1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    VẤN ĐỀ LÀ KHÔNG BIẾT AI LÀ NGƯỜI SAY, AI LÀ NGƯỜI ĐIÊN
    Lũ Gà say mồi
  2. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Cái ấy gọi là "tự do ngôn luận" đấy bạn ạ. LK chỉ trả lời những bài viết, những câu hỏi bạn ấy thích trả lời, không phải ai bạn ấy cũng trả lời. Bạn Anxiety cũng chỉ muốn nhắc nhở bạn LK thôi, chứ đâu phải ai móc mỉa bạn ấy cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nhắc nhở
  3. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi một nội dung mà ngồi cãi nhau từ năm ngoái đến năm nay. Đến chán cho các bác trong này. Sao không dẹp hết mọi thú mà ngồi uống với nhau chén rượu đầu xuân cho bớt căng thẳng, buồn phiền nhể
    @ chú hiệp khách và chị Anx: Chị chủ topic thích gây sự chú ý thì kệ chị ấy đi, đó cũng là cách để giải quyết cô đơn của con người thôi mà. Các bác nổi nóng mà làm gì
    Làm cốc bia cho mát mẻ nhé
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe bác này thích chị Linh Khuê à?
    Em có ý kiến tý 2 câu của bác có vẻ đánh nhau thì phải
    - Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ xấu nhưng cứ nghĩ mình đẹp.
    - Bọn con gái xấu thường ghét con trai thích con gái đẹp.
    ---> Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ cực xấu
    Vào đây để xả stress, và những lúc lên cơn điên thì rất lý tưởng. Em phải công nhận các bác ở đây cực nhiều thời gian, cứ đi phân bua, giải thích, thanh minh cho phí thời gian, thời gian viết một bài dài thế em đi cà phê với lũ bạn tán phét lại còn thoải mái đầu óc hơn hay đọc một quyển sách lại còn góp nhặt được tý kiến thức và kinh nghiệm cho cuộc sống. Ai cứ tự cho mình thông minh thì họ cứ tự AQ thôi, thỉnh thoảng lôi những người bạn tài giỏi mình quen biết ra để so sánh. Hehe đời cũng phải có người nọ người kia ai cũng là tiến sỹ hoặc là Chí Phèo hết thì lại không vui.
    Lúc này mình cũng đang rảnh đây
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa "bạn đời" thì mấy ai là hoàn toàn đồng ý với cách chọn lựa của mình .

    Muốn chọn lựa đúng tự mình phải hiểu mình đầu tiên, mình cần người như thế nào.

    Còn chị đã không chọn ai chắc chắn chị biết lý do vì sao chị không chọn .
    Cái không chọn đó nói ra mới làm mất mặt người khác chứ nhỉ ?
    Chứ nói ưu điểm của một người đàn ông mình cần và mình chọn lựa thì có sao đâu
    Vì anh ấy xứng đáng để chọn lựa thế thôi
    Còn đối với cô bạn chị dĩ nhiên tiêu chuẩn chọn lựa của cô ấy khác chị nên nó không bằng lòng đó cũng là lẽ đương nhiên .
    Cũng giống như các em gái ở đây
    Có em thích bạn Dê
    Có em thích em HKGH
    Có em thích Anh_trai_76

    Hì hì đó là sự chọn lựa riêng của các em ý .
    Chị cũng không thể nói được các em ý chọn sai hay đúng và nói rằng nên chọn thế này mới đúng .
    Không nên áp đặt quan điểm chọn lựa bạn đời của mình lên quan điểm của người khác ,
    cô bạn chị là rất sai ...sai cực kỳ sai ..cái sai là áp đặt quan điểm chọn lựa của cô ấy lên chị .
    Tiêu chuẩn của cô ấy có thể là :
    Cô ấy thích đúng kiểu " nồi nào úp vung nấy "như chị và chồng cũ thì đúng là như thế .
    Đẹp đôi ( ngoại hình tương xứng )
    Cùng dân Hà Nội ( môi trường gia đình tương xứng, kinh tế hai bên gia đình tương đương )
    Bằng cấp trình độ ( tương xứng )

    Nhưng cô ấy không để ý đến vấn đề mà chị quan tâm đó là
    Tính cách con người có hoà hợp với nhau hay không , quan điểm sống của con người có hoà hợp với nhau hay không .

    Cô ấy không thích chị với anh mà chị đã chọn vì cô ấy cho rằng không xứng đôi về ngoại hình anh ấy thấp hơn chị , và anh ấy không phải zai Hà Nội
    Việc , vấn đề chị chia tay với một người đúng theo tiêu chuẩn "nồi nào up vung đấy " là những điều mà cô ấy và những người giống như cô ấy không hiểu được
    Chị thì đã nói rồi , cách chọn lựa của mỗi người nó có sự khác nhau, các em về sau có lẽ ngay cả bây giờ cũng có những người trong gia đình hoặc bạn bè không đồng ý về cách chọn lựa của mình .
    Nhưng nếu hiểu được mình cần người thế nào , cần tình yêu ra sao thì hãy tự tin vào sự lựa chọn của mình thế thôi .
    Hạnh phúc của mình, mình sống ai sống thay đời mình
    Chị thì có 1 cô bạn chứ 10 cô bạn hoặc tất cả lũ bạn không đồng ý , không có vấn đề gì hết
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxiety là một thể loại khác . Không có LK thì Anxiety cũng buồn ý nhỉ . Tranh luận với LK mới sướng, chứ (giả sử) ném AT thì được một bài là...hết chuyện rồi.
    Mọi người ai cũng vào can nhưng nếu nó kết thúc sớm thì chắc cũng ....buồn buồn . Lâu lâu cũng phải có topic nào đó cho ttvn nó bớt nhạt
  7. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Lìn Khoẻ này lắm lời. Bao nhiêu bài tư vấn của tôi, cô đọc và bơm vá; thế mà không học được cái gì.
    Phát biểu thì hay: hoà hợp tính cách, hoà hợp quan điểm sống... Nhưng riêng cái việc đem thân xác mình làm thí nghiệm cho lần đầu kết hôn, hay cãi nhau nhem nhẻm với bọn gà con lít nhít; cũng cho thấy dek lớn gì cả. Ấy là còn chưa kể đến khoe một loạt cái: họ tộc, chồng cũ ngon, bằng cấp này nọ... trong khi dek hiểu mình yếu ở những cái gì.
    Cô hiểu mình lắm đẩy nhỉ, cô Lìn Khoẻ?
  8. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ vào hỏi một câu là CHỊ có SAI không? Thì chắc chắn chị sai.
    Chị đã từng có gia đình, cũng đã từng từ bỏ gia đình của chị, chắc chị cũng hiểu rằng không chỉ khâm phục, không chỉ thương cảm, không chỉ cảm thông hay chăm sóc, hay bất cứ cái gì đại loại như vậy làm nên gia đinh.
    Chị muốn lập gia đình, mà chọn trong số những người ở quanh mình, rồi liệt kê ưu điểm và nhược điểm của người ta ra rồi nói: "À, mình thấy anh này có thể lấy được đây!", liệu có còn là tôn trọng người ta, liệu có giống như đi chọn mua một món hàng (mà còn chưa xét đến việc món hàng ấy có muốn "bị" chị mua về không).
    Và chị hỏi CHỊ có SAI không? Tự chị trả lời đi!
  9. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh khuê cứ fun hàng tràng lảm nhảm cho sưóng miệng, còn mấy bạn khác thì cũng sắp giống bạn Linh khuê khi cứ cố gắng fun trả lại những cái lảm nhảm đấy
    Đề nghị các bác, các bạn, anh chị em kô đc làm fiền Linh khuê nữa
    Fải công nhận rằng đẳng cấp của Linh Khuê cao quá, ở 1 tầm mà kô ai có thể tự với tới đc,
    Sau bài này mình tuyên bố ai mà còn đi tranh luận với Linh Khuê thì cũng là dạng dở hơi thừa time, cũng giống Linh Khuê
    Mình tôn trọng tự do cá nhân của Linh Khuê nên kô bảo Linh khuê kô đc nói, đc lảm nhảm, mình chỉ bảo nguời khác thôi
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh đoan chắc là Anxie thì cố gắng để đọc hết những bài của em LK. Em Blue cũng có thể . Cơ mà anh đồ rằng ngoài 2 người anh kể trên thì chắc không còn ai ngồi vắt óc ra để suy nghĩ và căng mắt ra để đọc bằng hết những vấn đề em LK nói. Thế nên các bạn đừng ai mắng tình yêu LK của anh là điên nhé .
    Anh phê bình bạn Bigsmile bạn không được xuyên tạc tên tình yêu LK của anh. Vớ vẩn nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này