1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các bác ợ. LK nhà ta là một bảo vật đấy. Các bác phải biết đường mà nâng niu mà chìu chuộng mụ.
    Thử hỏi không có mụ thì ai làm cho các bác giật mình nửa đêm (khuya mở box lên thấy hình mụ là anh em giất thót và tự hỏi "trời sinh ra gái sao còn sinh ra L)
    Thử hỏi không có mụ thì lấy ai để các anh nhà mình hiểu được "sức chịu đựng của một phụ nữ". Từ xưa đến nay, đàn bà vẫn được khen là có sức chịu đựng dẻo dai, và mụ là minh chứng rõ nhất khi lướt qua những dòng la ó, phản đối, cầu xin mụ đừng xuất hiện nữa, đừng mặt dày mặt thớt nữa, mà nào thấu.
    Vậy nên tớ khẳng đinh LK là bảo vật hàng đầu, không thể thiếu của box ta, mụ là một ví dụ điển hình để các anh em mới bước vào đời biết đường mà.............né.
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    CHỊ đồng ý với ý kiến của em trai, chị đang muốn thức khuya vì chị vật quá. Cảm ơn chị LK
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ "trận chiến" của hai bà
  4. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sự chân thành hay gì gì nó cũng mơ hồ giống hệt tình yêu chị ạ. [​IMG]
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thưa với Bác! người ta gọi Bác xưng em cho nó lịch sự, người trong Giang hồ cả mà!
    Chưa biết ai hơn tuổi ai đâu nhé!
    "Đó là sự mở mắt tìm kiếm và chọn lựa"
    Nói thật lòng, Bạn cũng không còn nhiều cơ hội nữa đâu ! đọc những gì bạn viết! đã sắp đến lúc bạn chơi lotto được rồi đấy
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc mấy dòng đầu đã thấy ngán ngẩm rồi ...
    E nói thật nhà em chả ác cảm gì chị , nhưng mà theo dõi ít tô bich mới cả post của chị , e thấy chị đang bị cái mà nguời ta vẫn nói là tự kỷ ám thị hay huyễn hoăc gì đó đấy ...
    Chị hơn 30 rồi đúng ko nhỉ , những cái tranh đấu tâm lý mà chị vẫn hay la toáng lên cho mọi nguời nghe thấy ý , em nghĩ một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi có lẽ cũng đã tự mình đúc kết , tự mình chiêm nghiệm ra rồi ... và họ ko còn ngồi đó để bận tâm về nó nữa đâu ...
    Việc của họ là kiếm cho mình một tấm chồng tốt nhất trong khả năng của mình có thể , cưới nhau , vun vén tình cảm , sinh con đẻ cái ... và tân hưởng cái hanh phúc gia đình ...
    Chị nên làm những gì những người phụ nữ thông minh đã làm và vẫn đang làm ý ... Đừng ngồi đó mà tự huyễn hoặc , tỏ ra mình cao giá , tỏ ra mình cao số người yêu mình mà mình chẳng yêu người ...
    Chuyện tình cảm đối với nhưng người lớn tuổi một chút đặc biêt là phụ nữ cơ bản là ở sự mở lòng của mình ra mà thôi ...
    Như bạn mecon nói đấy chỉ cần có cảm tình , có chút nhớ mong, lưu luyến thì hãy mở lòng ra ... người đàng hoàng , có nhà , có tiền , có xe cộ , thành đạt , mẫu người đàn ông của mọi cô gái chị còn muốn thế nào hay đang chém gió , nâng ... trứng thế
    Trên đời mấy ai lấy đc người mình yêu thương nhất , đời đâu như là mơ , đừng cớ mơ hão nữa , vợ chồng nó là duyên số ... Lấy nhau rồi tình cảm còn vun còn vén , rồi còn nghĩa phu thê ái ân mặn nồng ... đàn bà đầy người vẫn lấy nhưng người ko đúng ý mình lắm rồi 1 , 2 năm sau chả yêu chồng như cha chết đấy thui ...
    Thế nhé ... Nghỉ Tết rùi , rảnh rỗi , tối ngồi thuyết với chị một tí , ý tốt thôi ... Bình thường ghét đặc post bài dài ... đặc biệt là thuyết với mem bị ném đá nhiều như chị ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 22/01/2009
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu năm ừ thì Chị vẫn nghĩ anh ấy coi anh ấy như một người anh trai của mình vì tình cảm như anh em .
    Anh ấy là người có chí + có nghị lực + có tham vọng + rất giỏi
    Nói chung phù hợp với mẫu người đàn ông mà chị thích và những gì thuộc về đàn ông mà chị thích .
    Anh ấy đã từng đứng dậy sau một lần làm ăn thất bại và bây giờ anh ấy lại thành công rất thành đạt.
    Vậy lý do gì để mình không chọn lựa anh ấy nhỉ ?Cho dù ngay khi cả bây giờ mình chưa thực sự yêu anh ấy

    Tình yêu là sự mù quáng , ví dụ gặp 1 anh chàng 1 lần có cảm tình hay quen một anh chàng qua mạng có cảm tình .
    Chẳng nhẽ lại đổi một người đàn ông yêu mình hiểu mình suốt 12 năm qua để lấy những cái cảm giác thoáng qua đó được hay không ?
    Chọn lựa là sự an toàn
    Vậy mà cãi lũ dở người nó không chấp nhận là sao ?
    Dĩ nhiên nó muốn mình hạnh phúc muốn mình yêu và được yêu
    Nhưng cách mình sống và chọn lựa có gì là sai nhỉ ?
    Tình yêu là sự phù phiếm không an toàn chút nào

  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài chị em rất cảm thông, và em mong có người cầu hồn chị em nhầm cầu hôn chứ.
    Ps: em đã pm mách mod & min topic này
    Chẳng nhẽ lại đổi một người đàn ông yêu mình hiểu mình suốt 12 năm qua để lấy những cái cảm giác thoáng qua đó được hay không ?
    Cảm giác thoáng qua đôi khi nó làm chị sướng đấy
    Được thichmod sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 22/01/2009
  10. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Có cái truyện cười gì kể về bà cụ già kêu toáng lên rằng bị hấp diêm. Đến lúc cảnh sát đến thấy ko có chuyện gì, bà bảo: "ai trong đời chả có ước mơ". Có bác nào biết chuyện ý ko kể em nghe với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này