1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em nói thật là hỏi ý kiến chị,chị phải tự thấy là chị như nào chứ,éo ai lại đi hỏi ý kiến người khác,chị phải tự biết là cần hay ko cần chứ,nói ra câu chán vãi lều ra ý
    em làm cho nhiều người rồi,đừng hỏi tại sao bạn em lại nhiều con gái đến thế,mà cũng đừng hỏi tại sao em nào nhìn cũng ổn ổn
    cái đẹp của con gái là phải để con trai đánh giá,cái này mà chị em tự bảo nhau cũng ko đúng đâu
    nói tóm lại,hôm nào chị ra hà nội,em bỏ 1 ngày cố vấn toàn bộ cho chị,chưa kể em giới thiệu cho chị một số bạn của em để chị nói chuyện trao đổi cho nó vỡ ra nhiều điều nhé
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đùa,chị hỏi những câu nông cạn bỏ con mở miẹ
    thay đổi là thay đổi toàn bộ con người chị chứ mỗi nhan sắc thì ăn cái giải rút jì
    mà ko được đến cái độ xì teen đâu,chị mà xì teen thì nó lố quá,chị suy nghĩ làm em bực mình bỏ miẹ
    nói 1 cách đơn giản nhé,hôm chị ngồi cạnh chị yeuanhHKGH,em cũng nhìn 1 lúc cả hai người,từ phong cách,nụ cười đến cách trang điểm,đúng là khác nhau 1 trời 1 vực,trước tiên chị phải tự nghĩ là bây h mình đang ngu,chưa tìm được lối ra đã,thì mới khá lên được,đừng hỏi nhiều như thế,thay đổi jì thì thay đổi nhưng cái đầu thì vẫn phải là cái đầu 31 tuổi chứ,hỏi chán vãi lều ra
  3. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn HK có vẻ rất quan tâm đến chị LK nhé, khối cô trong này ghen tị đấy.
    Đùa chứ, mình thấy bạn HK có vẻ hơi nhiệt tình thái quá rồi đấy. Triết lí sống, phong cách sống, ế hay ko ế thì cũng mặc kệ mịa người ta chứ, ảnh hưởng éo gì đến bạn HK mà HK phải lên đây rao giảng đạo lí như thế nhỉ...
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Cơ mà chị lại muốn người đàn ông yêu mình ,đến với mình như mình vốn có là vậy
    Tóc tai , đầu tóc , không ép, không nhuộm , trước có đú đởn làm xoăn sau thấy nó giả tạo vì tóc có xoăn đâu nên lại để tự nhiên
    Mũi cũng muốn nâng cho nó Tây một tý , môi cũng muốn bổ cho nói ngon một tý , mắt cũng muốn cắt hai mí to hơn .
    Nhưng mà lại thôi để nguyên như mình vốn có , bố mẹ sinh ra thế nào chịu thế
    Thế nên thay đổi thì người đàn ông người ta yêu mình chẳng vì bản thân mình nhỉ
    Người ta chỉ yêu cái vẻ ngoài hiện đại của mình nhỉ thế thì làm sao có tình yêu vĩnh cửu được
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tớ có cái sở thích là thích đi khai phá,khai quật,sở thích này từ hồi 7-8 năm trước tớ đã như thế rồi,rất nhiều bạn nữ không tự tìm được vẻ đẹp cho riêng mình mà không có lòng tự tin trong nhiều chuyện
    nói ko phải quá chứ ngày xưa,người tớ tư vấn cho cách thay đổi đầu tiên là cô giáo chủ nhiệm của tớ,he he,chuyện này nói ra cũng hơi buồn cười nhưng hồi cấp 3,cô giáo tớ mới ra trường,trẻ lắm,trong lớp gọi là cô nhưng ra đến cồng trường là tớ gọi chị luôn
    mấy lần đi cùng đường về với cô có góp ý mấy phát,rồi có lần đến nhà cô học thêm,rủ cô đi mua quần áo,xui cô mua bao nhiêu thứ,hôm sau mặc phát đến trường nhìn cô cứ như người khác ý
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    éo jì nữa,từ bây h trở đi ý mà,sống chết mặc kệ chị,cứ thế thì ế lòi ra nhé
    em kể câu chuyện này mong chị hiểu này:
    có 1 người đàn ông,đi chợ mua cá về nấu ăn,có 2 con cá giống nhau,nhưng một con giãy đành đạch,1 con nằm im thin thít,theo chị anh ta chọn con nào????
    đúng là 31 ế,31 hâm=))=))=))
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tưởng mình Khôn nên sẽ chọn con giãy đành đạch vì nghĩ nó đang khoẻ nên giãy tốt
    Nhưng thực ra con nằm im thin thít nó giả chết anh ta Ngu nên anh ta không biết
  8. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là ngưỡng mộ tài năng khai sáng của bạn HK. Dưng mà ấy đừng kể thêm là mấy hôm sau thì rủ cô vào nhà nghỉ để hoàn thành nốt công cuộc khai sáng của mình đấy nhé
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đấy,chị LK mà chị ý đọc vị và trả lời được như bạn thì có phải là hay không
    còn về chuyện cô giáo mình ngày xưa thì cấm được nghĩ bậy,1 chữ cũng là thày,nữa chữ cũng là thày,tớ chưa bao h đưa ai vào nhà nghĩ mà thịt người ta cả,làm như thế có lỗi với ny tớ và cõ lỗi với chính bản thân tớ,mặc dù trường hợp như thế tớ gặp khá là nhiều,nhưng mà ko làm thế được
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xấu về người khác như thế khi chưa có bằng chứng là không tốt đâu nhé
    Chú HKGH còn định viết cả kịch bản Phim cơ mà , nên chuyện chú ý thay đổi một con người cho phù hợp với nhân vật là chuyện như người ta hoá trang cho diễn viên vào vai đó thôi .
    Chị không nói những chuyện đó là sai về việc thay đổi thẩm mĩ , nói chung Lọ lem mà không được Bà Tiên cho váy đẹp đến dự dạ hội thì Hoàng Tử cũng đâu để ý đến nhỉ ?
    Đúng không nào .
    Nhưng chàng Hoàng tử thì mãi đi tìm một cô công chú trong đầu óc anh ta cũng chỉ có hình ảnh một cô công chúa chứ không phải một cô gái Lọ Lem chân thực .
    Thế nên tình yêu trong truyện cổ tích cũng thực tế và chẳng có gì vĩnh cửu cả .
    Chị bây giờ đang học giới xì teen với câu nói nổi tiếng .
    Tôi tự tin vì tôi là chính tôi
    Thế nên chú HKGH khó khai sáng được chị mà thôi chứ ý của chú ý là rất tốt đó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này