1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài trên forum này cũng nhiều (không chỉ tư vấn tình yêu mà thảo luận nữa), nhưng không hiểu tại sao mọi người lại phản đối chị LK như thế. Cá nhân mình thấy những nhận xét của chị LK thường rất sâu sắc, lắng đọng và có thể khiến người đọc ngẫm nghĩ và cảm nhận rất nhiều. Mình cũng không biết LK có thực sự "hoang tưởng" như nhiều bạn vẫn thường ném đá hay không? nhưng cũng có thể khi người ta tách mình được khỏi cuộc sống xô bồ bên ngoài, sẽ có thể có cái nhìn và đánh giá sâu sắc hơn về cuộc sống.
    Ví dụ như hôm nay, mình rất thích 2 câu mà LK nói:

    Cách chọn lựa của mỗi người nó quyết định hạnh phúc của người đó

    Điều quan trọng là chọn lựa rồi thì nên hài lòng với sự chọn lựa của mình mà thôi ,
    Mình đang phải đứng trước 1 số lựa chọn cho cuộc sống sau này (cũng liên quan đến việc nên yêu ai). Mình cảm nhận được trái tim mình đã thuộc về 1 người mà về hình thức, gia cảnh kém người kia con lại rất nhiều. Nhưng mình vẫn phải tự nói với bản thân mình rằng, dù cuộc sống sau này thế nào thì mình cũng sẽ không bao h hối hận vì quyết định bây h.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đã nói rồi mà . LK ở ngoài thì bt, có điều đi làm văn phòng ngồi ol cả ngày chả có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện nên mới hay lượn lờ các box giết thời gian thôi mà .
  3. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ôi giời đầu năm được mẻ cười đau cả ruột.. chính ra giờ chương trình Táo cuối năm thấy cũng nhàm và nhạt rồi, em có khi phím các anh Xuân Bắc Tự Long HIệp gà lên đây đọc tóp của chị LK mà khai thác chủ đề, cười đau vãi cả ruột..
    [​IMG]
    nghe tiếng và xem hình ảnh chị LK đã lâu mà ngồi đọc cái này mới mãn nhãn cười rung cả bàn phìm [​IMG]
    thôi em cảm ơn chị LK đã cho em được thư giãn đầu năm thế này.. [​IMG] tuần sau đi làm sảng khoái lắm đây hé hé thôi em ngược.. ôi đất ơi là giời [​IMG]
    Được mua_rung sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 31/01/2009
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn LK bệnh thật. Tôi đã nói là tôi KHÔNG ƯA người không quý forum như bạn vì cái thói BỊA ĐẶT của bạn. (Tôi không đả động đến tư cách ngoài đời của bạn, vì tôi cũng có biết bạn thế nào đâu, có khi bạn cũng...bình thường thì sao? )
    NAY (sau khi đọc bài tôi) bạn lại KHOE KHOANG là từng bịa đặt thế nào, rồi nhấn đi nhấn lại là mời tôi lục link cũ để xem này nọ.
    Bạn Khuê, bạn có nhu cầu được Anxiety đọc bài là...chuyện của bạn. Tôi thì không có nhu cầu đọc lại bài tim tím của bạn, thế nên 2010 thì bạn đừng mời tôi đọc bài bạn như bạn từng làm năm 2008 và 2009 nhé bạn? Được không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu được đọc bài cũ của bạn, tgian thì tôi dùng để đọc bài cũ của mấy người viết hay + quý forum chứ không phải là để dõi theo sự bịa đặt vớ vẩn của bạn + sự khoe khoang từng bịa đặt của bạn. Bạn hiểu đến đây chưa? Chưa hiểu thì tôi giảng lại.
    Tiếp nhé, ba ngày Tết thì tôi tránh không đả động đến chuyện này, nhưng qua Tết rồi thì tôi nhắc bạn nhé: Bạn thực sự làm tôi thấy khinh vì cái TÂM bạn nó không được LÀNH. Bạn xem lại bạn viết gì nhé:
    Mẫu người con gái giống như em , chỉ nhìn thấy cô bạn thân của mình được người yêu mua cho cái điện thoại đã gen ăn tức ở rồi thì em chẳng bị chị ném đá đâu , mà bị các anh zai ở đây nhổ nước bọt đấy >>> Anh đàn ông nào nhổ nước bọt vào bạn kia thì để anh ấy post bài, còn cái kiểu móc mỉa người kia khi họ post bài against mình, lôi một chuyện không có liên quan đến topic này mà nói, thì tâm bạn nó không tốt. Chuyện nào ra chuyện nấy, bạn cần chê trách tư cách bạn gái kia thì bạn vào topic kia mà phân tích cho bạn gái kia hiểu là không nên hành xử vậy nữa - đấy là sự giúp đỡ cho bạn kia. Còn chỉ vì bạn gái kia post bài against bạn trong topic này mà bạn moi móc chuyện cũ không liên quan ra để nói này nọ thì bạn tồi lắm. Qua Tết rồi, tôi mới đem ra mà phân tích đấy nhé.
    Tôi nói tiếp nhé, chuyện bao nhiêu tuổi, chồng con thế nào là của mỗi người, không phải cứ bỏ chồng / chồng bỏ là đáng chê, không phải ở giá là xấu, etc. Chuyện này thì người có tí nhận thức thì ai lại chả hiểu. Nhưng PHÂN BUA qua năm qua tháng như bạn thì thừa tgian. Thừa tgian thì không là cái tội. Có nhu cầu được ng khác hiểu đúng thì cũng không là cái tội. Nhưng bịa đặt này nọ rồi sau đó cứ vịn tay người khác phân bua nhì nhằng thì là làm phiền người khác.
    Rồi sau khi phân bua mà bị ng này ng khác không ưa, chê trách, chỉ trích, thì bạn lộ cái tâm cay cú ăn thua móc mỉa ra. Ấy là chuyện tôi thấy khinh bạn. Okie?
    Forum nhiều ng hay bịa, tôi chả khinh, vì có ng họ thừa tgian họ chơi vậy, có sao đâu, cũng chỉ là một pastime. Tôi có chê là chê họ phá ng này ng kia. Nhưng chưa tới mức khinh. Còn bạn, lộ ra cái tâm không lành, thì tôi - với tư cách là một con người ngang hàng bạn - tôi khinh.
    Bạn ạh, chẳng ai cấm bạn chơi giỡn chốn forum (nên bịa đặt), chẳng ai trách bạn có nhu cầu được hiểu đúng (nên hay phân bua), nhưng nếu kéo theo đó là cái ác tâm (nhỏ thôi, nhưng với tôi thì nó lớn) thì sẽ có người (như tôi) khinh bạn.
    Bạn ạh, sao bạn nhiều tuổi rồi mà bạn cứ mãi đi vịn tay người khác để phân bua thế? Có phân bua thì phân bua với người nào mới biết bạn, chưa đọc bài bạn nhiều, chứ với nick cũ thì người ta nếu hiểu thì đã hiểu bạn, nếu không hiểu thì cũng không hiểu.
    Bạn thiếu tự tin hả bạn? Sao phải phân bua thế? Sao phải thanh minh thế? Sao phải giải thích thế?
    Thôi, lớn rồi. Ngừng nhé bạn.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vãi quá bác Mir ơi em đã nói rồi bác phải giữ vốn chứ
    @ Anxiety: dầu năm làm 1 bài hay quá .
    @ chị LK: thôi chị ạ, em định phê phán chị cái trò móc mỉa người khác (chuyên có trò lôi mấy chuyện ở đâu đâu ra nói chả liên quan gì cả) cơ mà có người phê phán rồi. Sang năm mới chúc chị LK thực sự tìm lại được cái ... bình thường của mình.
    Em mà không thích cái gì là em rời bỏ nó, chứ cứ lên đây giải thích làm gì
    @ cả nhà: năm mới thắng lợi mới . Hạ hoả, ko mắng nhau nữa nhá
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    theo dõi Linh Khuê mới thấm nhuần chân lý:
    - Bọn con gái xấu thường ghét con trai thích con gái đẹp.
    - Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ xấu nhưng cứ nghĩ mình đẹp.
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ô?i ôi .
    Năm mới chúc em Blue nga?y ca?ng xinh đẹp. Viết ba?i thi? đá xoáy ít thôi. Nhớ !
    Anh ba?o la? chơi đô? ha?ng - la? chơi đô? ha?ng, sao em cứ nghif xa xôi thế nhi?. Dạo na?y anh hay nói thật, nói thă?ng chứ không bóng gió xa xôi đâu. Cufng gia? rô?i ma?, đú với thanh niên la?m sao được nưfa.
    LK : Năm mới, anh sef thay đô?i, vi? ti?nh yêu LK, trong sáng va? dịu da?ng. Anh hứa sef không nói chuyện kotek trong giơ? ăn trưa nưfa. Anh sef không đo?i đi vệ sinh khi các bạn đang ăn cơm. Anh hứa. Hihi
  8. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety: Tớ phải công nhận là bạn Anxi ko thông minh. Bạn vốn đã cho LK là ng nhì nhằng qua hàng loạt topic thì ngay từ lúc đầu tiên bạn đã ko nên post bài phân tích bất cứ cái gì cho bạn LK trong topic này. Bạn có post bài cho ng ta, ng ta lờ đi thì bạn lại hỏi tiếp đến đôi ba lần, rồi ng ta trả lời theo cái kiểu kể lể lan man lạc đề vốn dĩ chẳng xa lạ gì của ng ta thì bạn lại khó chịu, thấy ng ta lằng nhằng, gây phiền toái. Có phải tự mình mua phiền vào mình ko?!
    Còn cái chuyện móc mỉa nhá, topic này ng nói móc mỉa (móc mỉa thì móc chuyện cũ hay chuyện hiện tại hay chuyện mới mà chả là móc mỉa, nẫu!) đầy ra thì chả thấy bạn nói gì, LK nói thì cho luôn câu "tâm bạn ko lành blah blah". Thiên vị nó cũng phải vừa vừa thôi chứ.
    Tớ biết bạn Anxi có thói quen nói đến cùng, ko nói ko chịu được (dù nhiều khi làm cho vấn đề trở nên phức tạp và dài dòng hơn). Nhưng như thế cũng để thấy rằng "tâm" bạn Anxi cũng chả "tĩnh" lắm đâu, nhờ.
    Bạn Anxi mà ko post cái bài ở trên thì tớ thấy bạn Anxi "lớn" hơn nhiều! Tưởng sau mấy ngày Tết bạn im lặng là bạn "lớn" hơn rồi cơ, ai dè, vẫn thế :-p
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , thích thì chiều mờ liều thì chiến, có gì không giải quyết đc bằng lời thì ta dùng súng ống nhỉ ( Tính tớ là yêu thix vũ khí và chiến tranh, không thích đối thoại lằng ngoằng ]
    Này thì Buu Xuu cũng móc mỉa cho bằng anh bằng chị, ờ từ lâu Buu Xuu thấy chữ màu tím tím là bỏ qua luôn không đọc , phản xạ có điều kiện, dây vào đằng màu tím ấy bằng lời lẽ không có được đâu, thế nên chỉ còn cách là nhác thấy thì luớt luôn [ nói đến đây thấy thấy nộ khí của mình bắt đầu khó kìm nén, tay chân muốn dùng .. ]
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @ Linh Khuê : Nếu bạn không tôn trọng bản thân mình,thì cũng nên giữ thể diện cho người thân , bạn bè, gia đình bạn, rằng bạn vẫn là một con người HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG.
    @ Auxiety,HKGH,...(những người đã và đang cố tranh luận với LK ) : trên đời có hai loai nguoi` mà ta không nên chấp : người say và người điên!
    Topic đóng ở đây được rồi.
    Happy new year!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này