1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Em thì Giỏi chị phát sợ

  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ...cứ bị ném đá mình thì không sao
    Mình mới ném đá lại ...đã thấy một số vị đỏ đỏ một vài chỗ là sao nhỉ ?
    Không hiểu được không hiểu được
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hihi chị, mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, 1 cách hành xử riêng mà, và chị không giống em, không giống mọi người ở đây, và em thì càng chẳng giống ai cả, chị đừng so sánh mà thành chấm phẩy (;).
    Em không dám nhận sự "khen" tặng mà chị "đặc ân" dành cho em như vậy. Em GIỎI thế nào được nhỉ? Em TÀI thế nào được nhỉ? Em chỉ là 1 cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác, không dám huyễn hoặc về bản thân, về những điều xung quanh. Chỉ đơn giản là 1 người rất bình thường thôi chị ạ.
    Chị tung hô những bạn SV tham gia trong vinguoibenh, tuyệt, em thấy các bạn đó rất tuyệt, khi họ thực sự biết vinguoibenh, và họ được chị tung hô, nêu gương cho chúng em noi theo. Một người biết trân trọng cái TÂM của mọi người như chị thực sự là một người tuyệt vời. Cá nhân em nhận thấy mình rất bình thường, bình thường đủ để thấy mình biết thương ĐỦ, thương ĐÚNG, vì ĐỦ, vì ĐÚNG. Vậy thôi chị ạ! Không muốn khoe khoang về sự bác ái, sự nhân từ độ lượng, sự chan chứa tình thương yêu với ai cả. Xin để dấu lặng (!) về cái TÀI, cái GIỎI mà chị đang đề cập mà thôi, chị Hiền nhé!
    Mà hình như chị đang lái chủ đề sang hướng khác với tiêu chí topic, khi ngoắc Akiko, ngoắc Nữ hoàng Pencak, ngoắc Dungcotomo, ngoắc Anh_trai_76. ngoắc Anxiety và các anh chị khác vào cái TÀI, cái GIỎI chị đang đề cập.
    Chị làm em nhớ tới câu hỏi 1 của member trong box TBTY, khi cũng đề cập tới cái TÀI, cái GIỎI của 1 người.
    Chúc chị luôn vui trong một năm mới an lành và nhiều may mắn!

  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em là cứ phải có vài cái topic kích động lên như chị lập ra Nơi cuối đường đó
    Mới bộc lộ bản chất của em được
    Chửi cũng hay như con chó cái trong thời kỳ động đực
    Xin lỗi em Văn chị nó là Văn đời mà tả thế cho nó chân thực
    Chị là đàn bà chị hiểu em mà
    Em hiểu chị thì nên hiểu chị khác em, nên mẫu đàn ông chị thích và em không giống nhau đâu
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị kô đc tự tiện lôi tên em ra xếp hàng như thế này dù với bất cứ lý do tốt hay ko tốt
    Làm từ thiện là vì cái tâm, kô cần fải nói ra là tôi làm từ thiện này nọ đâu chị ạh
    Còn chị hỏi em ở đâu thì e xin trả lời theo ý chị, em vừa ị trong WC vừa vào Net, em có wifi chị ah.
    Đừng trả lời bài này của em, em không thích nói nhiều, , em sợ chị lắm, thật đấy, Pleaseee...
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy chú khoe nhà chú Giầu thế cơ mà
    Làm chị sợ , chị tưởng chú Giỏi lắm
    Cái chị nghĩ về sự Giỏi chắc nó khác chú chăng
    Thôi cố gắng phấn đấu Giầu hơn bố mẹ em ạ , thế là tốt rồi
    Sợ chị là đúng rồi , đếnTxx khoe nhà cửa , khoe lương hàng nghìn $ , khoe nằm đệm 7000$ chị còn chửi đỏ một vài thứ lên nữa kìa cứ hỏi cố nhân đã từng bị chị Linhkhue chửi
    Thì mức độ Giỏi mức độ Tiền của các em trai Việt Nam mức độ khoe khoang chị chửi cho là cũng phải
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 01/02/2009
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nhà giàu. Chị LK chả sai tí nào
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hihi chị, chúc chị vui với những gì chị đang có nhé.
    Em không rõ khi con chó cái trong thời kì gì gì đó mà chị nói trong văn tả thực của các nhà văn khác thì thế nào, liệu có trần trụi và lột tả như cách hành văn của chị lúc này không nhỉ? Có lẽ vì vốn hiểu biết của em còn hạn hẹp, chẳng trách được mà. Sẽ phải trau dồi thêm rất nhiều mới được, chị nhỉ?.
    Mà chị nói tới cái chuyện kích động là sao? Chẳng lẽ, trong quan niệm của chị, KÍCH ĐỘNG = ******** + ĐỘNG đực ạ, vậy thì đúng là chị rất khác em. Ít nhất là về khái niệm trên.
    Có lẽ vì chị hơn tuổi em, nên cái văn phong tả thực của chị thật sự ... rất ĐÀN CHỊ.
    Cảm ơn chị đã cho em thấy 1 chút về chị qua cách chị tả thực về cuộc sống.
    Chúc chị buổi tối vui.

  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào ...em dạo này ngọt nhạt dễ thương như con cún con thời đang cần ve vuốt âm yếm
    Thấy em dễ xương thế mà chị lại nỡ lòng nào , nhưng chị chẳng có cục xương nào cho em cả
    Lời chị thì như riềng mẻ mắm tôm ý nhỉ
    Nói tóm lại em trong mắt chị khác gì con cún quanh quẩn xung quanh chân AT 76
    Anh ấy thương thì liếc sang em tý , anh ấy không thương lại đá em đi tội nghiệp
    Em biết thừa là anh ý thích một cô khác như em Nang_thu xinh xắn đáng yêu , chị cũng rất thích cô bé đó , vậy sao em phải đáng thương đến thế
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói em sợ và em nói làm ơn rồi mà chị kô buông tha
    Chị lôi cái chỗ nào chính em nói nhà em giầu ra đây xem nào, link ấy, hay chị chỉ nói áp đặt nguời khác cho sưóng,
    Nhớ đừng lôi cái link mà chả nhớ là thằng hay con dở hơi nó đào bới ra nhá, vì đấy là nó muốn đào
    Chị yên tâm, đời sau kiểu jì chả hơn đời truớc, chị đừng chúc những câu thừa thãi làm jì
    Em kô thích nói jì trong này vì em biết nói jì cũng = zê zô với chị, cứ nhìn guơng mấy nguời khác thì em biết, ai dè chị lại chán họ và nổi hứng lôi em vào trong cái chốn lầy lội này, chị ác vừa thôi chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này