1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ có tình cảm mới ràng buộc được tình cảm và chỉ có tình yêu mới giữ được tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieulongthan, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chỉ có tình cảm mới ràng buộc được tình cảm và chỉ có tình yêu mới giữ được tình yêu

    có nhiều nguyên nhân làm cho các đôi bạn chúng ta không gần nhau nữa, chắc qua việc nói chuyện với nhau thế này các bạn cũng hiểu được nguyên nhân là tại sao đúng không, mình cũng không thêm gì nữa vi qua giới hạn tình yêu ta lại đi vào thế giới khác không còn như những đứa trẻ yêu nhau nữa
    mình chỉ có thể đưa ra những cách giúp chúng ta giữ được tình yêu mình đang có thôi
    con trai hay con gái cũng vậy, điều mà bạn chờ đợi ở tình yêu là gì, đừng bao giờ nghĩ đến vật chất nha, bạn có hiểu người ta không và tự bạn thấy người ấy của mình co hiểu mình không
    con trai hãy tỏ ra mình luôn lịch thiệp galant nhưng chu yếu cho người mình iu thôi chứ đừng galant với người khác cũng như với người iu
    con gái ư, hic tui chiu thui ............nhưng điều tui tìm được ở người mình iu là tính nết hiền lành tuy nhiên cũng phải ghen vi nếu không iu thi đã hông ghen rồi, có điều đừng làm quá nếu không bạn đâu hiểu bạn trai mình
    mọi người nghĩ sao ???????????

    Minh Hieu
  2. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chỉ không yêu mới không bị ràng buộc
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đố ai thoát được tình iu đó, vấn đề ở đây
    bạn thì sao
    Minh Hieu
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko thể thoát đc tình yêu nhỉ, có thể chứ sao ko? Chẳng có gì là ko thể cả! Còn tất nhiên ko yêu thì chẳng sợ bị ràng buộc đâu nha. Tôi có nghe một bài hát nay" tình là như thế ko yêu ko đau, nhói buốt trái tim ngọn lửa tình yêu. Người làm ta đau mãi mãi ta ko trách người vì tôi yêu em ,yêu đến thiên thu" Cách tốt nhất là đừng yêu cho đỡ phải đau mà đõ phải tốn công giữ làm gì cho mệt ra!
    mèo con nghịch ngợm
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sự ràng buộc ngọt ngào nhưng thà không yêu khỏi bị ràng buột khoẻ hơn .
    hihihihi
    thien than be nho
  6. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    yêu là giữ đặt chọn niềm tin vào ngưòi mình yêu, nhưng đã mất long tin là mất hết. tôi chẳng biết nói sao về tình yêu cả, chỉ biết nói rằng tình yêu là đau khổ, hạnh phúc, lừa dối , đểu giả và lợi dụng nhau.
    girl_codon85
  7. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bé này mới 17t mà coi bộ bị thất tình nặng rồi. Lo học đi bé, năm sau là 12 rồi, còn thi TN, DH nữa, yêu đương suốt ngày
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  8. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    trời biết đất biết chúa biết nhưng con người thì hổng biết khi nào tình yêu đến đừng vội kết luận vội Bình Minh ạ
    khi đấy thì lại nói khác cho xem
    Minh Hieu
  9. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nè girl_codon, tại sao em lại nói như thế chứ nhưng mà thui nói nhiều nghĩ nhiều, hãy cố gắng cho năm học tới đã
    CẨN THẬN NHA? NĂM 12 LÀ NĂM em có thể mệt vi chuyện này đó
    Minh Hieu
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    nè xin lỗi anh vivatím nhé tui bây giờ hết nhóc rì gọi như thế không được hay cho lắm đâu, nói cho bác buồn em chưa yêu và cũng chưa bị thất tình nhé, em chỉ nhìn nhận tình yêu nó là như thế thôi mà.
    bác đi Suzuki viva sanh điệu vừa thôi không thì gãy răng đó bác ạ hiiiii....hy vngj là không phải như thế.

Chia sẻ trang này