1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thích cái câu so sánh [sến sịa] này, nhưng không vote đc nên đành quote lại để khen:
    Hỏi lần 03: Trong 03 anh bạn mà bạn LK bảo là đeo đuổi bạn, đã có anh nào CHÍNH THỨC HỎI CƯỚI bạn LK chưa?
    1/ Đừng nhầm tình cảm quý mến (mình và GIA ĐÌNH MÌNH) là họ muốn cưới mình rồi chat chit với bạn bè là mình chọn ai, hoặc lên forum bảo là có 03 ng đang theo đuổi mình.
    2/ Đừng GHI TÊN của họ lên forum. Giữ thể diện cho họ chứ. Dù là yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, cũng phải có lịch sự tối thiểu chứ bạn.
    Tôi chỉ TƯ VẤN khi bạn LK có input info, còn mấy cái trò ping-pong kéo dài topic thì bạn LK chuyên nghiệp từ mấy năm nay, trải dài ít nhất nửa tá box rồi. Bạn LK có truyền thống là không quý trọng forum này. Tôi không thích điểm ấy, nên tôi không thấy đánh giá cao cách hành xử của bạn LK ở forum này.
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, quán nước hả
    Chả theo kịp topic, chỉ cmt cái tít thoai:
    Chả có cái íu jì là vĩnh kửu kả, chỉ cóa tình iu thôi
  3. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mãi tới giờ bài mới hiển thị, chắc mợ Anx chưa đọc nên mình quote lại. Mợ có rảnh thì trả nhời cho mình nhá.
    (Nhờ topic này một chút, bạn chủ topic và mấy bạn khác đừng phiền nhé).
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uầy, đã mua vote thì mấy sao có ý nghĩa quái gì đâu. Giá bằng nhau cả. Mua 100 vote là sỉ rồi còn gì! Còn số vote bằng ngàn thì...liên hệ min nhá, mod chỉ cặm cụi vote tay thôi, lolz.
    Cái ng khen bài bạn viết hay là mình đấy. Nên đừng có trách cái người ghi là ''có ng khen bài bạn này viết hay'' vì họ chỉ biết ghi lại lời mình thôi. Lolz
  5. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái xanh xanh: Ý mình là giá lẻ với giá sỉ khác nhau làm sao? Giả dụ như mình chỉ muốn mua 1 hoặc 2 vote thì mợ có bán không, giá cả như nào? Mợ nhìn số gold mình có mợ biết đấy, mình nghèo xác nghèo xơ, làm gì có tiền mua sỉ
    Cái vàng vàng: Mợ khen bài mình hay mà mình chưa cảm ơn, thật là thiếu sót. Vậy mình xin cảm ơn mợ nhiều nhé. Còn trách thì mình có dám trách ai đâu mợ. Chắc mợ nhầm mình với ai ấy chứ Hay mợ có ý đồ khác? Lolz
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uầy, 2 vote với ng viết bài hay cho Jani thì tôi tiếc gì. Khi nào tôi vote cho 2 cái 5 sao. Miễn phí nhá. Còn mai mốt bạn tích gold đi rồi mua vote khác.
    Ý đồ khác đấy, cũng trúng mà. Cứ soi bạn exentrix là tay nghề soi tăng lên ngay. ;-) Giọng văn + kiểu suy nghĩ của bạn rõ lắm, soi là sẽ hiểu.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 25/01/2009
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Cuối năm rảnh rỗi hầu chuyện Mod Anxiety câu chuyện cuối năm nhé

    Một ngày gần cuối năm 2006 , một cô gái chẳng biết làm gì vì việc nhà có giúp việc làm hộ , chồng thì đi vắng thế là lang thang trên mạng đọc bài linh tinh .
    Cô ấy đang sống cực kỳ hạnh phúc chồng hết mực yêu thương chăm sóc .
    Khắp cả diễn đàn toàn bài viết spam chẳng có gì để đọc . Cô ấy lang thang vào một topic vì tò mò .
    Tâm sự của những người đã đang ly dị .
    Cô ấy dừng lại ở một bài viết của một người phụ nữ đã ly dị chồng và sống cô đơn đang nuôi con nhỏ .
    Chị ấy tâm sự rằng, chị ấy sau khi ly hôn với chồng nhận được rất nhiều những lời đề nghị khiếm nhã từ những người đàn ông và chị ấy cảm thấy rất coi thường họ .
    Cô ấy liên tưởng đến mình ngày xưa với những lời mời mọc rất có ý của một số anh chàng giàu có và cô ấy cũng cảm giác coi thường họ .
    Một cuộc sống đang rất hạnh phúc đang có của cô ấy cũng có thể sẽ không phải là sự bất biến trong tương lai , một cảm xúc bất chợt khiến cô ấy bật khóc trước một tâm sự rất thật cũng rất đàn bà của một người cô ấy hoàn toàn không biết , cô ấy khóc cho chị ấy , khóc vì thương cho số phận của người đàn bà như hạt mưa sa không biết sẽ rơi vào chỗ nào .
    Thế và cô ấy nảy sinh một ý tưởng là lập ra một cái nick rất bi luỵ và đóng vai một người đàn bà đã ly dị chồng để vào kết bạn với chị ấy .
    Thế là nick co_don_tren_mang ra đời ngay sau khi cô ấy vừa mới kết hôn , nick đó được lập rất nhanh chẳng cần khai báo gì chắc ngày đó ttvnol.com đang bị lỗi .
    Cô ấy viết lên những tâm sự dĩ nhiên rất bịa đặt hoàn toàn bịa đặt 100% vì dù sao khả năng văn chương của cô ấy cũng đủ để bịa đặt .
    Sau một thời gian đóng vai trò hoàn hảo là một người phụ nữ rất đáng thương bị chồng bỏ rơi chạy theo một cô gái điếm , hì hì ..
    Nick co_don_tren_mang có vấn đề và cô ấy phải vào bằng nick thật của mình ...và cả một box với rất nhiều thành viên có vẻ rất khoái chí cho rằng cô ấy đã bỏ chồng .
    Cô ấy viết tiếp một cái topic khác về sự mâu thuẫn giữa vợ chồng ...dĩ nhiên bịa nhiều thật ít
    Chồng cô ấy thì cũng dỗi luôn vì vợ làm cho mình bị mang tiếng vì những lời rất bịa đặt của vợ
    Chồng bảo với cô ấy rằng ..Vợ yêu sướng chẳng biết đường mà sướng , thương vay khóc mướn cái thân làm khổ cái đời, rồi bây giờ bị bọn nó chửi cho ầm ĩ trên mạng nghĩ không tốt với cả anh ấy .
    Rồi những thông tin cô ấy bỏ chồng nó cứ lan truyền như sóng, cô ấy cũng mặc kệ những lời đồn thổi cứ để cho mọi người thích nghĩ gì thì nghĩ .

    Có những lời đồn thổi cực kỳ ác ý như chồng cô ấy bất lực ,,,,rồi cô ấy bỏ hay cô ấy bị vô sinh không đẻ được con nên bỏ chồng .
    Hay cô ấy lòng thòng bên ngoài nên bị chồng bỏ

    Thế mới hiểu lòng con người sao lại khó hiểu đến mức độ như thế ít ai mong muốn người khác hạnh phúc .
    Cô ấy chỉ đi nghe....nhìn ....và ngẫm nghĩ thấy đúng là cuộc đời vui ít buồn nhiều lòng con người thật khó lường .
    Rồi mọi chuyện nó cứ lan truyền đến tận nơi cô ấy làm việc.
    Mọi người cùng cơ quan cũng thấy lạ là nói là ly dị tại sao sau hai năm cô ấy không có bất cứ quan hệ với một người đàn ông nào như lời đồn thổi

    Còn câu chuyện còn dài lắm ....trong câu truyện đó có rất nhiều em gái mồm to như con chim lợn , ác khẩu như một con quạ khoang ...vấn đề này càng được bộc lộ hất là khi cô ấy nhận được sự quý mến của những người mà các em ý yêu quý

    Anxiety muốn kể tiếp chuyện tớ đảm bảo với Anxiety là sang năm mới tớ sẽ có ngày kể tiếp cho Anxiety nghe một cái kết thúc
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi câu rất đúng rồi đấy , chú thử tìm đọc những bài chị viết chắc chắn chú sẽ tự trả lời được câu hỏi chị có tự hài lòng về bản thân mình gia đình mình và những gì mình đang có không ?
    Con người ta sống là phải biết hài lòng về những gì mình có ..cũng như thế mà chị đã nói với chú HKGH là cho dù chú ấy có muốn biến đổi chị thành con người khác , nhưng là con người khác đó không còn là bản thân mình .
    Chị hài lòng với mình không cần thay đổi hoặc phẫu thuật thẩm mĩ gì cả cho dù nó có những khiếm khuyết
    Còn thời thế cứ thay đổi , model cứ hết xoè lại cụp, tóc các em gái hết nhuộm vàng rồi đến nhuộm đỏ , riêng chị chẳng hiểu sao vẫn không có hứng thú và chẳng thay đổi.
    Vì tự chị biết rằng con người mình, tính cách mình có hợp với trào lưu hay xu hướng đó hay không và mình hợp với cái gì mình cần cái gì trong cuộc sống này , ngay cả việc mình kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào .
    Mình có những mục tiêu có những kế hoạch gì trong tương lai
    Chú khuyên chị chăm sóc gia đình , chú yên tâm bố mẹ chị chưa thất vọng về chị đâu
    Chắc chú cũng thấy trình độ up bài của chị là kỷ lục đúng không? Dành quá nhiều thời gia cho cái mạng ttvnol.com này nhỉ ?
    Trình bịa đặt ra một câu truyện như công cuộc đi tìm hạnh phúc của ba người đàn ông với Thượng đế chú có tin hay không thì tuỳ nhưng chị ngẫu hứng bịa ra đó mà không cần viết nháp cứ thế mà gõ thôi )]
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mod Anxiety nói đúng rồi đó , tớ không yêu thích Forum này vì qua nó tớ còn thấy nó bạc bẽo , qua nó tớ nhìn ra được những tính cách rất bẩn thỉu của con người .
    Mạng không phải là ảo , mạng là nơi mà người ta trốn dưới những lớp mặt nạ khác nhau .
    Tớ có trốn dưới lớp mặt nạ với câu truyện bịa đặt và cái nick Co_don_tren_mang cũng chỉ để mong muốn đóng vai trò một người cùng cảnh vào chia sẻ với một người phụ nữ mà tớ rất thương .

    Còn bạn nó tớ ghét cái Forum này cũng rất đúng vì tớ biết có nhiều người , có người tớ quý , có người tớ tôn trọng nhưng tớ không lường được bằng những lớp mặt nạ khác nhau bằng những nick mà tớ không biết
    Họ có thể nhảy vào và chửi bới , lên án tớ .
    Nó làm cho tớ mất lòng tin nhiều vào bản chất thật của con người .
    Tớ không biết những ngưòi đó họ cảm thấy thế nào , có cảm thấy ngượng khi phải giấu mặt dưới những nick khác mà không dám dùng nick thật của mình hay không ?[/b]
    Đó là điều mà mạng không phải là một cái gì đó hay để có thể chia sẻ hay tâm sự thật
    Còn Bạn Anxiety nếu thông minh thì nên hiểu khi tớ đã biết rất rõ những yếu điểm và những cái không tốt của Mạng tớ có lòng tin để chia sẻ hay nói thật hay không ?
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anxiety HKGH khongco0 = một gia đình hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này