1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào trong hai bác này nói cho em biết hôn nhay là hôn thế nào không nhỉ? Tò mò quá, bác Trung cũng thích. Đến Chúa còn thèm cơ mà???

    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 12/07/2006
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Dân KBC cũng lắm kiểu yêu, lắm kiểu thơ nhỉ... Đúng là làm phong phú thêm cái box KBC theo cái lối này cũng thú vị đấy... Cứ thế mà phát huy nhểy ....
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Này em yêu! "hôn nhau" thì ai mà chẳng biết, (em cũng biết vì thi thoảng mình vẫn làm) nên chúa chắc là không thèm đâu(thèm thì làm chúa thế quái nào được) nhưng mà "hôn nhay" thì đặc biệt đấy. Cơ mà giải thích thì cũng khó, thôi thế này nhé ,đợi anh vào buổi cafe tối thứ 6 của tuần đầu tháng 8 anh sẽ cho em biết feeling của "hôn nhay" . Anh nghĩ lúc ấy thì em hay bác Trung cũng đều thèm hết ấy chứ (bác trung chắc thèm nhiều hơn)
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hai : Không thể có tình bạn sau tình yêu
    NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN
    Nhất định sẽ quên em
    Như chưa bao giờ nhớ
    Dẫu trong tim ngọn lửa
    Thiêu đốt mình mỗi hôm
    Nhất định sẽ thôi buồn
    Như đời vui biết mấy
    Dẫu nụ cười rất chảy
    Mặt dài hơn cái bơm
    Nhất định sẽ thôi luôn
    Tự cancle ánh mắt
    Dẫu đôi lần se sắt
    Khi thấy em thoáng qua
    Nhất định, nhất định là...
    Nhất định, nhất định xa
    Nhất định và nhất định
    Nhất định sẽ quên mà
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 12/07/2006
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/07/2006
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hôn nhay hả?
    Có gì khó đâu em bé sư tử bông?
    Chẳng qua em bé chưa làm như thế nên chưa biết thôi.
    Giải thích toẹt luôn nhé:
    Khi người ta yêu nhau, gặp nhau là muốn hôn, nhưng yêu lâu, hôn mãi cũng chán. Thế là sinh ra các kiểu "biến tấu" của nụ hôn như: Hôn bập, hôn nhay, hôn tọp, hôn chụt, hôn hít, hôn ngoạm (hôn cắn), hôn gió, hôn bay ...và cuối cùng là...hôn mê.
    Hôn bập phát ra tiếng "bập" một cái từ hai môi, như kiểu cưng đối phương ấy;
    Hôn nhay là vừa hôn vừa nhay nhay. Có thể là nhay môi vào môi, có thể là hôn môi nhưng nhay cái khác;
    Hôn tọp là hôn phát ra tiếng "tọp" một cái do đầu lưỡi áp vào vòm lợi trên bật ra thành tiếng;
    Hôn chụt là hôn có âm thanh "chụt" một cái ở phía trong môi, kiểu chu mỏ ra rít không khí vào trong;
    Hôn hít là vừa hôn vừa hít mùi đặc trưng của đối phương;
    Hôn ngoạm là hôn không thì chưa độ phải ngoạm, cắn đối phương mới "đã".
    Hôn gió là hôn không chạm nhưng đối phương cũng sung sướng và thấy hạnh phúc.
    Hôn bay là hôn lướt qua bề mặt làn da đối phương...
    Tóm lại là có rất nhiều biến tấu của nụ hôn, nếu say sưa quá thì có thể..hôn mê.
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn.
    Có nghĩa gì đâu lòng dạ bồn chồn
    Hai đứa bên nhau ngồi khép lại
    Kề môi nhắm mắt thế là hôn..
    Nên nhớ hôn không nhắm mắt là vứt đấy.......KHục khục khục
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Yêu
    Yêu nhau ai chẳng muốn
    Gặp nhau và hôn nhau
    Riêng anh, anh không muốn
    Hôn em trong tủi sầu...
    Trích thơ Phùng Quán tiên sinh.
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một lần đọc được câu : "nếu ai hôn mình mà mở mắt thì rất có thể họ không yêu mình thật lòng" cô gái đã hi hí mắt khi hôn bạn trai. Và cô hết sức thất vọng khi thấy người ấy mở mắt, thực ra chàng ta cũng đọc câu đó cùng lúc cô gái đọc và cũng mở mắt để xem người yêu mình có mở mắt hay không. Xém tí nữa thì họ hiểu lầm nhau, nếu tôi ko giải thích cho họ. Còn tôi thì nghĩ là hun nhau hơi hơi mất vệ sinh hì hì ...
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ cô nên vào truờng của Thầy Lô đề và cô Pic già học 1 khóa
    http://www.ttvnol.com/KBC/606056.ttvn
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ba : Những mẫu thuẫn giằng xé trong lòng
    LỤC BÁT LỤC ĐŨA MÀ NHỚ THƯƠNG EM
    Khổ chưa vì biết làm thơ
    Nên thương nhớ sẽ lơ ngơ ráp vần
    Thà trơ trơ hoặc đần đần
    Hăm bốn chữ cái đâu vần vò ta
    Nhớ em là dính thơ ca
    Thơ ca là dính bùa tà ẩm ương
    Có mà nằm sấp xuống giường
    Cũng không dẹp nổi thơ cương đòi trào
    Nhớ em là cất giọng gào
    Chửi vung thiên địa thế nào ... (lại) thành thơ
    Mẹ kiếp! Cái đầu mộng mơ
    Người ta đá đít vẫn vờ không tin
    Áo phông mặc với quần Jeans
    Cái thằng thi sĩ trong tim ồn ào
    Thơ ca viết như cào cào
    Ngẩn ngơ hát mãi bài "chao, nhớ nàng"
    Nhớ chó gì, cứ làm hàng
    Khoe nỗi đau họ Chí càng tiểu nông
    Gọi rượu nốc từng bi đông
    Đếch say nổi, mắt chong chong nhìn trời
    Thơ lục bát dễ như chơi
    Thơ lục đũa rõ ràng lời phàm ăn
    Nhớ em hay nhớ gối chăn?
    Mẹ kiếp, quên , sao khó khăn thế này
    Thà rằng chẳng biết lại hay
    Không thơ có lẽ dăm ngày là quên

Chia sẻ trang này