1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị Khuê ôm đôi bánh trôi nước, mà ca:
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Sừng Dê gãi giậu chẳng hết buồn
    Ba sinh món nợ chưa kịp biết
    Cứ kháo nhau rằng ''Ấy ái uông''.

  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    may quá ở đây có wifi,ke ke
    em xin hỏi chị 1 câu là có đúng chị ế chồng ko???
    chị bớt lôi thôi đi trả lời em đi,ế hay là không ế,ế lòi ra hay là ế xưng ế xỉa hay là ế như con đỉa phải vôi...=))=))=))
    còn cái đoạn vàng vàng,em ko có ý jì đâu nhưng mà có dựng cụ Các mác cụ Lênin ,hay 1 số cụ khác dậy thì họ cũng ko dám kết nạp chị đâu=))=))=))
    may ra có cụ Vô va=))=))=))
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko muốn nói nhiều đâu,nhưng mà tiếp thu được 1 chút của bác chym quẩy xoắn thì thời đại bây h ý mà:
    1.thực dụng:
    zai ngon+ tiền nhiều+sự nghiệp = gái ngon +nhan sắc+...1 số thứ
    2.mơ mộng:
    tình yêu đẹp không vật chất chỉ xảy ra khi tình yêuđó đã có đủ vật chất
    3.sự vĩnh cửu :
    không có jì là hoàn hảo chính vì thế mà bút chì mới phải kèm theo cục tẩy,nhưng cũng phải suy nghĩ như này:có thêm cục tẩy thì cây bút mới làm nên điều hoàn hảo...
    4.lứa đôi:
    tình yêu vĩnh cửu giữa 2 cá thể 1 nam và 1 nữ chỉ xảy ra khi họ dâng trọn con tim khối óc,tất cả những gì bản thân họ có cho người còn lại mà có dâng hết họ vẫn cảm thấy chưa đủ.....
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    nhiều lắm
    nhưng có một điều về ế chồng thì nó được diễn giải như sau:trong tất cả các cá thể nam và nữ,chúng ta có thể tìm cho mình một đối tượng thích hợp để cùng sống và cùng tồn tại,vì khi đó,ta thấy ở cá thể ta cần có một số đặc điểm mà ta thấy phù hợp với chính mình........................nhưng trong xã hội,có những cá thể khi tìm hiểu lỹ thì nó lại ko thể phù hợp với bất kỳ đối tượng nào cả,chúng ta gọi đó là những cá thể alone
    thôi nhé,em không muốn viết thêm nữa đâu,ko lại đụng chạm,chứ mấy cái này em nghĩ một người 31 tuổi phải chiêm nghiệm ra lâu rồi cơ,chị đầu thì to nhưng mà óc thì vẫn chỉ = quả sơ ri thôi chị LK ạ?em nói chân thành mong chị tốt lên thôi nhé,đừng nghĩ là em có ác ý gì với chị
    con người chị nếu muốn khá hơn tình trạng bây h thì chị phải thay đổi bản thân mình nhiều lắm đấy
  4. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Khuê là rất hay mông má bằng photoshop đấy nhé (nhìn cứ như mấy cái ảnh chưng trên nóc tủ để kế bên nải chuối). Nhưng Khuê cũng không cần phải mặc khải như thế. Khuê nên tin rằng cho dù Khuê có thành tro thì đồng đạo ở trong này vẫn nhận ra.
    Cá nhân anh thì anh rất ủng hộ Khuê. Thà rằng Khuê hốt một thằng giai có lổ mũi bự như cái lổ mũi.. trâu của thằng cháu còn hơn là bị gán ép với cái thằng mắt sâu rậm lông dê.
    Khuê có một điểm đáng yêu là còn khá nhiều tóc. Gương mặt Khuê cũng không đến nỗi nào (cỡ mấy thằng đực rựa qua Thailand xong còn trở thành gái gú) nên Khuê không cần phải lo lắng. Khuê nhớ nhé, đừng để qua Tết xong thì mập như cái lu. Mập thì hết thuốc chữa, còn nếu mặt có lỡ xấu thì chịu khó chà giấy nhám hàng ngày lên mặt. Nếu không chữa khỏi thì ráng kiếm tiền để nhờ bác sỹ đụt vào cái mặt.
    Khuê nên tự tin, vì còn rất nhiều gái trong này còn bệ rạc hơn cả Khuê.

  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú HKGH không thấy chữ ký của chị àh
    Không có nhà - không có tiền - không có cả tình yêu
    3 không tròn trĩnh ....nick cũng khongco0 luôn .
    Con người của chủ nghĩa chuyên chính vô sản muôn năm đã tuyên ngôn như thế rồi mà chú còn hỏi chị ế hay không ế
    @@@@ Mụ Anxiety sang năm mới mừng tuổi tớ ít vàng cho tớ có lộc nhỉ
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chị LK hôm đi off trên star MAX có ngồi cạnh chị yeuanhHKGH đấy
    chị cứ nhìn chị ý mà học tập đôi điều nhé,chị mà luyện hết hoả hầu của chị yeuanhHKGH thì trên này khối anh xin chết bất đắc kỳ tử đấy=))=))=))
    trên ttvn này có một chị có hồi lập 1 topic là chia tay bạn trai rồi thấy trống vắng quá,em pm rồi đi gặp chị ý mới biết lý do tại sao chia tay=))=))=))
    hoá ra chị ta cũng giống chị chị LK ạ?nhưng bây h thì chị ý khác hẳn rồi nhé,thành hot girl luôn,phải sắm thêm 1 máy điện thoại mới có thể nghe hết các anh gọi liên tục để mời đi chơi,để tán,để .................ke ke ke
    nói ko phải quá chứ tâm hồn chị là tâm hồn con gái những năm 70 rồi,chị ko cố gắng tự thay đổi bản thân thì sẽ bị đào thải đấy
    em lấy ví dụ nhé,em biết chơi piano nhưng ko bao h tập hay chơi mấy bản cổ điển,dạo khúc thính phòng....bởi vì em mà ra quán chơi mấy cái thể loại đó thì khách nó chạy miẹ nó mất(quán toàn người trẻ),nên hằng ngày,em vẫn phải tập những bài mới,những bài của thanh niên của tuổi trẻ,tuổi teen=))=))=))
    chị xem như nào chứ bây h em thấy chỉ có mấy bác cũng hâm hâm hay vợ chết hoặc bị vợ bỏ thì chị mới có cơ hội thôi,đừng ở đó mà ôm lấy cái tôi của mình như thế,cái tôi của chị bây h chỉ cho vào viện bảo tàng thôi nhá
    he he he,mới được thưởng tết mua con ebook đi nghịch sướng vãi lều
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đùa,sao chị vẫn tối thế nhỉ?em éo biết lói thế nào cho chị hiểu bây h
    không nhà,ko tiền,ko tình yêu
    thế chị có phải con gái ko?chị ko biết vốn quý nhất của người con gái là jì à?là nhan sắc,là tuổi trẻ,là cái duyên thầm
    tuổi trẻ thì chị mất miẹ nó rồi,duyên thầm thì em éo biết,nhưng mà nếu chị thay đổi bản thân đi thì chị sẽ là người có nhan sắc đấy,mà đã có nhan sắc thì kéo tuổi trẻ về với mình dễ lắm,còn chuyện tạo ra cái duyên thầm cũng là hiển nhiên.
    đấy,có vốn rồi nhé,sau đó chị phải biết khéo léo tận dụng cái vốn đấy,tìm cho mình một đức lang quân,lúc đấy thì nhà ,tiền,cứ gọi là biển...ko phải nghĩ
    còn chị cứ dở dở ương ương thế kia thì sau này chỉ ngồi xó nhà mà mếu thôi.=))=))=))
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khuê là rất hay mông má bằng photoshop đấy nhé (nhìn cứ như mấy cái ảnh chưng trên nóc tủ để kế bên nải chuối). Nhưng Khuê cũng không cần phải mặc khải như thế. Khuê nên tin rằng cho dù Khuê có thành tro thì đồng đạo ở trong này vẫn nhận ra.
    Cá nhân anh thì anh rất ủng hộ Khuê. Thà rằng Khuê hốt một thằng giai có lổ mũi bự như cái lổ mũi.. trâu của thằng cháu còn hơn là bị gán ép với cái thằng mắt sâu rậm lông dê.
    Khuê có một điểm đáng yêu là còn khá nhiều tóc. Gương mặt Khuê cũng không đến nỗi nào (cỡ mấy thằng đực rựa qua Thailand xong còn trở thành gái gú) nên Khuê không cần phải lo lắng. Khuê nhớ nhé, đừng để qua Tết xong thì mập như cái lu. Mập thì hết thuốc chữa, còn nếu mặt có lỡ xấu thì chịu khó chà giấy nhám hàng ngày lên mặt. Nếu không chữa khỏi thì ráng kiếm tiền để nhờ bác sỹ đụt vào cái mặt.
    Khuê nên tự tin, vì còn rất nhiều gái trong này còn bệ rạc hơn cả Khuê.

    [/quote]
    Được anh khuyến khích em đang tự ti bỗng dưng như mầm non đang còi cọc trong cái rét giá buốt của mùa đông , tia nắng đầu Xuân chợt đến, những giọt mưa xuân mầm non tràn đầy sinh lực tự tin hẳn lên
    Gần đây nhất em gặp một số thành viên qua mạng ...trong đó có người em đợi Nơi cuối đường và Bé kawai, sự thật em thảm thương thế nào để đến nỗi chẳng dám đi ọp ẹp gặp tất cả thành viên Tuyệt Tình Cốc nhân dịp cuối năm , phải trốn , phải thòm thèm bữa Lẩu ngon miệng .
    Anh cứ hỏi các thành viên bên diễn đàn kinh tế sẽ tả chân thực cho anh tình hình thảm thương của em hiện nay
    Em cám ơn anh Chimquayxoan đa tạ anh , em hứa sẽ giữ nguyên số kg 60kg nửa lạng , không tăng thêm hoa nào trong dịp đón Tết Xuân về
    Cơ mà kiêng ăn có khi còn khó hơn cả kiêng zai ý anh nhỉ ?
    Em kiêng zai được bao nhiêu năm , vậy mà nghĩ đến chuyện kiêng ăn thì , trời ơi bánh chưng thì xanh mướt mát , chân giò ninh măng chỉ cắn một miếng thôi đã sung sướng hơn nụ hôn đầu tiên rồi , đảm bảo còn thơm hơn - giò lụa nhuyễn mịn săn chắc ngon hơn làn da của thiếu nữ tuổi đôi mươi .
    Hic anh làm khó em thật ...ứ thèm kiêng ...béo thì béo ..sợ gì ..đằng nào cũng ế chồng rồi
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ý mà,nếu chị tỉnh ngộ ra thì chị pm mod đóng cửa cái topic này vào,tết này ngồi suy ngẫm lại một lần xem mình phải làm như nào,kết hợp đi ra phố quan sát xem bọn trẻ bây h nó làm những gì,nó hành động như nào,phong cách chúng nó ra sao???
    sau đó chị thấy cái gì ốp vào người chị mà nó hợp lý thì chị tự biên tự diễn đi,em hy vọng sau tết chị up lên cho cả nhà nhìn mấy cái ảnh chị khác hẳn đi
    ăn mặc phong cách hơn,đầu tóc hiện đại hơn,cách nói chuyện cũng bớt dở người đi mà thực tế hơn.........chị làm được thế thì khéo zai trên ttvn này cũng ối anh chết ngất rồi ý chứ
    -không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp
    -cái đẹp ko tự nhiên mà có mà nó sinh ra từ một quá trình đúc kết của con người
    em xem ảnh thì thấy cái mẹt chị cũng có nét sửa được,nhưng chị ko biết cách phô nó ra thôi,cả đầu tóc phong cách ăn mặc nữa,chị sửa mấy cái đó đi là nhìn khác ngay,quan điểm về cái đẹp của chị nó ngắn quá nên đến h chị vẫn giậm chân tại chỗ,năm mới rồi,sửa đi,em nói thật đấy
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ý mà,nếu chị tỉnh ngộ ra thì chị pm mod đóng cửa cái topic này vào,tết này ngồi suy ngẫm lại một lần xem mình phải làm như nào,kết hợp đi ra phố quan sát xem bọn trẻ bây h nó làm những gì,nó hành động như nào,phong cách chúng nó ra sao???
    sau đó chị thấy cái gì ốp vào người chị mà nó hợp lý thì chị tự biên tự diễn đi,em hy vọng sau tết chị up lên cho cả nhà nhìn mấy cái ảnh chị khác hẳn đi
    ăn mặc phong cách hơn,đầu tóc hiện đại hơn,cách nói chuyện cũng bớt dở người đi mà thực tế hơn.........chị làm được thế thì khéo zai trên ttvn này cũng ối anh chết ngất rồi ý chứ
    -không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp
    -cái đẹp ko tự nhiên mà có mà nó sinh ra từ một quá trình đúc kết của con người
    em xem ảnh thì thấy cái mẹt chị cũng có nét sửa được,nhưng chị ko biết cách phô nó ra thôi,cả đầu tóc phong cách ăn mặc nữa,chị sửa mấy cái đó đi là nhìn khác ngay,quan điểm về cái đẹp của chị nó ngắn quá nên đến h chị vẫn giậm chân tại chỗ,năm mới rồi,sửa đi,em nói thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này