1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uầy, mợ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Mợ cho bảng giá chi tiết đi, bao nhiêu vốt thì bao nhiêu gôn/vốt, để mình còn tích gôn dần dần. Nếu mợ đúng như danh tiếng của mợ thì có khi mình phải để nick online 24/7 để tích cho nhanh
    Cũng cảm ơn tấm thịnh tình của mợ sẵn lòng vốt cho mình miễn phí, nhưng vốt của mợ mình chỉ nhận trong 2 trường hợp:
    1. Mình mua bằng gôn, tiền trao cháo múc: Mợ vốt cho mình đúng theo yêu cầu (không phải 1* cũng không phải 5*), và mợ chỉ được dùng tập đoàn vốt của mợ thôi, chứ không được dùng nick chính của mợ.
    2. Mợ tự nguyện vốt cho mình: Người ta nói, ăn mày thì không có quyền đòi hỏi, nhưng mình không ăn mày vốt của mợ, nên mình cứ mặt dày mà ra điều kiện với mợ thế này: Mợ chỉ vốt cho mình khi mợ thấy mình đáng để mợ vốt vào nick (vốt vào bài không bàn đến ở đây), và mợ chỉ vốt 1 lần bằng nick chính của mợ, và cho mình số sao đúng như mợ thấy mình xứng đáng được nhận.
    Dĩ nhiên, mong muốn của mình là như thế, nhưng mợ muốn ghẹo mình mà cố ý làm khác đi thì mình cũng chẳng làm gì được mợ
    Mợ nói "Giọng văn + kiểu suy nghĩ của bạn rõ lắm," có phải ý mợ là mình viết bài nào mợ đọc là biết ngay, không lẫn vào đâu được phải không? Như vậy thì soi mình dễ quá mà, chắc chỉ như trò trẻ con với mợ. Thế thì làm sao tay nghề soi của mợ tăng lên vì soi mình được nhỉ? Không phải mợ nói như vậy là tự mâu thuẫn hay sao? Mí cả mình thấy mợ bị bệnh nghề nghiệp nặng rồi đấy, mình có bao giờ (ít nhất là chưa) viết bài trong box Thảo luận đâu mà mợ soi mình kỹ thế? Chuyện mợ soi mình có trúng hay không thì mình "không thấy không nghe không nói," mợ muốn tự nhận thế nào tùy mợ
    Xin lỗi mọi người, tớ viết lạc đề mà còn viết dài nữa Chị chủ topic cho mượn đất một tí nhá
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sẽ hạnh phúc hơn nữa khi đưa cái số điện thoại ở tít kia lên mua bán rao vặt,ke ke ke
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    2 chị em - Thạch Lam
    @all: các bác cứ ném đá đi nhá. Em ở ngoài hóng thôi. Chứ trình ko cao đc như các bác nên bị bà LK ném lại vỡ đầu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oạch, tội bạn LK ghê, nhưng mình nói thật là mình không có nhu cầu nghe bạn kể chuyện, mặc dù bạn có nhu cầu kể chuyện của bạn cho (mình và những) người khác nghe.
    Bạn dùng lý do là forum có nhiều ng xấu, dễ nghĩ xấu cho ng khác, lừa gạt cho ng khác cho nên bạn tự cho bạn cái quyền đi spam linh tinh ở forum thì mình không thấy lý do đó chính đáng.
    Nếu forum tệ thật, thì bạn không cần chơi forum nữa, chứ sao phải bám vô nó hoài? Nếu forum có ng tốt, ng xấu thì không chơi với ng xấu, chỉ chơi với ng tốt.
    Cái kiểu bạn bỉ bai forum rồi cho rằng vì nó tệ nên bạn có quyền không tôn trọng nó thì chối lắm. Thấy nó tệ thì đừng đụng vào, còn đụng vào và còn thừa nhận là vẫn có ng tốt ở forum thì nên hành xử cho những ng tốt đó họ trọng mình.
    Mình chia sẻ thêm cái này với bạn LK: Chuyện riêng tư thì không nên vác lên forum, việc bạn nhắc đến tên anh / cháu / chị / bạn / ng quen của bạn, etc. + post hình họ, là xâm phạm sự riêng tư của họ.
    Làm người thì nên ý tứ một chút. Đừng để bị ng khác cho là kẻ vô duyên. Mình nhắc lại, duyên ở đây không là mặt mũi, mà là ở cách hành xử. Là phụ nữ, hâm một tí cũng không sao, dở hơi một tí cũng không sao, nhưng vô duyên là tệ lắm đấy.
    @ exentrix: Vậy thì tôi vote 1 lượt 5 sao vì a/ lối hành văn rành mạch, b/ đầu óc ít bias vào 2 nick của bạn. Còn chuyện soi bạn, tôi không soi ở TL. Ở đâu mà tôi có nick mod, thì dĩ nhiên tôi không đc dùng nick mod để soi ng ta chứ, vậy là không fair. Tôi nói là soi ở các box tôi không quản trị kìa. Chuyện soi bạn mà tay nghề tăng là vì giọng văn bạn khá trung tính. Nhưng có lẽ ít ai có đc cái unbias đó, cho nên...thành ra...dễ soi...
  5. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Í, có kẻ sắp được hưởng sái! Mà mợ làm thế là không công bằng đâu nhá! Sao có chuyện quýt làm cam ... hưởng như thế!!
  6. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đó là " Tỏa Nhị Kiều" của Xuân Diệu không phải là Hai chị em của Thạch Lam bạn ạ.
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    năm mới đã đến rồi, chúc mọi người hạnh phúc trong cuộc sống, những gì không hài lòng trong topic này cũng như trong năm vừa rồi hãy bỏ qua, mọi người cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho nhau và thích hóng hớt thôi
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ^^ Chúc các tình yêu của anh năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé !
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm tớ ghi nhận lời khuyên của bạn Anxiety với tớ
    Chuyện riêng tư tớ up trên mạng theo bạn sẽ là sai nếu mình nói xấu người khác đúng không , hay làm cho người khác mất mặt
    Nhưng tớ làm ai mất mặt nhỉ ?
    Tớ làm mất mặt chồng cũ tớ
    Tớ sẵn sàng up ảnh đằng nào thì nó cũng ở trên ttvnol.com này
    Anh ấy không hiểu nổi tại sao ?
    Anh ấy đẹp trai ( so với hot boy Dê mọi người khen nức nở ) cũng chưa biết ai ngon zai hơn ai đâu nhỉ ?
    Anh ấy cũng không hiểu được tại sao ?
    Anh ấy mang lại cho tớ một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất , nói luôn .
    ( Anh nuôi em ăn , ở em không phải đóng góp gì ..quá sướng .. , việc nhà em thích làm thì làm nếu không thì nhà mình có giúp việc..quá sướng .
    Đi làm kiếm ra tiền thích tiêu gì thì tiêu ) và cuộc sống của tớ là như thế

    Anh ấy cũng không hiểu được tại sao ?
    Anh ấy quan tâm chăm sóc tớ chu đáo hết sức có thể chiều chuộng tớ , sáng ăn sữa chua từ nấm Ấn độ của Mẹ , ngâm cho tớ lọ sâm ngâm mật ong để uống tăng cường sức khoẻ , tớ gội đầu anh ấy sấy tóc .
    Đóng cho tớ một cái bàn phấn để trang điểm đắt gấp 3-4 lần những bàn phấn bình thường.
    Tớ chưa có bâù thì anh ấy đã đi mua giầy bầu cho tớ trong khi chị gái anh ấy đang có bầu .
    Anh ấy còn có ý định cho tớ đi thẩm mĩ viện để nâng cao mũi lên .

    Anh ấy cũng không hiểu tại sao ?
    Anh ấy với tất cả những gì anh ấy mang lại cho tớ một cuộc sống đầy đủ lại khiến tớ luôn có tư tưởng muốn ly khai ( ở riêng )
    Dù rằng cuộc sống vật chất quá đầy đủ , và khi tớ muốn ra thuê nhà ở riêng trong khi tớ không thích ở ngôi nhà to đẹp của gia đình mà anh ấy lại là con duy nhất
    Anh ấy cũng chẳng hiểu tại sao ?
    Khi vợ ở nhà chăn êm đệm ấm không thích lại thích đi từ thiện ******** nguyện chui vào những xó xỉnh bẩn thỉu
    Đến bây giờ tớ cũng đảm bảo anh ấy cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại chia tay và tìm cho mình một cuộc sống độc lập

    Tớ cũng tin là có rất rất nhiều người nhất là các em gái mơ ước một người đàn ông như anh ấy để làm chồng chăm sóc vợ như anh ấy ...

    Và tớ cũng phải công nhận anh ấy yêu tớ và hiếm có được người đàn ông nào yêu vợ và chăm sóc vợ như thế và anh ấy là một người chồng tốt cực kỳ tốt
    Và tất nhiên rất nhiều em gái , bạn gái không thể hiểu được tại sao tớ lại chia tay
    Bây giờ tớ nói về một người đàn ông khác :
    Người đàn ông mà tớ chọn lựa .
    Anh ấy người quan tâm đến tớ suốt bao năm qua .
    Bạn Anxiety đọc chỉ có thấy được rằng tớ up đời tư của anh ấy lên mạng cả tên tuổi thôi sao khiến anh ấy mất mặt hay sao ?
    Tại sao bạn Anxiety không phải nhận thấy rằng bằng ý chí của anh ấy , bằng nghị lực của anh ấy , bằng cả sự nhân hậu và cùng cái nhìn quan điểm sống với tớ anh ấy đã đang dần chinh phục được tớ hay sao ?

    Đó có phải là tình yêu không nhỉ ?
    Tình yêu có nhiều cách khác nhau , nó có thể là tình yêu sét đánh nó có thể đó là tình yêu đi lên từ tình bạn .
    Nó cũng có thể tình yêu đi lên từ những con người có cùng chí hướng với nhau
    Bạn Anxiety có bao giờ nghĩ rằng mục đích cuộc sống của bạn là gì không ?
    Kiếm tiền để làm gì ?
    Phấn đấu có quyền lực để làm gì ?

    Tớ + anh ấy có chung một quan điểm về cách kiếm tiền và tiêu tiền chung một mục đích sống trong cuộc đời .
    Kiếm tiền để tự lập , sau đó là phụng dưỡng cha mẹ và đóng góp vào những lợi ích xã hội .

    Nó khác với những con người những mục đích sống là kiếm tiền để thụ hưởng như đầu tư xe cộ , điện thoại di động đắt tiền , ăn chơi nhà hàng , du lịch khắp thế giới ...

    Khi con người ta cùng nhận thức , cùng tầm nhìn , cùng sự phấn đấu phát triển con người ta sẽ có chung một Đích đến trong cuộc đời .


    Tớ lựa chọn anh ý vì lý do gì tớ tin là tớ hiểu tớ thế nào và tớ cần người đàn ông thế nào Bạn Anxiety ạ

    Anh ấy chỉ đọc trên báo thấy có một trường hợp một phụ nữ rất đáng thương bị liệt hai chân và anh ấy chẳng ngần ngại gửi tiền cho người phụ nữ đó ?
    Dĩ nhiên anh ấy đã sẵn có tính nhân hậu tớ sẽ lái anh ấy cùng tớ , tham gia cùng tớ đầu tiên là gặp gỡ các em iu trong nhóm từ thiện của bọn tớ
    Dĩ nhiên quan điểm của tớ , cách lựa chọn của tớ nó khác với cô bạn tớ hoặc những người đàn bà khác .
    Vợ chồng có đến với nhau bằng nhiều cách, bằng nhiều tình yêu khác nhau và chia tay nhau cũng bằng nhiều cách khác nhau .
    Với tớ khi không cùng một Đích sống thì chuyện rẽ sang hai con đường khác nhau là điều dĩ nhiên nên miễn hỏi, miễn bàn luận , miễn trở thành một con chim éc lợn hoặc một con quạ khoang đơm đặt lung tung
    .
    Như thế là mình có lỗi với chính cái miệng của mình đấy nhé
    Tớ biết mình muốn gì , tớ cần gì...và tớ còn biết cái Đích đến trong cuộc đời tớ nó thế nào bạn Anxiety ạ , nên tớ cần người đàn ông phù hợp cùng quan điểm sống với tớ đơn giản vậy thôi

    Bill Gates ông ta không thể nào đi làm từ thiện hết số tiền ông ta kiếm được nếu Vợ ông ta là người phụ nữ mê kim cương , túi LV hay những thứ xa xỉ khác và là người mong muốn có một cuộc sống thụ hưởng .


    Năm mới tớ chúc tất cả chúng ta tài lộc đầy nhà , vạn sự như ý và tớ cũng mong muốn là chúng ta dù sao cũng biết nên quan tâm hơn đến những lợi ích xã hội

    Một đồng tiền làm ra ...một đồng tiền tiêu đi ...nó có thể là một đồng xu may mắn , có thể là một đồng xu bất hạnh .
    Vấn đề đó phụ thuộc vào bạn tiêu nó thế nào
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người con gái giống như em , chỉ nhìn thấy cô bạn thân của mình được người yêu mua cho cái điện thoại đã gen ăn tức ở rồi thì em chẳng bị chị ném đá đâu , mà bị các anh zai ở đây nhổ nước bọt đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này