểu thư có mách bảo chọn những anh chàng đó đâu nhỉ

    Mà tại hạ phải thắc mắc .
    Tuỳ từng loại gái sẽ có sự lựa chọn khác nhau về người đàn ông của mình kính thưa cánh hải âu ạ
    Còn hạnh phúc đại tiểu thư tin và xác định là đại tiểu thư phải chăm sóc và xây dựng thôi chứ có chẳng ai mang đến cho mình cả . chẳng xin ai được một mẩu hạnh phúc nào và cũng chẳng đem biếu mình , đem tặng mình hạnh phúc .
    Cách chọn lựa nó phụ thuộc vào tầm nhận thức và hiểu biết của mỗi người .
    Hạnh phúc sự ổn định thành công hay thất bại nó cũng do mình mà ra .
    Còn mấy chú , mấy cáo , mấy gà cứ nhao nhao lên rằng đại tiểu thư viết những ưu điểm của anh ấy là (oto hay nhà cửa tiền bạc) ..thì cũng đúng đấy .

    Cái đó là do khả năng sự tài giỏi của anh ấy chứ có phải xin bố mẹ xu nào đâu ?
    Chọn lựa một người đàn ông giỏi giang kiếm ra tiền điều đó chẳng có gì là sai ? Vấn đề những người đàn ông đó họ cũng chọn đấy chứ ? Chứ có phải đại tiểu thư chọn lựa trước đâu nhỉ
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ác cảm thật sự rồi ... ko nuốt nổi ... hâm , đơ , đao , điên nặng , ảo tuởng bệnh hoạn ... chắc chị chỉ coi lời mọi người nói ở đây như còi xe đi đường , tiếng động vật hú hét thì phải , chả cần đọc chả cần nghe ...cứ tự mình sướng là đc ...
    Thủ dâm tinh thần vãi linh hồn , già khốt ta bit rồi còn ra cái điều cao sang , cao giá , nhiều nguời yêu nhưng ko thèm yêu ai ... mà toàn nhưng anh cứ như là thánh sống đội mồ chui lên nó mới nâng cái giá chị của LK tiểu thư nên hàm cao vô cùng ...
    Kinh , điên tình còn sĩ , ko nói ra thiên hạ còn thông cảm , nói ra bốc mùi um tỏi ... Chị làm thế nào thì làm ... đừng để sau này đến một đứa nó kêu một tiếng mẹ cũng ko có thì chết đi cho rảnh ...
    P/s all : Nói hơi nặng + bây + bố láo tí ... nhưng bà này bênh thật , quá bệnh , càng đọc càng bệnh ... éo đỡ đc ...
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    [purple]

    Dĩ nhiên chú kém tuổi chị , chị thì hơn chú ít nhất 5 tuổi chị đoán thế
    Thế nên với tư cách là người chị. Chị chỉ nói là chú nên học đọc , trước khi học viết .
    Dĩ nhiên chị không thích cãi nhau với ai cho dù người đó có xỉ vả mình thì xét cho đến cùng người đó cũng chẳng đủ để mình tôn trọng
    Nếu chú xỉ vả chị ...chị quay sang xỉ vả chú nói những lời vô văn hoá với chú để giải toả bức xúc và stress vì bị xỉ vả chị không phải Linhkhue
    Ai chửi chị , ném đá chị , chị vẫn cười thôi ...., nếu chị xử sự như thế phải chăng chị cũng vô văn hoá như thế
    Chú biết chị qua 1 topic về sự chọn lựa của chị theo lý trí , chú biết tên tuổi thật của chị ngoài đời , gia đình chị , kinh tế mà chị tự làm ra được
    Hay chú biết thêm gì nữa
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Em xin trân trọng thông báo với toàn bộ quý vị đại biểu trên này. Em đã phát hiện ra một tia sáng cuối đường hầm. Đây là một bài thể hiện sự le lói của một bộ mặt dày không tài nào đâm thủng. Đây thật sự là sự trở lại làm người (thôi làm quỷ) của mụ LK.
    Nhiệt liệt biểu dương anh Haclongthanvu, anh đã có công mang lại bộ mặt con người cho mụ.
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có thể em là một cô gái coi tình yêu là tất cả , có thể yêu mù quáng mà bất chấp tất cả mọi thứ không cần biết .
    Ngưòi em yêu đó có phù hợp với mình hay không ?
    Người em yêu đó có tốt hay không ?
    Chị cũng tin là có sự chọn lựa trong tình cảm và người ta đạt được sự viên mãn trong hạnh phúc vì tìm được người phù hợp ..
    Nó cũng như kẻ thắng bạc đó mà .
    Nhưng cuộc đời có phải mấy ai cũng may mắn là người thắng trên chiếu bạc tình đúng không em?
    Chị cũng cầu chúc emyeulacuoi ...cướii rồi không thất vọng về người mình yêu , cưới rồi mới mở sáng ra rằng hoá ra mình không hợp với họ
    Con gái yếu đuối và cần tình cảm, nên con gái càng cần phải có sống có lý trí để tránh khỏi những cám dỗ của cuộc đời.
    Thế nên chị cũng mong em nếu có thất vọng, nếu có bừng tỉnh nếu lại bỗng chốc tìm thấy tình yêu ..
    Thì cũng nên có lý trí một chút đừng sống bản năng quá như thế , để chỉ biết có tình yêu là quan trọng nhất và rồi lại có lỗi với chính người mình đã từng yêu
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thế nào, bi giờ thì đã biết dụng ý của chị ấy rồi chứ, mọi người cứ tha hồ xỉ vả , còn chị ấy ngồi cười ruồi.
    Thành công lớn của chị ấy là: Chị ấy cứ nói đẹp về mình, còn các cao nhân cứ tự lộ cái nửa thú kia của mình vì quá ức chế, o kìm nén nổi.
    Nếu đưa ra phân xét thì box thối phần lớn là do các cao nhân tự quáy lên chứ chị LK vẫn vào vai 1 bà già chung thuỷ với đạo đức 1 cách tuyệt đối. Ko ai hiểu ý của tôi để nhấn chìm chị ấy, mà cứ pô pô cãi bằng được, chửi cho bằng được.
    Tóp dài phết rồi đấy.
    Bài cuối trong tóp này.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa gặp nổi chị ngoài đời một lần .
    Chú cứ tìm hiểu thử xem có mấy người con trai trên mạng này chị add YM
    Có người con trai nào có số điện thoại của chị

    Chị biết chú tìm bạn gái qua mạng , điều đó chị và chú đã không có chung một tiếng nói rồi Nên cách nhìn nhận về chọn lựa tình yêu hay lý trí nó cũng khác nhau
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    EM ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỂ CHỮA BỆNH CHO CHỊ LK.
    ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI TRÁNH XA TOPIC CỦA CHỊ LK. KHÔNG VÀO POST NỮA, ĐỂ CHỊ ẤY ĐỘC THOẠI.
    VỪA ĐỠ PHẢI CHUỐC BỰC VÀO MÌNH. VỪA CHỮA ĐƯỢC BỆNH CHO CHỊ LK (MỘT THỜI GIAN LÀ CHỊ ẤY CHÁN ẤY MÀ)
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu LK cù?a anh bf́t 'Ă?u nhĂ?y chĂ?m ch"m lĂn rĂ?i 'Ắy nhè. ThẮ là? khĂng tẮt.
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Àh em nói đúng một phần rồi đấy
    Trong cách tìm hiểu một con người kể cả qua mạng người ta vẫn thử được tính cách người đó như thế nào
    Nóng tính - trả đũa - thù dai ....
    Đa phần mọi người bị chửi là bị kích động nóng tính lên quạu lại ngay mà không biết tự kiềm chế mình , thế là vô hình chung bộc lộ bản thân mình cho người khác biết những nhược điểm cho dù chỉ là một cái nick qua mạng
    Bao giờ cũng vậy phải có va chạm nó mới nảy sinh bộc lộ tính cách phải không em
    Cuộc sống cũng thế mà
    Lửa thử vàng ...gian nan thử sức
    Chị cũng hiểu em được đôi ba phần vì em bộc lộ tính cách quá sớm mà...

    Em biết dừng lại sự bêu riếu người khác khi chưa có căn cứ xác thực , khi chỉ suy diễn theo ý của mình là trí thông minh của em tăng lên rồi đó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này