1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này con gái tranh cãi mãi là nên lấy người mình yêu hay người yêu mình
    Và chị chọn người yêu mình điều đó có gì sai??
    Bởi vì chị cũng chẳng yêu chú nào
    Hơn nữa Lý trí và tình cảm thì Lý trí sáng mắt hơn đấy
  2. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo nếu 1 ngày nào đó Linh Khuê mặt đối mặt với em fool
  3. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Để em giải thích cho nhé, chị LK đã trải qua nhìu mối tình và bây h bị chai sạn cảm xúc, thấy tình yêu là thứ gì xa xỉ, giờ đến tuổi phải nghĩ tới sự ổn định thì chị ý muốn kiếm 1 ng đàn ông perfect mà có thể ko cần iu, nhưng cô bạn kia lại ra sức phản đối, còn chị ý thì đang phân vân ---> gớm nhưng mà cứ lấy nhau rồi sinh con đẻ cái ắt yêu nhau tất, chứ sống 1 mình sau này khổ lắm, nhà đông ng nhiều thế hệ còn đớ chứ neo đơn gối chiếc thì cứ gọi là ......
    Lắm ông bà yêu nhau thắm thiết nhưng mà lấy vẫn đi ngoại tình bỏ xừ, cãi nhau vỡ bát lủng mâm mà có bỏnhau đâu, mà bỏ thì càng tốt, dc mặc áo cưới 2 lần sướng quá . Thế cho nên phương án là cứ nhào dzô rồi lúc nào lĩnh sẹo hẵng hay
  4. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Chị vote em là "Thành viên có sức chịu đựng của năm" nhé ^_^
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Khue Linh: Cái tao cần là một người đàn ông giỏi chịu đựng có chí có nghị lực , cho dù người đó xuất phát điểm thấp nhưng tương lai người ta sẽ càng ngày càng tốt hơn
    Giá em mà ở Hanoi kiều gì em cũng vác máy ủi đến nhổ bật bác
    cứ theo cái tiêu chí nhỏ này! thì em thừa khả năng làm ứng cử viên của bác rồi đấy
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bổ sung em rô phi nữa, 3 em mà ngồi chung bàn thì thành cái chợ
  7. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Gọi em bằng cụ đi bác hâhha
  8. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, e thề là k hỉu có trận chiến nào ko chứ e đang tư vấn bt mà
    nếu có oánh nhau hay có em fool rồ ở đây thì em xin lui, bó chiếu
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng ...chỉ sai ở cái khoản trải qua nhiều mối tình
    Thực tế là đồng ý chấp nhận lời tỏ tình nhưng rồi để đến bây giờ cũng chẳng hiểu tình yêu thực sự nó là cái gì ?
    Tình yêu thực ra nó chỉ là một cảm xúc như chị nói nó rất mơ hồ .
    Chị cũng không hiểu tại sao anh ấy có thể yêu mình đến 12 năm , điều này là quá xa lạ nhưng tình cảm đó với thời gian qua chị tin nó là sự chân thành thực sự .
    Thế nên chọn lựa theo lý trí đâu phải là phương án sai vì lý trí sáng mắt còn tình yêu thì mù
    Nó là đúng cho cuộc đời mình hạnh phúc em nhỉ
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cụ non chỉ có meo con mới hiểu LK viết gì thôi, đọc bài chị í em đã hiểu rồi
    Em nói đúng ...chỉ sai ở cái khoản trải qua nhiều mối tình
    Thực tế là đồng ý chấp nhận lời tỏ tình nhưng rồi để đến bây giờ cũng chẳng hiểu tình yêu thực sự nó là cái gì ?
    Tình yêu thực ra nó chỉ là một cảm xúc như chị nói nó rất mơ hồ .
    Chị cũng không hiểu tại sao anh ấy có thể yêu mình đến 12 năm , điều này là quá xa lạ nhưng tình cảm đó với thời gian qua chị tin nó là sự chân thành thực sự .
    Thế nên chọn lựa theo lý trí đâu phải là phương án sai vì lý trí sáng mắt còn tình yêu thì mù
    Nó là đúng cho cuộc đời mình hạnh phúc em nhỉ
    Chị còn mơ hồ vì chị không chịu cho anh ấy abc xyz chị
    Được thichmod sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 22/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này