1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

    Một : THÀNH PHỐ TỪ ĐÓ KHÔNG CÒN CHÚNG MÌNH YÊU NHAU NỮA

    Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa
    Những quán quen thưa những chiếc hôn
    Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm như nỗi nhớ
    Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn

    Thành phố sẽ chẳng cần mưa tuôn
    Bởi đâu cần một môi trường lãng mạn
    Quán xá chẳng cần cà phê đắng
    Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình

    Cam đoan với em về cái giật mình
    Khi anh đi khắp những con đường thành phố
    Sẽ chẳng phải là vì anh đang nhớ
    Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống em

    Anh từ đó không khước từ hơi men
    Uống chẳng phải vì xa em mà uống
    Anh từ đó không làm ngơ, bỏ uổng
    Những thứ bảy dài đằng đẵng không em

    Thành phố rõ ràng đêm nối đến đêm
    Ngoảnh mặt là lại ra Chủ Nhật
    Anh cứ ngược xuôi đi các nước
    Không phải vì Trốn thành phố và em

    Bạn bè vài đứa nhỡ miệng nên
    Nhắc đến em và hỏi han vớ vỉn
    Hoạ có điên mà anh thèm quyến luyến
    Nên cứ toét miệng cười nói lảng chuyện ... Tây

    Thành phố từ chỗ không còn ta yêu nhau nữa
    Chuyển qua thành nơi chốn không tên
    Trong tài sản chữ nghĩa của anh cũng quên
    Thôi không viết về những ngày yêu dấu

    Anh ngẩng cao đầu mà tim rỉ máu
    mà tim cứ chùng buồn nỗi gì đâu
    Thành phố không tình yêu- Thành phố tựa váng dầu
    Em xa vắng! Ôi, nhớ sao họng đắng.

    Thành Phố không tình yêu nên cũng không cần nắng
    Để anh đỡ phập phồng những buổi hẹn trời mưa
    Em sẽ mãi là kỉ niệm của ngày xưa
    Thành phố ngày nay không còn ta yêu nhau nữa.

    Theo yêu cầu của người bạn tớ sẽ post dần lên đây tập thơ mang chủ đề "chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại" bạn nào cảm thấy mình đã từng có cảm giác này thì vào chia xẻ
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của anh, tự nhiên em nhớ đến bài hát Thành phố vắng anh của nhạc sỹ Thuận Yến, trong đó có câu: "Thành phố vắng anh trắng đêm có mình em. Phía không anh, nhợt nhạt ánh trăng..."
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí Cươngbyk muốn tán cô sư tử mà dùng thơ thì (tui nói nhỏ nhé) sai sách đấy !!
    Không biết tui nói thế cô sư tử có phản đối không nhể (phải thật lòng, khách quan đấy nhé !)
    À, cô sư tử cho tui hỏi cái. Tui cứ thắc mắc hoài là trước thì cô bảo ông xã là ông Ren, bây giờ thì lại là ông Cuong (chuẩn bị). Ô thế hóa ra cô định qua đò hai lần cơ à. Giải cho tui cái thắc mắc cái.
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thật lòng và khách quan thì bác nói hơi hơi đúng. Em chỉ ko thích thơ sến thôi. Chứ thơ rút ra từ đáy lòng, bằng tình củm của người viết dành cho em thì em rất trân trọng ạ! Với lại, Chồng em viết bài thơ này ko phải để tán em đâu bác!
    Vàng 2: Trước sau j đâu. Bây giờ Ren vẫn là TRồng, còn Cuongbyk là Chồng. Hai khái niệm này khác nhau đấy chứ bác? Nhà em giống nhà Táo mà bác.
    Thấy bác làm thơ tình cũng hay. Bác vào đây ủng hộ Chồng em cái nhỉ??? Chủ đề Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại quá hay luôn!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Á.. à... rủ rê nhau vào đây hết thì topic Thơ tình tặng ai của Anh Vịt và Trang thơ của những người Kinh bắc đóng rêu à?
    Qua bên kia đi!
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    nói lại cho rõ. tớ đã bảo từ đầu là tớ đăng thơ của bạn, không phải của tớ, còn nếu như thơ của tớ thì đọc kĩ cậu cũng thấy không phải viết cho sutu(người ta xắp cưới rồi, mấy giờ rồi mà còn tán với tỉnh)
    To :BC2, cô thông cảm, anh không phải không biết là phải qua bên đó post thơ, nhưng anh mới ra đây là chủ đề "chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại" nghĩa là mọi người có thể viết theo chủ đề, không nhất thiết cứ phải là thơ.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chồng sắp cưới của chuyên gia tâm lý sư tử, sao lại quan niệm thế được nhể?
    Người ta lấy nhau vẫn phải tiếp tục chinh phục nhau, tiếp tục "tán" nháu. Nhưng tán lúc yêu khác với tán lúc đã lấy rồi.
    Chắc đồng chí đồng ý với tui quan điểm này?
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đến cả Chúa,
    Người ta cũng còn hôn
    Thế mà em bảo tôi
    Em có chồng rồi
    Sờ em...có tội.
    (theo Chân Thuyên)
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    đọc mấy câu thơ của cậu tớ lại nhớ mấy câu này
    "Trước cổng nhà thờ đêm Noel
    Hai đứa hôn nhay chúa đứng xem
    Chúa cười chúa bảo : Ừ hay nhỉ!
    Hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm"
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, tớ cũng khoái hôn nhay
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 11/07/2006

Chia sẻ trang này