1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ vật vờ
    Thỉnh thoảng post bài thơ
    vẩn vơ....
    Ngẫm kỹ sẽ thấy khờ
    Sống sao cứ lờ đờ
    vì thơ....
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, bạn Cò nói xạo kìa cô, lớp mình chưa học đến bài ấy. Mà bài đó trong Giáo án khác cô nhể? làm gì có trong giáo án lớp này. Có thì em cũng đăng ký học từ sớm vì bạn em nó chê em không biết "hôn nhay" nên nó bỏ em.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ừa ừa, bạn í nói xạo! Chứ nếu mà có tiết học dạy cách "hôn nhay" thì cô cũng chạy!!!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thật là bài thơ hay !
    Một khi đã xuống tay
    Thì sẽ thành thơ ngay
    Không cần phải loay hoay
    Nên con người không say
    Và thời gian vẫn quay
    ......
    Ô hô thơ thật hay
    vỗ tay vỗ tay.
    Tui tán đồng với suy nghĩ của cô đấy cô ạ.
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bốn : 60 Ngày để quên một người tình.
    Cuộc Điện Thoại Vào Ngày Sinh Nhật
    Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ
    lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
    Em gọi điện, anh cười như thể
    Trước tới giờ hai đứa mình chưa...
    Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
    Em hỏi anh về những cô gái khác
    Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
    Cốt để em yên lòng
    Em nhắc đến cô bạn(anh được nhận là chồng)
    trên forum dạo này anh hay lên post
    Anh ngắc ngứ bịa ra rằng hôm trước
    Trong một bài cô ấy nhắc tên em
    Chúng mình nói với nhau như những người quen
    Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
    Vì hai đứa vẫn còn như ngường ngượng
    Nửa như quên nửa như vẫn chưa yên
    Đây là lần cuối cùng anh viết cho em
    Vì anh sợ kéo dài mãi thế nào anh cũng khóc
    Thơ không dám về nơi cỏ mọc
    Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng
    Ai bảo Sài Gòn không có mùa Đông
    Hoa dầu rụng đau cả từng viên sỏi
    Trời u ám vì điều chưa ai nói
    Nhưng cũng biết là câu "chia tay- chia tay"
    Anh sẽ kể về anh bạn nước ngoài
    Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
    Trời Sài Gòn vì đâu mà lạnh buốt?
    Gió vì đâu mà thổi suốt tê lòng
    Rồi cuối cùng thì em đã sang sông.
    Sẽ là dối nếu bảo anh không buồn vì điều ấy
    Nhưng anh mong từ lâu lắm vậy
    Ngày em có thể quên anh sang sông.
    Thôi vậy nhé điện thoại hết pin và
    Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
    Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu rảnh
    Rồi cúp máy nghe trong lòng phôi pha.
    Anh dứt cuộc điện thoại như dứt một thời quá khứ
    Ngày mai anh sẽ lại trở về là anh như thể
    Chưa bao giờ anh biết đến tình yêu.
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 17/07/2006
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn anh cùng tình yêu ở lại. Em giờ đã đi xa...
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cuối : Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
    Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
    Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
    Bao năm trời mà nó vẫn trơ trơ
    Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
    Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
    Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
    Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
    Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
    Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
    Rồi đêm về hi vọng...
    Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
    Hỏi em rằng :" Thế đã yêu anh chưa?"
    Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
    Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
    Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra
    Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
    "Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
    Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
    Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"
    Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
    Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
    Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
    Lại thấy đời như mơ, như mơ....
    Không có em , năm vẫn có 4 mùa
    Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
    Không có em, trái tim anh vẫn đập
    Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...
    Anh hỏi em rằng: "Thế đã yêu chưa?"
    Anh yêu ơi nào cần suy nghĩ
    Trái tim em đâu phải là lý trí
    Mà cân đong đo đếm được tình yêu?
    Những vần thơ em đã thuộc rất nhiều
    Hàng tuần đón anh bảy lần vẫn nhớ
    Khi dáng anh khuất dần sau cánh cửa
    Lại bắt đầu chờ mong mới trong em
    Rét nàng Bân an ủi những sợi len
    Đan áo cho chồng chẳng bao giờ là muộn
    "Rồi một ngày... "(má ửng hồng thoáng ngượng
    Khi nghĩ có người sẽ mặc áo mình đan)
    Thân yêu ơi sao không nói yêu em
    Lại cứ hỏi em đã yêu anh chưa thế
    Hay chính lòng anh còn phân vân suy nghĩ
    "Không biết mình yêu cô ấy thật không"
    Vâng, bốn mùa vẫn xuân hạ thu đông
    Không có em căn phòng anh vẫn ấm
    Bao cô gái đọc thơ anh sẽ khóc
    Vây quanh anh như thể rất yêu anh
    Nhưng anh sẽ tìm đâu một cô gái biết lặng thinh
    Trước mọi lời tỏ tình của bao chàng trai khác
    Để đỏ mặt khẽ khàng "em chưa biết..."
    Trước một người mà cô ấy rất yêu...
    Chỉ đỏ mặt thôi chứ chẳng có chi nhiều
    Mãnh liệt mà lặng thầm là tình yêu con gái
    Bởi không thực yêu em nên anh không nhận thấy
    Nên ta chẳng bao giờ đến được với nhau đâu
    Thấy chưa em?lẽ ra từ rất lâu
    Hai đứa mình đã nên duyên mới phải
    Ngập ngừng mãi những lời lẽ ra phải nói
    Đừng chơi trốn tìm đừng bắt anh phải đợi
    Anh sẽ hỏi và xin em hãy gật đầu

    Yomost yêu quý,
    năm câu cuối cùng ta tự viết cho nhau
    đừng để phải giống như hai nhân vật trong hai bài thơ ấy.
    Anh cũng từng sợ vì nghĩ em hiểu mọi người nhiều như vậy
    Có khi nào em cũng đang điều trị cho anh

    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 20/07/2006
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Tang nguoi em yeu dau
    ĐÓN DÂU
    Nhà anh có một vườn cau
    Nhà em có một vườn tràu rất xanh
    Hôm rồi em mới gặp anh
    Thẹn thùa nón lá nghiêng cành non tơ
    Nhiều đêm anh cứ mộng mơ
    Ước gì anh được làm thơ tặng nàng
    Cầu mong cho chóng hội làng
    Để anh được ngắm cô hàng xóm yêu
    Nhiều hôm vào mỗi buổi chiều
    Thoáng em gánh nước tưới xiêu luống trâù
    The là thức trắng đêm thâu
    Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nguyện cầu trắng đêm
    Làm sao anh sớm găp em
    làm sao cau duoc ai têm thêm trầu
    Ứ ừ em bảo còn lâu....!
    mẹ anh mong đợi con dâu từng ngày
    Anh thì mong duoc tỏ bày
    Rằng anh, anh da đong đầy tình em
    Nguoi làng bảo "đấy rồi xem..."
    Trau Cau đã sẵn chỉ thèm vôi thôi
    ngọt, cay đỏ thắm trên môi
    Cau anh, Trau đấy naò dời được nhau!
    Anh mong thời khắc qua mau
    Cho cau tới lưá, cho trầu xanh non
    Môi em đỏ thắm như son
    Trầu em bên đấy hãy còn trinh nguyên
    Sang năm xuân mới nên duyên
    Trầu sang , Cau đón chim uyên về làng.
    Tính tang tang tính tình tang
    Đầu thôn cuối xóm cả làng đón dâu. ​
    Được co sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 22/07/2006
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ Yêu và thương nhân lên !
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Có con tim muộn phiền
    Ở hai miền cách trở
    Yêu và thương nhân lên
    Chắt chiu từng nỗi nhớ
    Của bao tháng ngày dài
    Và từng đêm trăn trở
    Anh gửi vào nắng mai
    Nắng ơi về bên đó
    Hong má em hồng tươi
    Gió về trong nhịp thở
    Tô thắm thêm nụ cười
    Đưa tay cho anh nắm
    Yêu và thương nhân lên
    Nụ hôn vòng tay ấm
    Càng gần càng gần thêm ...!
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này