1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại vớ vẩn!
    Năm mới, chúc Mỉa bớt nhí nhố với những câu phát biểu kiểu trẻ em cấp 1; bớt nhí nhảnh với những em cá cảnh khoe hương hoa đồng nội kiểu lít nhít cấp 2, bớt nhăng nhít với bản thân khi trình diễn show diễn xìtin dao kiếm, hàng nóng... của lũ nhóc cấp 3.
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Àh cái quan điểm nhận thức của mỗi người nó sẽ là cái ưu điểm mà người ta nói về người khác
    Tại sao chị nói về ưu điểm của anh ấy lại không phải là
    A
    Anh ta đẹp trai
    Anh ta gia đình giàu có nhà mặt phố.
    Anh ta dân Hà Nội gốc 3 đời
    Mà chị lại chọn lựa và quan tâm về vấn đề bản chất , quan điểm sống , cách nhìn nhận cuộc sống .
    B
    Anh ấy có hiếu với bố mẹ
    Anh ấy có trách nhiệm với các em của mình
    Anh ấy sống độc lập không dựa dẫm vào kinh tế gia đình
    Anh ấy đi lên bằng đôi chân của mình
    Thì những ưu điểm và cách chọn lựa đó nó cũng đánh giá nhận thức của mỗi người con gái đó em àh
    Chị tin là chị không sai khi chọn lựa theo (B)
    Chị tin là chị sẽ sai khi chọn lựa (A )
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này các anh zai Hà Nội nào không phải như thế thì bỏ quá cho em, còn nếu là như thế thì hãy nhìn lại mình
    Em thấy mấy anh zai Hà Nội, zai thành phố sống sướng quá nên sống chán quá cơ
    Em vẫn thấy mấy anh zai Hà Nội như Bố tướng cậy mình có nhà có cửa ở Hà Nội rồi sống ích kỷ chỉ quan tâm đến ý thích và sở thích của mình .
    Kiếm ra tiền chắc cũng chỉ quay xung quanh vấn đề đổi xe cộ , thay cái điện thoại di động mới ra .
    Mẹ vẫn phải lo cho cục cưng của mẹ ăn từng bữa
    Em cũng thấy có những anh zai Hà Nội chửi bậy như hát hay tựa tựa anh Dê và Micrale em HKGH....
    Là Zai Hà Nội anh có tự nhận xét về năng lực và bản chất đúng là sống ỉ lại vào cha mẹ hơn zai các tỉnh không ạ ?
    Tại sao mình là zai Hà Nội mà kém thế , bọn nó ngoại tỉnh về Hà Nội mua được nhà cửa còn mình thì rời cái nhà của bố mẹ ra thì chỉ có nước ra đường hoặc thuê nhà mà ở .
    Vậy thế thì em ngả mũ chào các anh zai Hà Nội
    Em Hà Nội gốc 3 đời e chọn anh zai ngoại tỉnh ( có chí , giúp ích cho gia đình , bố mẹ và các em ) em có sai không nhỉ
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại thấy nhiều cái LK nói đúng ra fết mới chết chứ, hai bài post trên chẳng hạn (mọi người đừng ném đá mình nhé).
    Mình thấy mọi người đa phần chỉ thích đôi co, đáp trả nhau từng chữ, nên nhiều khi đọc bài của LK không đi thẳng vào câu hỏi bạn đặt ra thì cảm thấy không thoải mái. Mình thấy bài của LK nên post sang mục Thảo luận có lẽ sẽ có nhiều người hợp gu hơn, bên đấy mọi người open hơn và cũng chín chắn hơn xét về độ tuổi nên có thể hợp hơn chăng...
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ây dà..sạo lại bị nêu tên ở đây nhỉ. Bạn LK bị bệnh nhìn vấn đề nào cũng ngắn, thực ra tớ cũng định ngồi viết dài dài cho vui...nhưng ngộ ra mình đang làm chuyện dở hơi..thôi..thành thận chia buồn với các đồng chí ngoại tỉnh với tuyên bố trên của bạn LK.
    Xin hết!
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Anh_trai_76 + Anxiety = nồi nào úp vung đấy = đẹp đôi
    Ngày xưa em khuyến khích mãi Anxiety đi cưa Anh_trai thế mà có chịu đâu
    Anxiety thông minh thế cơ mà , lý luận cũng giỏi phải lấy người như Anh_trai_76 mới hợp .Chứ không phải lấy người như Beauhome

    Cơ mà cẩn thận vớ vỉn hai ông đàn ông với nhau lại chẳng làm ăn được gì
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dê yên tâm đi ...công tử hào hoa như bạn Dê tớ đã bảo là tớ Nhường
    Sức yếu chịu không nổi
  8. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    LK viết cái gì thể hiện suy nghĩ của bạn ý.. bạn có cùng quan điểm nên ok, bạn thấy đúng.. cũng là bình thường..
    tớ thấy không phải mọi người đôi co, mà chính là LK đả kích.. ngay từ đầu mọi người đã chẳng nói ngay bà chị có nghe ai đâu mà tư vấn.. nên mới không ý kiến về cái câu chuyện của bạn ý.. thế thì một người bình thường nên biết cái gì là có thể tham khảo, cái gì không.. bản thân mình tin vào mình mãnh liệt vậy thì cứ quyết định mẹ nó đi, chuyện của mình cơ mà.. đằng này cứ ra điều mình nhiều anh theo, mình chọn thế này là đúng mẹ nó rồi.. ôi giời ơi, buồn cười vcđ.. đấy là việc của bà liên quan đếch gì chúng tớ mà chúng tớ phải mất công đi tranh cãi.. chính thế nên tớ thấy những bài mà kiểu tranh cãi đôi co đâu có liên quan gì đến cái sự lựa chọn của bạn LK đâu, chủ yếu là bạn LK này không bình thường quá, già mà lại làm thế này bọn trẻ cười cho cũng không hay lắm đâu.. tớ nói thế này cũng không mong bạn LK nhìn ra cho đâu.. hehe..
    topíc buồn cười vãi..
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bạn giai ở đây éo được như các bạn tự bốc phét. Thay nhau hành chị Khuê, đành rằng chị ấy cũng có phần đáng bị như thế
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    uầy, hóng được 10 trang, gẫy luôn cái ghế, may chưa gãy răng hàm thế rồi bận rộn không comment được. Giờ rảnh tay, chẳng hóng nữa, vào thẳng đề tài. Sợ gẫy răng, xí lắm
    Chị Hiền thân mến,
    Lúc trưa, đọc bài của chị từ trang 1 tới trang 10, sau khi đã ngắt nghỉ, chấm phẩy câu cú (theo logic tư duy suy luận của em) thì em nhận thấy nên viết đôi điều vào topic này. Kính đề nghị các anh chị nào có ý định ném đá, thì xê cả ra, cho em phát biểu ạ.
    Em đồng ý với chị rằng, mỗi người có 1 quan điểm riêng, và sự lựa chọn sẽ quyết định hạnh phúc của họ. Chị chọn anh A, em chọn anh B, chưa gì dám chắc chị hay em, ai hạnh phúc hơn ai. Ừ thì cô ấy chồng yêu đấy, ừ thì chồng nâng niu đấy. Vẫn một đời cô quả Thế có là hạnh phúc không? Ừ thì vợ chồng ngày 3 bữa 5, 7 trận, cãi vã chí choé, choảng nhau đủ cả, cứ như chó với mèo... Vẫn tung tẩy yêu đời. Thế có là bất hạnh không?
    Xét cho cùng, hạnh phúc cũng chỉ là tương đối. Cái ĐÚNG, cái SAI cũng chỉ là tương đối. Cũng như quan niệm về cái ĐẸP, và ti tỉ các quan niệm khác. Chỉ là tương đối.
    Em chân thành chúc chị lựa chọn được cho mình hạnh phúc trọn vẹn nhất.
    Ví như những ngày đầu năm mới này nhé, em kể chị nghe. Năm vừa rồi, bên ngoại nhà em xuất 3 ả, nhập gia 1 nàng. Trong 3 ả xuất, 2 ả (N và V) lấy người yêu nó, 1 ả (H) lấy người nó yêu. Kết quả là: chưa ấm chăn, đứa tên H giờ kêu khổ thấu trời, còn 2 đứa kia vẫn tung tẩy, thi thoảng khoe khoang: lấy chồng sướng cực chị ơi.
    Khi phải lựa chọn như chị bây giờ, giải pháp chị lựa chọn là an toàn (trong trường hợp, anh Th mà chị đề cập yêu chị chân thành, và thực tâm muốn cưới chị, chứ không phải chỉ là sự huyễn hoặc.)
    Xét về 1 góc độ nhìn nhận nào đó, bạn chị đúng, và chị cũng đúng.
    Xét về 1 góc độ nhìn nhận khác, bạn chị sai, và chị cũng sai.
    À, vậy thì, góc độ nhìn nhận đó là gì, lại tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người, phải không chị?
    Đầu năm, được biết chị lập topic, em chúc chị sớm tìm được ý trung nhân, chọn được đúng người thực sự biết nâng niu và trân trọng chị, cùng chị vun đắp hạnh phúc và tổ ấm.
    Có thể hạnh phúc đó là "cộng sinh" như anh chị nào đó nói, cũng có thể hạnh phúc đó là sự vay mượn và giả tạo, hoặc có thể là gì đó khác, thì, khi chị đã chín chắn lựa chọn, nếu có những lúc không thực sự thấy cuộc sống gia đình đẹp như mơ, chỉ cần bớt cầu toàn đôi chút, đường sẽ lại rộng thênh thang, phải không chị?
    Chúc chị sớm ấm lòng.
    Thân ái!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này