1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    các bác xê ra để em tư vấn
    từ khi em gia nhập box đến giờ thấy chị có khá nhiều người iu rồi , giờ chia tay ông này thế nào chả có ông khác ôm bom lao vào, tiếc gì đâu
  2. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu chẳng may chị ấy bị chấn thương vào đầu thì có lẽ bs nhét lầm đậu phụ vào
    [/quote]
    Noi'' the'' toi. nghiep. da^u. phu. To'' thich'' an dau.phu.lam'', ngon,bo?,re? ma` ^^
    Ma` van~ co'' nguoi` vao` tu* van'' ah`???
    Sozi moi nguoi may'' tinh'' tu nhien ko go~ duoc Tieng'' Viet.
  3. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chị ấy sợ bom nổ chậm lắm thế nên giờ chị ấy vẫn chưa biết gì về tình yêu
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Không thể tưởng tượng đc là topic này lại hot đến thế . ttvn giờ chuyển qua bán vật liệu xây dựng rồi thì phải .
    @LK : xưng chị ở topic thì bó YM với bác luôn !
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    [red] Chị ấy cầm tinh con ngựa hơn tuổi ông anh rồi đấy .
    Ôi chị Linh khuê là nhân vật nữ siêu cường nhất bao bom đạn , bao xe đá đổ xuống chị ấy vẫn hiên ngang với đời .
    Tại hạ bái phục
    [/read]

  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    27 tết rồi còn ngồi đây vì cái lũ dở người nó không muốn mình đi với ai đó đến nhà nó chúc Tết .
    Vì mới nói với nó rằng tao và anh ấy sẽ đi cùng cả hội mình .
    Vì nó không chấp nhận mình chọn lựa và sống không theo tình cảm .
    Tình hình vấn đề này là phải chọn lựa giữa cả sự chọn lựa của mình và lũ bạn thân
    Điên hết cả người rồi ạ
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Biết chúng nó "dở người" rồi thì "CHỊ" việc gì phải lăn tăn lời chúng nó nói nhỉ?
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy cướp hết vật liệu xây dựng của em
  9. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Phét lác wá em, cái suy luận này của em xưa như trái đất roài. nó chỉ đúng từ cái hồi cha mẹ đặt đâu con nằm đó thôi, còn bây giờ có khi nằm cạnh chồng lại nghĩ mịa về cái thằng nào đó
    Theo tiêu chí của cô, anh thấy cô lấy cái tivi màn hinh LCD hay Plasma là hợp nhất.
    công nghệ mới <> tài giỏi chưa
    kiên trì <> cô nói thoải mái nó cũng đếch thèm cãi lại
    rất yêu cô <> nó phục vụ cô suốt đêm mà không ca cẩm
  10. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em nói thế này thôi: Những ai chưa hoặc không hiểu thế nào là tình yêu thì không có quyền phán xét nó.
    Chị thích thì chị cứ đi mà cưới cái ông theo chị 12 năm ấy. Em nghĩ đầu óc ông ý cũng phải thế nào thì mới hợp với chị như thế. Chứ cần gì ngồi đây mà giải thích dài dòng, lý sự lung tung. Chị hô hào thì cả thế giới này cũng có mấy % làm theo chị đâu.
    Em tự xét ra em chẳng phải là cha mẹ, ông bà, chú bác, con cái, họ hàng hang hốc của tình yêu, nhưng mà em vẫn mạn phép nhân danh nó mong chị buông tha cho nó ạ [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này