1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bài viết là lạ, mơ hồ và bí ẩn....Như chính cái nick này vậy. Ai vậy cà?
    @ Cuongbyk: Quên ghi nguồn bài thơ à?[:D]
    [/quote]
    Mượn Bài Thơ Đôi dép viết cho em
    Ước gì anh có thể viết tặng em
    Bài thơ (mà người ta đã viết ) về đôi dép
    ------
    Đây là bài thơ lấy nguồn cảm hứng từ bài thơ Đôi dép (nổi tiếng mà ai cũng biết), chứ không phải bài ấy bác Vịt à! (Em đã có nhời với bác, nhẹ tay thôi mờ?)
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uhm, Bài Đôi dép bác đọc rồi ( May mà nó nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết :D ), Và bài này bác cũng đọc rồi, nó thì không được nổi tiếng lắm...Chẹp thôi, cũng cứ để Cường vào trả lời, Bác chỉ tiện mồm hỏi thế thôi mà, chứ bác đã làm gì đâu mà bảo bác nhẹ tay mí cả nhẹ chân
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này càng nghe càng thấy hay...

    Anh sẽ nhớ mãi​
    Bằng Kiều
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao
    Anh ngỡ như ánh sao trên trời
    Rơi vào tim này
    Muôn ngàn thương yêu
    Anh mong ánh sao trời kia
    Ngừng mãi nơi đây
    Anh sẽ không quên giây phút này
    Và ánh mắt em mãi không rời xa
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây
    Cho thế gian bỗng như ngừng lại
    Những giây phút này
    Mãi còn trong anh
    Như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây
    Em đã cho anh ấm lại
    Dù bao giá băng trong tim vẫn còn
    Người hỡi hãy luôn gần anh
    Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
    Khi anh ôm thương yêu vào lòng
    Ôm tia nắng của ngày giá rét
    Cho đời này bao ấm áp
    Em như muôn ngàn giọt mưa xuân
    Ươm tình chồi xanh tươi thắm
    Hãy đến đây cùng anh
    Để anh mãi ấp ôm
    Và mãi có em trong đời
    Click here để nghe: http://benxua.com/Music/Default.aspx
  4. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận được không cô gái? Khi mà cô là người thứ 2,3, hoặc 04 được tặng bài thơ này .
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chào Miles, không ngờ lại gặp cậu ở đây. cuối cùng thì tôi cũng biết cậu là ai rồi. những gì sutu viết đã trả ời cho những ám chỉ của cậu rồi nhé, mà cậu hay ghê, bài thơ viết về đôi dép...khó thế mà cậu cũng biết, cậu không post mấy câu đó lên chắc chả ai trên đây biết bài ấy đâu nhỉ.
    to Bác Trung, bài bác đọc sutu đã chỉ cho em nó nằm ở đâu rồi, bác chịu khó đọc lại xem có phải họ chép không nhá, thiết nghĩ em không có trách nhiệm ghi rõ nguồn gốc khi trước đây em post nó lên forum của chính mình, giờ em chỉ post lại cho sutu thôi.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, mình tưởng cậu quên ghi nguồn. Công nhận bài thơ hay thật, Chúc mừng cậu.
    À, mình có phải xin lỗi Cường không nhỉ? ( Hỏi thật lòng đấy )
  8. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi
    Em quên rồi
    Tất cả những bài thơ anh viết
    Để lại cho anh những tháng ngày chết tiệt
    Đọc thơ tình người khác viết cho nhau
  9. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này