1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỉ còn 12 h cho 1 TY.gửi Aromatic_herb

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi thekinks, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    CHỉ còn 12 h cho 1 TY.gửi Aromatic_herb

    12 h nưa thôi.Chúng ta sẽ thuọc về 2 phía khác của 1 quan điểm sống /Giữa chúng ta chưa bao giờ có điểm chung và bây giờ cũng vẫn vậy mà thôi .hai đường thẳng song song liệu có bao giờ cắt nhau ,dẫu rằng đôi khi chúng ta thừa nhận 1 cách nghi ngờ nhưng ko ai đủ tỉnh táo để khẳng định điều đó .
    Yêu là ko bao giờ nói rất tiếc nhưng chỉ đáng tiếc là ko bảo vệ nổi TY.Câu này hay nhưng chẳng đúng đối với chúng ta .Anh ko thể yêu bằng lí trí , ko thể đặt mọi thứ lên bàn cân đẻ mà so đo tính toán thiệt hơn , Yêu là yêu mà chẳng thể biết lí do vì sao ( chắc em còn nhớ câu chuyện này chứ , anh nói với em rồi và bây giờ có người viết lại nó đấy :
    Seasky ...Lý do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế. làm sao anh tìm được lý do chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Kkông có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em. vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

    Vài tuần sau cô gái gặp tai nạn khủng khiếp, nhưng thật may, cô ấy còn sống. Nhưng cô trở nên cáu cỉnh vì thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yeu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quam tâm đến người khác, nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.
    Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chắng có gì khiến anh phải yêu em..........vậy mà........anh vẫn yêu em.
    Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.
    Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do. Còn bạn? Có bao giờ bạn hỏi những người thân vì sao họ thương yêu bạn không?

    Em thì khác , mọi thứ đều rõ ràng , anh sợ gặp ai yêu qa'' lí trí.///Nhưng em là con ngưòi như thế mà .

    Nhưng yêu là chấp nhận tất cả Anh ko mong rằng sẽ thay đổi được em và anh cũng ko muốn em thay đổi vì anh yêu cái em đang có .Nhưng đối với em châp nhận anh có lẽ là điều hơi khó , Ko phủ nhận 1 điều khi ngưòi ta hơn ngưòi khác ở nhiều điều ,người ta có quyền lưa chọn nhiều hơn .
    Yêu mà ko bao giờ nói lời yêu đó mới là TY
    hâhaa.THậm chí cho đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu chúng ta chia tay vì cái gì ...Vì anh thay đổi hay vì em có 1 lựa chọn mới trong thời gian xa nhau.Không biết nữa .Nhưng có lẽ đây là cái cuối cùng anh làm đuợc trong 12 h tới .
    sau ngày hôm nay sẽ là ngày em 18 tuổi .thật tuyệt vời , đúng ko /Bye

    Hạnh phúc : http://www.ttvnol.com/forum/t_242818/?5.326945E-02
    Còn cô đơn http://www.ttvnol.com/forum/t_213850/?0.9572679


    live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none''s knight
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì nhỉ ?
    [​IMG]
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện trên đọc cũng hay đấy.
    .::I.O.U in love::.
  4. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, người ta chia tay nhau mà cũng phải lên mạng sao, liệu cái cô bé ấy có đọc được cái bài này 0 nhỉ, nhưng dù sao thì cũng THANKS vì đã cho tôi đọc bài này, đúng lúc lắm, để cho tôi từ bỏ được cái suy nghĩ đang làm tôi .... mấy ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều!!!!!
    "Yêu mà 0 bao giờ nói lời yêu đó mới là TY", chưa chắc như vậy đâu. Đôi lúc người ta tin vào cảm nhận của mình để cho rằng tình cảm của người ta dành cho mình là Tình yêu, nhưng đôi lúc người ta 0 đủ tự tin để khẳng định lại rằng đấy là sự thật để mở rộng lòng đáp lại TY đó, bởi sự thực rằng..., mà chẳng phải đã có nhiều cô gái đã phải đau khổ (từ giờ từ này sẽ được viết tắt là ĐK) vì ngộ nhận TY đấy hay sao.
    Anh Yêu em chỉ vì anh Yêu em, điều đó đúng quá rồi còn gì, có ai nói được Yêu là gì và tại sao Yêu, Yêu chỉ là một cảm giác đặc biệt hơn của con người mà thôi, mà có lẽ cũng chính vì thế mà con người ta chỉ tìm thấy sự ĐK trong TY, nếu Yêu mà 0 có lý trí thì sẽ dẽ mắc phải sai lầm, mà dùng lý trí trong tình Yêu thì sẽ khó tránh phải ĐK, vì vậy lý trí bảo tôi 0 Yêu nhưng trái tim tôi nó lại bảo ngược lại.
    Và cuối cùng nếu Yêu là chấp nhận tất cả thì có sau 12h hay hơn thế nữa thì cũng chẳng sao cả đâu, ai bảo là 2 đường thẳng song song 0 bao giờ cắt nhau, quên mất cái thuyết "2 đường thẳng song song có cắt nhau " là của ai rồi nhưng hãy lấy thực tế là kinh tuyến được coi là song song nhưng chúng lại cắt nhau ở 2 cực, tia nắng mặt trời được coi là song song nhưng thực ra được phát ra từ 1 điểm..., thế đấy, đâu có phải 2 người khác biệt hẳn nhau là 0 thể đi đến TY đâu.
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.
    Được Xuong_rong_gai sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 06/08/2003
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    clap clap anh kinks viết hay thật , câu truyện này thật nhiều ý nghĩa , bây giờ mấy ai có được tình yêu như thế , thanh niên giờ đây chỉ biết nghĩ cho mình anh ạ
    [​IMG]
  6. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này tôi đã gặp ở 1 diễn đàn khác
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  7. song_nhu_moi_nguoi

    song_nhu_moi_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Một anh chàng ngốc , Rõ dớ dẩn ...
    Yêu theo kiểu đơn giản như bây giờ thì chia tay nhẹ nhàng thôi >kjo đến mưcnhứ thế đâu hahaa
    ông kinks chuyên tổ chức mấy show nhạc rock mà cũng ko tổ chức nổi cho bản thân 1 Ty .kì cục thế m
    Còn câu chuyện này thì tôi đọc đuợc lâu lắm rồi từ khi tôi còn bé cơ.CÒn bây giờ nó đuọc seasky viết lại ở box Vimaru
    no love , no money , no fear .
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    TY là điều kì diệu nhất và cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất
    Bất hạnh lớn khi ta ko biết yêu,ko biết rằng cuộc sống này,những con ng` kia đều mang trong mình một nhựa sống và tình yêu cháy bỏng
    Mở lòng ra đón nhận cuộc sống,nghe đơn giản và thâm chí ...sách vở,nhưng đó là điều nên làm và nó cũng ko quá khó khăn
    Tôi đã từng nghĩ rằng,khi mối tình đầu tiên ấy qua đi,ko còn ai có thể làm cho tôi run rẩy như lần đầu tiên tôi chạm vào tay anh.Nhưng tôi đã nhầm,bởi ng` ta sống phải nhìn về phía trc''.Ty jko bao giờ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi
    Ty ko bao giờ tuân theo quy luật dù vạn vật đều phải theo những qui luật đó
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    yêu là mất trong nhà vài lít..............
    tình yêu bây giờ được nhiều người nghĩ như vậy đó.............
    em còn nghe người ta nói rằng: nhiều khi ty ko phải là ta được nhận lại tình yêu .mà có khi ty là thấy người mình yêu hạnh phúc..
    em thấy...chuối kinh khủng.bây giờ cứ nghe ai nói sẽ yêu mãi mãi là em lại cười tủm bởi hình như cái khái niệm mãi mãi giờ đây ko có tồn tại
    em gặp cái trường hợp:'''' anh sẽ mãi giữ hình ảnh của em trong tim .anh sẽ mãi chờ em ''''.nhưng kết quả là sau 1 tháng thì anh chàng đó cũng quên luôn cái ''''hình ảnh'''' đó.
    vậy nên ty ngày nay cũng chuối như những lời nói
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi quan tâm đến lí do của bài post này cơ. Liệu có liên quan gì đến chuyện ở clb không nhỉ

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...

Chia sẻ trang này