1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bịa thêm tý ị trong WC và tý wifi mà có đứa hít hà ngửi lấy ngửi để, kô hiểu nổi
  2. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Có vài đứa to đầu mà không biết đùa.
    Chả như chị LK, chị đùa thật là vui.
    Chị LK thật là tài giỏi và không sai tí nào.
    Để font chữ này cho hợp với chị LK
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hihi chị, em là mèo, không phải cún mà. Cún là thằng bạn em, chị ạ! ^^
    Chuyện riêng tư của anh em, em không care. Bất kể đó là người phụ nữ nào, chỉ cần có thể đem lại cho anh em hạnh phúc, có thể là dâu thảo vợ hiền trong mắt mẹ cha, thì thực sự em còn mong gì hơn, chị nhỉ?
    Em đáng thương lắm chị nhỉ?! Ừ thì em đáng thương mà. Cảm ơn chị đã rón lệ thương xót tới em. Thật vui vì em được chị để mắt cảm thương như vậy. Vui ghê hihi

  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ngại viết mà cứ phải viết tí cho vui vậy.
    Từ Thiện không phải vấn đề lôi ra để đánh giá và bắt người khác làm theo, cái đấy là theo tâm của người ta.
    Từ Thiện không phải cái mà người thực tâm làm nó lôi cái danh lê la hết chỗ này chỗ kia rồi lên mặt dạy đời.
    Từ thiện là cái đáng hổ thẹn khi mà họ hàng, người thân bên cạnh, bạn bè mình cần giúp đỡ mà lại chạy đi giúp những ai nào đó.
    Từ thiện không phải cái mà người ta có của không làm là mất nhân tính.
    Cá nhân tôi có tiền mà thấy bố mẹ, anh em, bạn bè, người thân không bằng người khác, hoặc không được giúp đỡ mà đi làm từ thiện thì tôi tự thấy phỉ nhổ bản thân. Đem cái danh lòng thương bao la trong khi vứt bỏ cái hiếu nghĩa của bản thân thì quả đáng hổ thẹn.
    Còn bản thân tôi đi làm tự thiện không nhiều, nhưng cũng không ít...nói thật là mình thấy muốn thì đi...không phải là từ thiện biểu diễn cho ai xem cả.
    Nói là về bản thân..nhưng cũng nhắc bạn LK xem lại cái kiểu từ thiện của mình....hình như nó hơi bị "nguỵ từ thiện". Bạn nên ít dạy dỗ người khác về vấn đề đấy thì hơn.
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bỏ kiểu viết xong rồi lại sửa thêm fa câu chữ vào đi nhé chị, em lại fải nói thêm cái này, hình như chị đang nhắc đến ai là Thuyền xa xứ thì fải
    Có 1 điều sao chị chậm hiểu kô nhận ra mà cứ để nguời khác fải giải thích , Em nói sợ chị vì em sợ zây vào chị em bẩn nên em sợ, kô thấy em đã nói là em sợ chốn lầy lội này ah. Đọc lại xem nào
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Quá giờ
    Chúc bé ngủ ngon rồi đó
    Dĩ nhiên vấn đề Từ Thiện là mỗi người một kiểu , mỗi người nghĩ một cách nếu chiểu theo cách nhìn của bạn Dê .
    Nó giống như cái ông uống rượu không cần ăn sau đó ông ý bảo là ông ý uống rượu, mà rượu được làm từ gạo ra đó nhỉ
    Thì bạn Dê cũng có thể nguỵ biện theo cách từ thiện là
    Đi "Gái đó " cũng là từ thiện .
    Là ông ấy đang cứu vớt những mảnh đời bất hạnh trong đêm tối .
    Tớ nói vui về vấn đề Từ Thiện thế thôi ...chứ đừng đỏ một số thứ lên tớ ngại thật đó
    Còn vấn đề này là do Tâm
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ thích nói chữ vòng vo. Tớ thì học ít nên chỉ dám nói ngắn gọn thế này.
    MẸ TIÊN SƯ CÁI CON LINH KHUÊ. Anh mày mà ở Việt Nam đi offline thì cho mẹ cái rọ vào mõm, hết mẹ nó nói chữ với chả nói chã.
    p/s: Các bạn thông cảm, tớ đọc bài những đứa chửi bậy tớ vẫn đọc được, còn những loại hão huyền giả dối, lại thích nói chữ, tớ nuốt không trôi. Phải nôn ra một tí cho chị LK, các bạn không thích thì bỏ qua.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chốn bùn lầy nào chắc bẩn áo công tử nhỉ ..tha cho chú
    Thế là chị hơn chú đấy nên chị chẳng thèm chấp chú
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy ...cái cách cái Tài dùng mưu kế của Khổng Minh là :
    Cãi nhau đến cùng để kẻ địch bộc lộ sơ hở , bộc lộ sự nóng giận trong lúc mất khôn
    Chị thì chỉ áp dụng vào qua mạng để thử kích người khác bộc lộ cái chất Văn hoá , cái tính có dễ bị kích động của mình ra không cơ mà hiệu quả ghê
    Hiểu chưa ?
    Chú chửi chị ...chị vẫn cười này
    Nếu thông minh ra thì như em
    Yeuemlacuoi đó em zai
    Em ý biết ra đi đúng lúc chị có lời ngợi khen rồi mà
    Còn kích chị bộc lộ được bản chất , được một câu chửi thì lâu lắm

  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị thề là chị không hề văng tục một câu nào
    Mà tại sao một vài tâm lý một số thành viên cứ có cảm giác như chị đang chửi họ thế nhỉ ?
    Chị không hiểu được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này