1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị kể cho HKGH một câu truyện nhé .
    Ngày đó chị 20 tuổi đạp xe đạp đi học đại học ...tóc xoã ngang vai không son phấn , áo trắng quần đen giản dị vô cùng .
    Chị đến nhà cô bạn chị chơi , hôm đó vô tình anh họ nó và một người bạn cũng đến đó chơi.
    Dĩ nhiên là chị có nhìn thấy hai người đó và hai người đó cũng đều nhìn thấy chị .
    Khi chị về nhà cô bạn gọi điện cho chị và nói rằng là anh bạn của ông anh họ tao muốn rủ bọn mình hôm nào đó đi chơi cho vui mày xem thế nào ?
    Lúc đó chị mới bảo anh ta là ai .
    Thì cô bạn chị cứ nói là
    Mày yên tâm đi , anh ta là bạn thân của anh họ tao hơn nữa tao và mày đi cùng nhau nên không có chuyện gì đâu .
    Thế là chị đi chơi , đầu tiên là đi uống cà phê , sau đó là đi ăn .
    Anh ta dĩ nhiên là tỏ ý rất quan tâm đến chị.
    Thế là vào một lúc chỉ có hai người anh ta nói rằng .
    Nếu em đồng ý Anh sẽ chu cấp cho em ăn học , anh sẽ thuê nhà cho em ở .
    Chị thì tròn mắt ngạc nhiên , anh ấy nói là em cứ suy nghĩ đi .
    Chị gọi điện cho con bạn chị nói rõ ý đồ của anh chàng này và nói với nó
    Mày hỏi thử xem anh ta đoán tao quê ở đâu
    Thế là nó hỏi anh ấy .
    Anh ta đoán chị ở tầm Tuyên Quang hay Bắc Ninh gì đó vì anh ta nghĩ là chị da trắng chắc là con gái ở đó .
    Cuộc sống rất vất vả ..
    Hì hì hai đứa và cả hội ôm nhau cười ...vì
    Chắc là nhìn chị chú quê lắm nhỉ ?
    Àh mà chú bảo chị bao giờ lên Hà Nội liên lạc với chú , thế chú nghĩ chị ở đang ở đâu vậy
    Hì hì nhà chị ít nhất cũng có 3 đời ở cái đất Hà Nội này rồi có muốn đi về quê ăn Tết cũng chẳng được chú ạ ..
    Con gái thế hệ 7X giống chị nó cứ quê quê thế đấy em àh ...
    Nên em đừng cố để thay đổi nhé , chị còn hiện đại chán đấy hơn mấy con bạn chị là giảng viên đại học nhiều ...bọn nó á quê hơn cả các sinh viên gái ở tỉnh về

    P/S Con SDHoangcam có vào đọc thì đừng nói với bọn nó , không bọn nó bảo là đầu năm tao đã nói xấu bọn nó nhé

  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy thích một bài của em LK viết ​
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn LK sao lại vờ vịt hiểu sai ý của tôi vậy? Không phải nói xấu hay nói tốt, mà là public thông tin ng khác lên net - đấy là VI PHẠM SỰ RIÊNG TƯ. Bạn hiểu điểm này chưa? Tôi không bao giờ khen ai mà chèn thông tin cá nhân vào - trừ khi các thông tin đó do họ public.
    Và cũng đừng vờ vịt hiểu sang là chồng bạn. Tôi nhắc đến mọi ng quen mà bạn vẫn ôm info họ lên mà public trên mạng. Mọi người quen của bạn, bạn ạh.
    Có một lần, bạn tự dưng PM cho tôi 1 YM của một ng quen của bạn (tôi đang nói chuyện với bạn và không có ý liên quan đến ng thứ 03), bảo tôi thíck thì liên lạc. Thật sự lần đó tôi cảm thấy bị xúc phạm: Tôi là kiểu người nào để mà một người (là bạn) dúi thông tin cá nhân của người khác vào tay tôi? Còn người bạn kia, họ có biết là YM của họ bị bạn ban phát tùm lum không? Đến số cell của một người, khi muốn cho ng khác, ta cũng phải gọi hỏi xin phép chủ số. Đấy là sự lịch sự trong giao tiếp, nay bạn vi phạm sự riêng tư cùa người khác rồi lập luận là ?omiễn tôi khen họ chứ không chê họ public là ổn.? Miễn?
    Là phụ nữ, hâm tí cũng đc, dở hơi tí cũng đc, nhưng vô duyên là không nên. Violate privacy của người khác là một trong các hành động rất vô duyên. [Ghi chú: chữ ?ovô duyên? nghĩa dùng ở miền Nam.]
    Chu đáo với vợ mình là tốt, nhưng thiếu chu đáo với chị gái mình thì...hơ hơ...
    Lần sau đừng ?okhen? người khác ở public thế này nữa, bạn ạh.
    Tóm lại, 1 bài dài là để lý luận rằng mình không quê. Bạn lớn rồi, để tâm làm gì nhiều lời một đứa nhỏ (mà theo bạn là nó ít hiểu biết hơn về sự quê ?" không quê) mà phải phân bua nhiều vậy? Thực lòng bạn không nghĩ bạn quê, thì có 1 HKGH chứ 10 HKGH nói thì bạn cũng không cần thanh minh thanh nga về thế hệ bạn thế này.
    *****​
    Đầu năm mà bạn LK chèn mấy câu độc (chiêu) vào. Mình tuy không quan tâm Tết nhất, nhưng mình thấy nhiều ng quan trọng chuyện này nên mình tránh chỉ thẳng ra những điểm tuy rất nhỏ nhưng cũng rất rõ đó. Chúc tâm bạn LK tĩnh để đừng có những ý nghĩ như vậy vào dịp Tết.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hồi còn bé này:

    Từ ngày bé thơ Khuê vẫn thường nằm mơ
    Một ngày lớn lên sẽ thành nàng công chúa
    đêm đêm Khuê hay ước tương lai sẽ đến một ngày, như Khuê mơ ước, Khuê đẹp như một công chúa
    Mắt đen má hồng, nụ cười tươi xinh, nhiều người theo đuôi
    Biết bao ánh nhìn, nhìn trộm Khuê đi giữa đường phố đông
    rồi thì lên 30 tuổi này:
    Rồi ngày bé thơ cũng dần rời xa
    Và ngày lớn lên Khuê không như đã ước
    Bao đêm Khuê đã ước tương lai sẽ đến 1 ngày
    Từ vịt con hoá thân thành công chúa
    Mắt đen má hồng, nụ cười tươi xinh, nhiều người theo đuôi
    Biết bao ánh nhìn, thầm nhìn theo em bước đi trên phố
    Thế nhưng đến giờ nguyện cầu khi xưa chưa đc đáp ứng
    Biết bao tháng ngày, trông chờ trong gương ước mơ vẫn là ước mơ.
    thôi thì đến 32 cho nó may mắn này=))=))=))
    Thế rồi đến ngày, nguyện cầu khi xưa chẳng cần đến nữa
    Bởi vì có người làm cho Khuê thành nàng công chúa
    Mắt đen má hồng, nụ cười tươi xinh, cạnh người giữa phố
    Biết bao ánh nhìn, nhìn trộm ta đi giữa đường phố đông
    Thế rồi đến ngày, nguyện cầu khi xưa chẳng cần đến nữa
    Bởi vì có người làm cho Khuê thành nàng công chúa
    Mắt đen má hồng, nụ cười tươi xinh, cạnh người giữa phố
    Biết bao ánh nhìn, nhìn trộm Khuê đi giữa đường phố đông.

  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    chị là cái loại có óc cũng như ko, hay óc chị toàn bã đậu thối, đi đến đâu cũng bị ngta xua như xua tà mà ko biết đường mà tránh. Cứ nghĩ mình hay ho lắm í. Tôi ko thèm động đến chị cho nó bẩn mồm. Chị ntn thì cả cái ttvn này biết rồi chả cần tôi phải nói thêm. Loại như chị ko phải do bỏ chồng, ko có chồng hay vì có quá nhiều ng theo đuổi đến ra nông nỗi này mà do chị bị chập cheng. Giờ chị 31 tuổi hay chị có trở lại 21 tuổi thì chị vẫn thế thôi, không khá lên được đâu. Chị tưởng chị tốt đẹp lắm à, tưởng mọi người ngưỡng mộ chị lắm hay sao? Chị nên nghĩ lại và đối nhân xử thế thế nào để mọi người tôn trọng chị đi, mặc dù diễn đàn cũng chỉ là ảo thôi. Nhưng chị đừng để mỗi khi offline, nhắc đến chị mà mọi người fải bảo:ỐI zời, cái con LK hâm hấp đấy, vừa già, vừa gàn dở chị nhé. Đây là lần đầu tiên tôi chửi thẳng vào cái mặt nhà chị và cũng là lần cuối cùng. Năm mới đã ám quẻ. Đốt vìa nhà chị đi.
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ô?i ôi, Tết nhất ra đafchưỏi nhau rô?i. Anh đê? nghị không đứa na?o chư?i nhau nưfa. Chư?i nhau chán bo? ******̣ ra í.
  7. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0


    Nếu đến giờ vẫn còn như thế, thì tớ hiểu tại sao chị LK lại bỏ chồng, chắc tại anh ấy ng u quá. Nếu không sao đến giờ này vẫn còn băn khoăn về cái vấn đề ngớ ngẩn ấy, không nổ champagne ăn mừng, không thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi một bà vợ dở hơi nửa mùa như chị LK tím tím.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chồng cũ chị giỏi nếu không chị đã không lấy
    Anh ấy cũng chọn chị để lấy chứ có riêng chị chọn chồng đâu nhỉ ?
    Cô bạn chị nó nhận được học bổng đi du học nước ngoài , chồng không cho đi nó bỏ chồng nó đi du học .
    Đâu phải loại phụ nữ nào cũng cần được chăm sóc được chiều chuộng và mơ ước lấy một người chồng giỏi giang kiếm ra tiền để mình sung sướng .
    Phụ nữ nếu chỉ nghĩ được như thế thì tầm thường quá .
    Phụ nữ bây giờ cũng nên sống độc lập hơn cả về mặt tri thức và kinh tế.
    Đó là điều mà có lẽ em Nhim người gen tỵ với cô bạn gái được người yêu tặng cho cái điện thoại chắc khó hiểu lắm nhỉ .

    Chắc em cũng mơ được một người yêu tặng cho mình như thế lắm đúng không em?
    Tại sao không có suy nghĩ rằng mình có bộ não và dùng nó để kiếm ra tiền tự mua cho mình có sướng hơn không mà phải đợi kiếm được thằng bồ giàu có nó tặng mình ?

    Chị thì dĩ nhiên không chia tay với anh ấy vì đi du học , chỉ chia tay vì quan điểm sống không hợp nhau
    Và dĩ nhiên chẳng thuộc tuýp phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông về mặt kinh tế rồi
    Mặc dù chồng cũ chị là Giám đốc 1 công ty tư nhân riêng đấy
    Có nhiều cuộc hôn nhân chia tay nhau như thế lắm đó , chỉ vì hai người cái Tôi quá lớn nên khó dung hoà được với nhau .
    Còn chị và anh ..đang đề cập đến dĩ nhiên là hợp nhau về quan điểm sống nếu không thì chị đã không chọn
    Anh ấy dĩ nhiên chẳng là Giám đốc công ty riêng như chồng cũ
    Anh ấy dĩ nhiên chẳng đẹp trai bằng chồng cũ chị nên cô bạn chị nói không xứng đôi .
    Anh ấy cũng chẳng là con trai Hà Nội gốc 3 đời ở Hà Nội như chồng cũ chị
    Anh ấy cũng chẳng là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả như chồng cũ chị
    Anh ấy thậm chí là anh cả của 2 em( một trai, một gái )
    Nhưng chị lại chọn anh ấy đấy và chị tin sự lựa chọn của chị là đúng

    Còn cô bạn chị cô ấy cũng như các em gái thắc mắc và như hàng vạn những người con gái khác ...mơ lấy được người như chồng cũ chị là điều nằm mơ cũng khó , cô ấy cũng chẳng hiểu được chị được chăm sóc chiều chuộng như thế rồi còn chẳng muốn nên cô ấy chẳng hiểu được chị muốn gì

  9. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị này ảo nặng rồi! Thôi mọi ng để chị ấy tự sướng cho vui chút, ai lại nỡ dập tắt niềm vui nhỏ bé thế.
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị biết chú cũng như đa phần tâm lý của đàn ông mong muốn lấy được một cô vợ ngoan ngoãn dễ bảo , chung thủy và đảm đang công việc gia đình còn chú làm đàn ông kiếm tiền trụ cột nuôi vợ , làm đẹp cho vợ .
    Nếu chị nói chú sai lầm rồi đấy thì chú nghĩ sao nào ?
    Chị thử hỏi chú kiếm được bao nhiêu tiền cho 1 tháng ?
    Chú có biết là để phục vụ cho nhu cầu Làm đẹp của phụ nữ với (thời trang - son phấn - quần áo - thẩm mĩ viện ) chú có làm như một con trâu chú có kiếm 50tr 1 tháng chú cũng chẳng thể nào đáp ứng nổi đâu,
    Suy nghĩ của chú rất giống với suy nghĩ của mấy chú kiếm ra tiền thu lợi nhuận nhanh chóng bên Thị Trường Chứng Khoán -2006 mà chị chú đã mắng cho một trận .
    Lúc nào cũng chỉ thích gái đẹp , lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi tìm mấy em ngon ngon rồi bê nó về mà để lên bàn mà thờ

    Mà chú nghĩ về đàn bà mong muốn có một người đàn bà chứng tỏ suy nghĩ chú thấp kém đến thế sao ?
    Đàn bà chỉ là một cái mắc quần áo , một bình hoa để trang trí trong nhà hay là một con búp bê chú mang đi hãnh diện với bạn bè và xã hội đó sao chứng tỏ chú kiếm ra tiền chú nuôi được vợ sung sướng và chú lấy được vợ đẹp ???

    Nói chung thì mỗi một người đàn ông có cách chọn lựa riêng của mình về người đàn bà của mình ngược lại cũng như đàn bà họ cũng chọn cho mình những người đàn ông phù hợp riêng .
    Nói tóm lại là chú yên tâm về chị chú đi, chú yên tâm là chị sẽ lấy chồng và chắc chắn chị sẽ có một cuộc đời sống viên mãn và hạnh phúc.
    Chị chú sẽ sống đến năm 80 tuổi thành một bà già tóc bạc phơ ,răng móm mém , vui đùa cùng con cháu , sẽ sống một cuộc đời thực sự , sống có ý nghĩa và( sau đó tầm tuổi 80 chết là vừa, chứ sống lâu quá răng rụng hết , tóc rụng hết , lưng còng xấu xí như con khỉ chán lắm )
    Sau đó chị nhường chỗ cho những người sống tốt hơn mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này