1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tưởng mình Khôn nên sẽ chọn con giãy đành đạch vì nghĩ nó đang khoẻ nên giãy tốt
    Nhưng thực ra con nằm im thin thít nó giả chết anh ta Ngu nên anh ta không biết
    [/quote]
    hô hô
    em hỏi anh ta chọn con nào chứ ko hỏi anh ta khôn hay ngu
    chị 31 mà đầu có thế này thì khó sửa lắm,bây h chị ra đường lao đầu vào ô tô xe máy hoặc cái jì đó làm cho chị mất trí nhớ đi thì may ra mới khả quan hơn được,khéo mất trí nhớ xong lại được như AGENT J (Jolin) thì bỏ miẹ nhỉ
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Sự chọn lựa của một người qua đó mình cũng đánh giá người đó Khôn hay Ngu đúng không em ?
    Chuyện đơn giản dễ hiểu mà
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xấu về người khác như thế khi chưa có bằng chứng là không tốt đâu nhé
    Chú HKGH còn định viết cả kịch bản Phim cơ mà , nên chuyện chú ý thay đổi một con người cho phù hợp với nhân vật là chuyện như người ta hoá trang cho diễn viên vào vai đó thôi .
    Chị không nói những chuyện đó là sai về việc thay đổi thẩm mĩ , nói chung Lọ lem mà không được Bà Tiên cho váy đẹp đến dự dạ hội thì Hoàng Tử cũng đâu để ý đến nhỉ ?
    Đúng không nào .
    Nhưng chàng Hoàng tử thì mãi đi tìm một cô công chú trong đầu óc anh ta cũng chỉ có hình ảnh một cô công chúa chứ không phải một cô gái Lọ Lem chân thực .
    Thế nên tình yêu trong truyện cổ tích cũng thực tế và chẳng có gì vĩnh cửu cả .
    Chị bây giờ đang học giới xì teen với câu nói nổi tiếng .
    Tôi tự tin vì tôi là chính tôi
    Thế nên chú HKGH khó khai sáng được chị mà thôi chứ ý của chú ý là rất tốt đó

    [/quote]
    chị nông cạn bỏ con mở miẹ ra
    đừng lôi truyện ra đây tranh cãi với em,chị nói thế chứng tỏ chị chẳng hiểu cái éo jì về tình yêu
    Lọ lem có váy đẹp của bà tiên đến để dự tiệc và làm cho hoàng tử yêu mình,vậy là chàng hoàng tử đã yêu Lọ lem,chàng đi tìm,và tìm con người của Lọ lem qua chiếc giày để lại,khi đó hoàng tử đã yêu,và gặp Lọ lem với hoàn cảnh là ko có váy áo đẹp jì nhé,nhưng chàng vẫn nhận ra người mình yêu và không hề để ý lúc đó nàng mặc cái jì,xấu hay ko xấu,lúc đó khi chàng đã yêu thì người chàng yêu có là phù thuỷ mà đi vừa chiếc giày thì chàng vẫn yêu,thế nên tình yêu như thế mới là chuẩn đấy,chị đọc truyện cổ tích còn éo hiểu thì nghỉ miẹ nó bàn luận đê,gà tồ lắm
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ thấy chị viết câu không có nhà ..không có tiền ...không có cả tình yêu mà chú chẳng đọc câu sau gì cả ?
    Chỉ mong có một khối óc biết nghĩ suy , một đôi bàn tay biết lao động và một trái tim biết hát .

    Chứ chị chú có mong có tuổi trẻ hay xinh đẹp phát huy vốn tự có hơn để cưa zai nhiều tiền không em ?


    Một bộ óc biết nghĩ suy nó cũng giúp chị kiếm ra tiền mà có cần dựa vào vốn tự có để câu zai không em
    Một đôi bàn tay biết lao động ...người chăm chỉ lao động có ai nghèo không em nhỉ ?
    Còn một trái tim biết hát ...chẳng nhẽ có một trái tim biết yêu thương biết chia sẻ không đủ để có tình yêu hay sao ??
    Chú hiểu được cái phần trên mà chú chẳng khám phá phần dưới gì cả , nếu thế thì chú chỉ nhìn được vào một khuôn mặt xinh đẹp mà không cần biết trong bộ não người con gái có gì sao ?
    Thế thì chú cũng không có tình yêu đích thực
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chị LK đừng coi thường con trai trong chuyện yêu,cái câu chuyện con cá kia,em chỉ hỏi chị là người đó sẽ chọn con nào thôi,còn nếu chị thik phân tích nhé,để em nói cho mà nghe,con trai cũng có nhiều kiểu,nhưng có kiểu thế này,sec hấp nhận mình ngu,kể cả có ngu thật khi mua con cá đó về,kể cả bị lừa,không sao hết,những người đàn ông như thế,họ tin tưởng vào bản thân mình,kể cả có bị lừa thì khi mang con cá đó về họ cũng sẽ chế biến ra món ăn ngon nhất
    con trai khi yêu nó cũng khiếp lắm chị ạ?chỉ cần biết là cô ý vẫn còn yêu mình thì họ có thể bỏ tất cả để làm cho người mình yêu trở nên tốt nhất
    gần đây nhất,em đọc một câu chuyện rất cảm động như này:
    có một cô gái xinh đẹp,cực kỳ xinh đẹp,yêu 1 chàng trai,và chàng trai cũng yêu cô gái,nhưng 1 tai nạn xảy ra,trước khi xa rời nhau,nàng hẹn chàng 3 năm sau gặp lại ở nơi hẹn,mặc dù lúc đó chàng đang bị thương ngặng nhưng chàng vẫn cố gắng đến đúng hẹn,mặc dù không biết có gặp nàng hay ko???ko gặp,nàng ko đến,chàng trai chờ thêm vài ngày,thì phát hiện nàng vẫn còn sống nhưng ko dám gặp mình,vì sao ư,chàng túm được nàng và phát hiện nàng ko dám gặp chỉ vì bây h trên mặt nàng đã có rất nhiều vết sẹo,nàng nói với chàng là:thiếp ko dám gặp chàng vì bây h thiếp như thế này ,làmn sao chàng còn yêu thiếp được nữa?
    nghe câu đấy xong,chàng trai khuỵ xuống khóc nức nở và nói:đúng,ta ko thể yêu nàng được nữa
    ..........................................
    nàng lại nghĩ ta vì những vết sẹo này mà ko yêu nàng nữa ư,nếu quả thật nàng nghĩ thế về ta thì ta ko yêu nàng nữa đâu,vậy nàng có bao nhiêu vết sẹo trên mặt,ta sẽ khắc ngần ấy vết lên mặt ta xem nàng có yêu ta nữa không nhé?
    thế rồi chàng trai cầm hòn đá,rạch lên mặt mình..................
    đoạn sau chị tự tìm mà đọc
    dám lôi truyện ra bình phẩm với em à=))=))=))
  6. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chú HK này sao cứ dai như đỉa vậy cà.
    Khuê đừng thèm nghe ai hết, Khuê cứ hãy là chính mình. Bọn 8-9x làm sao hiểu nổi hàng mỹ nhân tự cổ lổ như Khuê. Khuê nhớ đấy, không được mập và hãy còn tóc nhé.
    Nhân tiện cho anh hỏi thăm cái thằng cháu nhà Khuê. Chẳng hay cháu nó năm nay nó được bao nhiêu niên kỷ mà trông cái mặt già chát thế kia? Nó có vợ con gì chưa, có cần mai mối gì ko?
    Cũng lạ là nhiều khi anh bật TV gặp mấy con Hồng Nhung, Thanh Lam, Thu Minh, và đặc biệt là thằng Tùng Dương là anh mụ cả người ra.
    Có người bảo: Anh xem cái bọn điên dở người đó làm gì?
    Chim anh nhẹ nhàng: phải xem bọn dở người nó diễn hài đến như thế nào em ạ. Sở thích của Chim anh nhiều khi kỳ cục lắm, giống như tò mò xem xác chết bị tông xe vậy.

  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đúng,em yêu một người con gái nhưng ko bao h em nhìn vào não của người yêu em có jì,có bã đậu hay có sỏi có đá jì em cũng yêu,chị phải đầu thai kiếp khác mới đủ trình nói về tình yêu vĩnh cửu được,thậm chí người yêu em ko xinh(theo nhận xét của một số người),nhưng em đã,đang và sẽ làm cho người yêu em ngày một xinh hơn,và trong mắt em,người yêu em luôn là xinh nhất,đẹp nhất,kể cả khi cô ý biến thành quái vật thì em cũng ko ngần ngại tuyên bố một câu như thế,okie???
    mà chính vì em yêu nên em sẽ ko để người yêu em đến 31 tuổi vẫn còn phải ế như chị đâu,he he he
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sặc.gần 12h rồi,thôi em về nhà đây
    luyện công với chị tí nữa thì tẩu hoả nhập ma,mấy đứa bạn ngồi cùng nó cười rũ rượi:)))))))))))))))))))))))))))
    thôi thì chốt phát:
    ế vẫn hoàn ế
    31 ế chồng,khó đỡ lắm=))=))=))
  9. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích chị Linh Khuê. Chị lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, có văn hóa, không xỏ xiên (thỉnh thoảng có khều nhẹ người ta ). Chị U30, còn độc thân, nhưng vẫn không lo cuống lên, vẫn tự tin ở giá trị của bản thân, không để những lời dèm pha làm lung lạc tinh thần. Có thể chị suy nghĩ khác người, phong cách ăn mặc trang điểm hay nói chuyện cũng khác người, nhưng như thế chả có gì sai cả. Nếu chị tự tin ở bản thân, cảm thấy thoải mái vì đó là con người thật của chị, thì chị cứ sống như thế, chả việc gì phải vì ai mà thay đổi, nhất là chỉ thay đổi cái bề ngoài, ép mình theo một hình mẫu nào đó không phù hợp với con người thật của mình. Tớ rất không thích những người khi thấy ai không giống với mẫu số chung của thiên hạ là nhao nhao lên dèm pha, nói nọ nói kia. Cuộc sống của người ta, người ta thích sống thế nào kệ người ta, sướng hay khổ người ta chịu chứ động gì đến mình mà mình cứ nhao nhao hết cả lên?
    Về câu hỏi ban đầu của chị LK, sau này chị cũng đã nói chị đã hiểu ra, nên chắc chị cũng không cần tư vấn nữa, nhưng tớ cũng mạo muội phát biểu. Tớ chả thấy chị sai chỗ nào, tình yêu hay không tình yêu, miễn là mình không lừa dối người ta về tình cảm của mình, chứ lấy nhau về rồi ăn ở với nhau thế nào, quan tâm chăm sóc nhau thế nào để đôi bên cùng hạnh phúc mới quan trọng. Thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ông bà ta lấy nhau có khi còn không biết mặt nhau, sống với nhau miễn là hạnh phúc, hòa thuận là được thôi mà. Có tình yêu thì tốt, tình yêu làm cho con người ta mở lòng ra mà chấp nhận những tính xấu ở người kia, làm cho việc thỏa hiệp để chung sống dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác tình yêu cũng *có thể* làm cho con người ta mù quáng không thấy những điểm xấu đó, để đến khi lấy nhau về rồi lại cãi nhau tanh bành ra. Nói tóm lại, yêu hay không yêu, khi chọn chồng nên có yếu tố lý trí. Để đi đến hôn nhân, tình yêu không là điều kiện đủ, nhưng cũng chả phải điều kiện cần (có thì tốt hơn).
    Đọc bài của bạn HK gì đó càng lúc càng chán. Tư tưởng chật hẹp như thế mà cứ nói ra rả, sa sả, nghe mệt hết cả lỗ tai, còn tệ hơn nghe loa phóng thanh ngày bầu cử.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thế này:
    Chị Linh Khuê giờ đã 31 tuổi rồi, và vẫn tích cực tham gia diễn đàn. Chị đã có rất nhiều đóng ghóp cho diễn đàn qua những bài post thể hiện một trí tuệ và tầm hiểu đôi khi là khá phong phú. Duy chỉ có một điều, cho dù là post bài hay đọc bài người khác, chị ấy luôn nghĩ trong đầu mình là NUMBER ONE, nghĩ rằng "Chúng mày là một lũ trẻ con, vô văn hoá", tao đứng ở trên cao, chúng mày nói thế nào, tao không chấp, tao xổ toẹt vào thiên hạ chúng mày.
    Nhưng sự thực là, với một tích cách như vậy, nếu chị bê nguyên xi ra ngoài đời thường, thì cho dù là 31, 41 hay 51 kết quả vẫn cứ là như vậy.
    Khi chị post bài lên diễn đàn này, chị hình dung rằng mình giống như là một diễn ra đang đứng trên bục cao chót vót, và phát biểu cho rất nhiều những thằng khác phải vạch lỗ tai ra, kính cẩn nghe từng lời chị ấy nói. Cho dù thính giả có phản đối thế nào, thì chĩ vẫn giả điếc, bỏ ngoài tay tất cả. Thi thoảng thì vẫn có một số lời lọt vào lỗ tai, nhưng chị cười khẩy, không thèm chấp.
    Chị LK à, em nói thật. Là giờ chị hãy chấm dứt những bài post vô bổ như này đi. Còn rất nhiều điều chị phải làm và suy nghĩ cho mình đấy. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, thời gian nay, con người ta hay giành thời gian để nghĩ về những gì mình có, những gì mình cần đạt được cho năm tới, những gì cho bố mẹ và gia đình của mình.
    Em hỏi chị một câu thế này: CHỊ THẤY HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG NHƯ HIỆN TẠI CỦA MÌNH CHỨ ?
    Một người nhận xét về mình có thể cho là sai, bỏ qua không chấp. Nhưng nếu rất nhiều người cùng nhận xét về mình không hay thì là lúc cá nhân mình cần xem xét lại chị ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này