1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn anh, với ánh nhìn dửng dưng và xa lạ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babylove510, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn anh, với ánh nhìn dửng dưng và xa lạ.

    Rõ ràng anh hiểu và anh biết rất rõ, anh có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của em. Thế mà anh vẫn quay lưng. Bình thản. Để lại em, với nụ cười hiu hắt chia đôi, với giọt nước mắt cứ hết sục sạo ngấm ngầm rồi trào tuôn... Anh biết hết. Hiểu rõ. Thế mà... Vẫn chẳng thay đổi được. Suýt nữa lại buột miệng hỏi tại sao? Em yêu anh. Và em cần anh trong cuộc sống của em. Anh là điểm tựa, là chỗ dựa mà em nghĩ, sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em. Nhưng rồi cũng đã rời bỏ... Chẳng còn gì. Thậm chí, dù chỉ là một tình bạn. Tự dưng thấy chát đắng ở tim, thấy lòng trống rỗng.. Cứ như mơ một giấc mơ dài, tỉnh dậy. Tất cả biến mất. Nhưng, lại không phải là giấc mơ. Mọi thứ đều biến thành ảo ảnh. Nhưng nỗi đau là thật. Thật đến cạn kiệt sức lực. Đến mòn mỏi tâm can. Đến nhói tận óc. Và trở nên, gần như vô cảm...

    Trời đêm cũng như muốn phản bội. Trở nên đen thẫm, tối đến mịt mùng, đến ngút thở. Con đường vào nhà trở nên bé xíu. Bé đến mức làm em sợ, sợ mình bị mắc kẹt giữa đường. Như đã mắc kẹt lại ở cánh cửa nhỏ xíu của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Để rồi không trấn an được nổi chính mình. Để rồi chỉ muốn bỏ chạy. Chạy để rồi muốn ngã nhào vào một vòng tay ai đó đang luôn sẵn sàng để chờ đón em. Một ai đó. Nhưng chắc, chẳng phải là anh. Và sẽ không bao giờ là anh...

    "Gió ơi cho ta hỏi Tình Yêu là gì? Sao khi chia tay người ta đau khổ thế? Đêm ơi cho ta hỏi, nếu Tình Yêu sâu hơn cả trời đêm, thì tại sao vẫn lại cứ phải chia tay? Ngày ơi cho ta hỏi, có thấy người ta yêu có được nụ cười vui vẻ và hạnh phúc hơn không? Và nắng ơi cho ta hỏi, ta sẽ phải đón chào mỗi ngày mới như thế nào khi cuộc sống của ta đã thiếu mất đi phần quan trọng nhất?"... Sẽ chẳng có câu trả lời. Chỉ có câu trả lời duy nhất mà thôi. Thời gian sẽ cho biết tất cả. .. Ông thầy vĩ đại nhất trong tất cả những ông thầy. Cũng là thầy thuốc giỏi nhất trong tất cả những thầy thuốc... Ừ, thì cứ để chờ thời gian sẽ trả lời. Chờ thời gian chữa lành vết thương... Cũng như khi không còn cách nào để chạy trốn. Người ta sẽ phải gồng mình, căng dây thần kinh lên để sống... Trước cứ nghĩ "Được sống đã là một điều hạnh phúc". Nhưng giờ "Phải sống quả là một điều thật kinh khủng". Chỉ khác nhau có một chữ thôi, đã khác hoàn toàn. Cũng như chỉ với khoảng cách mỏng manh như sợi tóc thôi, đã không còn là của mình nữa... Không là của mình. Cũng không cần mình. Thế thôi. Và hết. Và kết thúc. Một kết thúc không có hậu... Ừ, thôi thì cứ an ủi, những gì ko trọn vẹn mới để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng. Và thời gian sẽ không phai mờ. Hi vọng. Ko phai mờ. Dù dẫu mãi chỉ nằm lại trong memory. Cũng được. Và, chỉ vậy thôi...

    Và, anh đã cho em biết điều đó rồi. Phải không anh ? ...
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng......" hát đi e cho vơi nỗi sầu cho dù vừa hát giọt nc mắt có rơi Hãy tự an ủi rằng mình đã tránh đc một sở khanh Thời gian và công việc là liều thuốc quên đi nỗi đau và mât mát của cuộc đời Thế e nha
  3. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái cảm giác này
    Lạnh lùng đến rợn người
  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Dường như đã yêu quá nhiều
    Chúc bình an.
  5. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bình an -0 biết đến bao giờ mới đc bình an?????
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tội bạn quá nhỉ.
    Nếu có người yêu mình cũng thử dửng dưng và xa lạ xem phản ứng của cô ta thế nào
    Được triixflix sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 22/09/2008
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mình đi em.
  8. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Được saurieng_25 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 23/09/2008
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Được saurieng_25 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 23/09/2008
  10. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường nặg lòng , khổ thật tình cảm

Chia sẻ trang này