1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn Anh và Em, cùng tình yêu ở lại

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng cãi vã nữa nhau nữa. Yêu là tin tưởng. Chẳng có gi phải bàn. hãy để tình yêu ở lại. Mọi người đi hết đi...
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chú nào có bài thơ đôi dép guốc gì đấy thì ra mang về nhé. Rách nham nhở mà còn quăng lung tung thế này mất vệ sinh lắm cơ. Mà cái cô sutubiênbong này cũng hay thật đã vứt dép guốc đứt vào thùng rác rồi thì còn tiếc làm gì. Đứa nào dành thì kệ nó cứ biếu nó luôn cho nó mang về nhà mà dùng. Em về quê thì phải mang giày cho nó ấm chân, mùa đông rồi đấy. Nhớ nhá ... tiếc làm gì dôi dép khi mùa đông chứ..
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ hặĂ ................ỏằY 'Ây 'ang có chặặĂng trơnh hĂt cho nhau nghe 'ỏƠy ỏĂ?
    Thôi có gơ thơ cĂc bĂc chưn bỏằ vào mỏằ"m,'óng cỏằưa ra 'ặỏằng mà bỏâu nhau chỏằâ ai lỏằn tiỏng thỏ nơ...............chỏạp chỏạp bỏằâc xúc quĂ cặĂ (iem câng muỏằ'n to tiỏng vỏằ>i ai 'ó cặĂ mà toàn ngặỏằi tỏằ't cỏÊ nên không dĂm )
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn VOD đã lo cho em bị lạnh chân khi mùa đông đến. Nhưng Em về quê, xứ Kinh Bắc nhà em, em toàn đi ... chân đất không à. Đất quê em lành lắm! Có dịp ra quê em, bác cũng thử xem. . Đảm bảo cân bằng ngay dù trong lòng bác có chông chênh cỡ nào!
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 21/09/2006
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đi chân đất à... ùh thì đông y có nói rằng đi chân đất là một bài mát xa chân rất tốt, rất thiên nhiên có lợi cho sức khoẻ. Nhập gia thì tuỳ tục, mà nhớ cất đôi giày đi nhé không khối đứa nói cuỗm mất... Thế thì cần gì đôi dép nữa nhỉ... Về quê vui vẻ nhé....Cho anh gửi lời hỏi thăm các cụ già trong làng nhé.
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Bài đáp lại bài thơ "Đôi Dép"
    (Cù Thị Hương Giang)
    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.
    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.
    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống.
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!!
    Thôi em nhé bài thơ ?ođôi dép?.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von
    (Sưu tầm)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào,khắc khoải,trong những chiều mưa bay trên phố xưa,nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình.Vẫn biết rằng,tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi,còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa,còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió,biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi,thổn thức. Xa rồi phải không anh,xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa,để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu.
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nhảy vào đây cũng thấy em motthoanghn_02.hic,mải chơi thế?

Chia sẻ trang này