1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chưa đủ độ vô duyên thì chưa đc nhắc chứ làm sao, thế mà cũng phải hỏi. Thích đc nhắc đến thì cố gắng học tập để tăng độ vô duyên đến mức thượng thừa nhá
    @Chủ topic là chị LK gì đó: chả biết chị yêu đương kiểu gì (em cũng chả quan tâm) nhưng nói thật chị kể những thứ trên thì em thấy cái tình yêu này bị vật chất hóa. Nếu chị thích, chị cứ tiến (chả ai quan tâm). Sau này có xảy ra chuyện gì, chị chịu thôi chứ chả ai chịu cả.
    Và cuối cùng, chị bớt bớt lời cho người khác đc nhờ.
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ở nhà em bố mẹ em cứ bảo em VÔ DUYÊN
  3. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    k
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Úi zời đến bây giờ .
    Chị đúc kết ra một kinh nghiệm rằng .
    Không phải tốt đẹp phô ra là tốt đâu nhé
    Mà chẳng phải xấu xa đậy lại là đúng đâu nhé .
    Nói tóm lại là thế này .
    Chị cũng là một con ruồi , nơi nào có cãi nhau , nơi nào có chuyện bới móc đời tư là ruồi bay đến ngay
    Ví dụ đã được khẳng định là những topic có tranh cãi có vụ gì đặc biệt cứ nhìn số lượng thành viên truy cập là rõ :
    Những topic: Tâm sự những người đã và đang ngoại tình
    Hay tâm sự của kẻ thứ ba
    Số lượng thành viên tò mò truy cập vào nhiều đông không kể xiết .
    Nói tóm lại đa phần là đọc vì tò mò mà thôi , đúng cái kiểu
    Ăn cơm nhà người khác thì thấy ngon hơn nhà mình hay
    Nhìn trộm người khác thì thấy thú vị hơn .
    Nghe lỏm được một cái gì đó thì thấy thú hơn là nghe được tận tai .
    Biết thế rồi .
    Thế nên chị có làm gì cho anh ý chị chẳng khoe làm cái gì đâu nhé .
    Khi nào chị cãi nhau hoặc tương lai nói xấu anh ấy chị sẽ lập một topic cho nó hoành tráng nhỉ ?
    Để thiên hạ vào những người xấu tính nhé họ cảm nhận thấy rằng họ hạnh phúc hơn người khác để họ tự sướng ý mà
  5. lov3u4ev3r

    lov3u4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết, chị này đúng là nhàn rỗi, rỗi hơi thật. Lại còn nhiều chữ Thật đáng ngưỡng mộ, bảo sao lại thích những anh nhà giàu, lắm tiền. Ôi giấc mơ..... chả biết có thật hay ko nữa. May sao mình kém rỗi việc hơn chị này, ko thì cũng cố sản xuất ra những câu chuyện hay hơn cho khán giá đọc.
    Thôi, chị nghĩ thêm cái gì đó hay hay viết nốt thêm mấy chục trang nữa đi, nhớ thêm phần kết thúc có hậu 1 tý cho độc giả vui, và cho mod đỡ phải tự tay khóa cái topic này.
  6. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    k
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    vô đối [​IMG]
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Mình chốt hạ"nạn nhân " rồi nhé, bây giờ tất cả mọi thứ như dòng sông đổ về biển cả .
    Tất cả những gì mình làm , từ trang điểm ăn mặc đến nấu ăn cũng chỉ vì một người...một người duy nhất mà thôi
    Cứ nhìn những thứ loang toanh bành hôm qua mình chuẩn bị thì cũng đoán được một phần nào cách "nạn nhân" của mình sẽ chết...
    Một cái chết rất từ từ ngọt ngào và không hề đề phòng .
    [​IMG]
    Dù gì thì tình yêu của đàn ông cũng thông qua cái dạ dày ?
    Nhưng để có một tối Valentine lãng mạn như thế thật ... mệt quá ... tốn xiền quá cơ
    Yêu hay sự lựa chọn thì việc mang đến những niềm vui nho nhỏ và nụ cười trên đôi môi người đàn ông của mình cũng là một cách yêu
    Hì hì khoá topic lại cho mình
    Cảm ơn cả box mình vì những lời nói tư vấn , ném đá ngọt ngào và chua chát
  9. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    éo phải em
  10. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Em thua các bác,em đọc đến trang 7 là em gục :( . Theo ý kiến của em, chị Khuê nên đè cái ông yêu chị 12 năm ý, đè ông ý ra, cho ông ý vào đời, thế là đời chị sáng. Chị lúc đó sẽ chỉ còn lo đến chuyện con cái,chồng con, chợ búa . Và bọn em sẽ kô còn gặp chị trên TVTY này(hi vọng là mãi mãi). Đấy là hạnh phúc của chị và cũng của bọn em nữa. Kính chị !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này