1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị có sai không ?...đang cãi nhau với tất cả các cô bạn chỉ vì ...zai ...xét cho đến cùng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Khổ quá , kết quả của tình trạng quá lứa , nhỡ thì đây .
    Ở đây thì bị xếp vào dạng hấp , gẩm , chập mạch ......
    Sang Box thảo luận thì cũng bị gọi là NGẫn , dở hơi biết bơi....
    Nhìn bài các bài Post thì đúng là có hiện tượng đồng bóng của gái quá lứa , nhỡ thì ( màu chữ thì xanh , đỏ loạn xạ như lên đồng ) . Lại còn nội dung của chữ ký nữa :
    Con người của chủ nghĩa chuyên chính vô sản muôn năm .
    Biết trách ai đây , gia đình hay cơ quan chủ quản ?
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    áu.
    Tình yêu LK của anh dạo này bệnh nặng quá nhỉ. Có lẽ anh phải điều trị cho em chứ để thế này thì nguy quá.
    Hôm nào anh với em dung dăng dung dẻ đi bát phố chứ lê la diễn đàn 4` này làm cái lolz` gì hả em. Mà anh cũng công nhận là em Yên gì gì kia sức chịu đựng cũng tài, ngồi tán phét với em nhiều chữ thế không biết.
  3. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thật ra LK ngoài đời cũng đâu có đến nỗi nào . Căn bản chắc ngồi văn phòng công ty chả có việc gì làm ý mà . Các cụ bẩu cấm có sai câu nào: Nhàn cư vi bất thiện!
    Thôi LK ơi, em mách cho chị trò này: Hay là lập 1 acc game online gì đó mà cày: Võ lâm, chiến quốc,... Thế là vừa giết thời gian, vừa có thú chơi lành mạnh, có khi lại còn bán đồ ảo lấy xiền thật mà đi shopping ý chứ .
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhiều người chả tư vấn gì mà chỉ toàn nhắm vào con người của LK để nói.
    Đến chán.
  5. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ôi chịu thât, ban đầu anh Th lát sau ra anh T đoạn giữa ra anh D, rồi sau cùng là anh Q. Chát thêm 1 lúc nữa có khi them anh X,Y,Z nào đó nữa ko nhỉ phục bà chị quá
    Mà bà chị à, có khi nào chị đòi hỏi cao quá ko 1 nguời đàn ông giỏi giang, thành đạt, có nhà, có xe, quan tâm vợ con, hình thức được...có thằng zai nào thế này (em là zai) em cũng xin chết nữa là.
    Sống ko phải để yêu sự hoàn hảo mà để tập yêu những gì ko hoàn hảo, đứng núi này trông núi nọ thì suốt đời chẳng bao h hài lòng với bản thân mình cả. Hạnh phúc đôi lúc chỉ là bằng lòng với những cái mình có va lấy đc người yêu mình (đừng lên lấy người mình yêu nhe chạy theo nó mệt lắm)
    Được cukecvn sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 23/01/2009
    Được cukecvn sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/01/2009
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ôi theo đuổi 12 năm liền cơ á ???
    Đọc được mỗi cái đoạn anh ý có ô tô :))
    Chị nghe bạn chị làm gì , bạn chị toàn xui dại à , ngày xưa bố đặt đâu còn ngồi đấy lấy bừa mà còn đc nữa là đc quyền tự quyết :))
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Giờ chị ấy đang ngồi cười hả hê trong khi các gà các cáo nhảy tưng tưng lên vì ngứa.
    Mọi người dễ bị dụ hoặc biết là bị dụ nhưng vì ngứa quá, ngứa từ trước nên o gãi o chịu được. Nhưng mọi người gãi mình mà chị ấy sướng còn mình thì chỉ thấy ngứa hơn. Trong khi đó LK thì được tận hưởng cái khoái cảm chọc tức.
    Các bạn cứ nghĩ chửi thật đau, quát thật to mà chị ấy úp mặt vào tường khóc á....Đó là ý đồ của chị LK đấy.
    Sẽ là topic dài nhất, nhiều reply nhất, hót nhất. Đừng để dụng ý đó thành công.
    Hãy ngăn chặn cái tham vọng của chị ấy bằng việc: Tất cả chúng ta hãy LỜ chị ấy đi, lờ cái topic này đi, còn rất nhiều người cần chúng ta tư vấn với lòng thiết tha.
    Khi ấy để nuôi cái khoái cảm của mình thì chị ấy phải tự gãi thôi.
    Hãy dồn hết nỗi niềm riêng của các bạn vào 1 hành động có hữu ích như thế.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông yêu mình 12 năm
    Một người đàn ông đối xử tốt với bố mẹ mình coi bố mẹ mình như bố mẹ ruột .
    Một người đàn ông tự lập + giỏi giang + có ý chí + phấn đấu học hành dù rằng không chỉ để kiếm tiền .
    Một người đàn ông xây nhà cho bố mẹ mình .
    Một người đàn ông mua chung cư cho em trai để lấy vợ
    Một người đàn ông xin việc cho em gái , em rể ổn định công ăn việc làm tốt .
    Một người đàn ông đi làm sếp nào cũng quý, được cất nhắc khi còn rất trẻ.
    Đối xử với bạn bè và những mối quan hệ ăn ở có trước có sau.
    Một người đàn ông không rượu + cờ bạc + trai gái + hút chích
    Mặc dù kiếm tiền tốt nhưng vẫn đầu tư học hành và muốn học càng cao càng tốt dù rằng đã học xong MBA rồi vẫn nuôi ý chí học giỏi ngoại ngữ để ra nước ngoài học Phd .
    Trong khi học hành không phải để kiếm tiền
    Tất cả những người lớn tuổi , người đã có gia đình nói rằng .
    Mày không lấy nó mày lấy ai ?
    Tình yêu không có trước với cuộc sống có sau .
    Tất cả lũ bạn nhao nhao lên rằng và khẳng định như đinh đóng cột rằng phải có tình yêu lấy nhau mới hạnh phúc
    Nghe lời người già đúng hơn hay nghe lời người trẻ đúng hơn nhỉ ?
    Chọn lựa theo lý trí mách bảo có gì là sai ?
    Hạnh phúc là cái gì ?

  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thì khẳng định chị chọn ng` yêu mình nhiều nhất làm chồng chẳng có j sai cả. Vì khi chị bằng lòng với điều mà mình đã lựa chọn, thì chỉ cần chị hãy có trách nhiệm với sự lựa chọn đó là được.
    Khái niệm "tình yêu" với mỗi ng` mỗi khác, ko phải ai cũng có thể có cảm giác "yêu thật sự" thời tuổi trẻ. Nếu chị thấy với ai tình cảm của chị cũng thế cả, thì chọn ng` tốt nhất cũng dễ hiểu thôi.
    Tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là gia đình. Tình yêu chỉ là cơ sở chính để có 1 gia đình hạnh phúc, chứ ko có nghĩa nó đảm bảo sự hạnh phúc của 1 gia đình. Và tình yêu là thứ có thể thay đổi, mà thực chất là sẽ thay đổi hoà lẫn với tình thương - tình nghĩa và trách nhiệm sau này. Nhưng hôn nhân thiếu tình yêu vẫn cần phải suy nghĩ kỹ, vì nếu ko yêu thì sự muốn gắn bó và chấp nhận những điều mình ko ưng ở bên kia sẽ giảm sút nhiều.
    Em chỉ muốn nói rằng, ng` con trai tốt chưa chắc đã là ng` rể - ng` chồng - ng` cha tốt. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào quan điểm về "gia đình" của họ. Nếu quan điểm đó ko phù hợp với điều mình hướng tới, thì đừng trông chờ họ sẽ thay đổi, mà hãy đi tìm một ng` có cách nhìn phù hợp hơn với mình. Em thì đánh giá cao sự bản lĩnh - chu đáo - có trách nhiệm và đáng tin cậy ở 1 ng` đàn ông.
    Anyway, chị đừng mơ mộng mà hãy nhìn thẳng vào thực tế. Cuộc đời của mình chứ có phải của ai đâu mà cứ trông chờ vào ng` khác chọn lựa cho, hoặc đứng yên chịu trận trong khi mình hoàn toàn ko muốn?! Biết mình muốn j, và có dũng cảm để thực hiện cái điều mình muốn, thì sau này mình mới ko hối tiếc.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đoán hay nhể, chính cái này của cậu vớt mụ lên đấy, mụ nổi tiếng xưa giờ chứ có phải vì cái này đâu, cái mặt mụ cũng chường lên cái box này ầm ầm, giờ lắm khi mụ ra đường có thằng nhận ra mặt rồi đấy.
    Muốn chọc tức à, nghe buồn cười, nếu muốn thế thì giấu cái mặt đi, như tớ đây, khi đã lộ mặt trên cái ava thì phải chịu trách nhiệm cao với cái hình ảnh đó chứ.
    Đừng vớt mụ lên nữa, để mụ chìm luôn đi, lặn sâu xuống cho nước nó trong veo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này