1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

    Anh vẫn tin tưởng cho dù em ra đi và bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu anh vẫn luôn giữ lại lời hứa ấy bên mình !
    Niềm tin vẫn còn đây và anh vẫn luôn muốn biết một tình yêu trong em.Anh có lỗi anh đã sai lầm anh vô tình anh chẳng phải là anh trong mắt em.
    Xa em anh không nhớ gần em anh chẳng hiểu nổi mình nhưng sao anh vẫn mong gặp em, anh vẫn luôn thấy thiếu cảm giác của đời mình và giờ có ai giải thích được cho anh biết điều gì đang xảy ra ..............
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu, kể cả là anh hùng cũng khó vượt ải mĩ nhân, tôi chỉ khuyên chú là 1 man nên nén những nỗi đau đó trong lòng thôi...
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế sao lòng không dứt, vẫn thầm thương sao chẳng thể nói nên lời, vẫn hằng nhớ sao lòng không cho nhớ vẫn hằng yêu sao chẳng thể nói lời yêu..........
  4. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chà chà ôi nhân loại máy ngàn năm kiếp sông''
    có hay chăng quằn quoại một tình yeu
    tìnhyeu van la` đề tài muồn thủa,tôi tìm em,em timthằng nào
    thôi hãy tự lượng sức mình,than van có nghìa gì?


    thangco
  5. northenstar

    northenstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng, tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi !!!
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi thứ đã thay đổi anh ạ.Lời hứa đôi lúc chỉ là chot lưỡi đầu môi.Có người đã từng thề thốt rằng sẽ thế này sẽ thế kia nhưng để rồi họ được gì???Ko gì cả chỉ là những kỉ niệm gom nhặt lại.Họ tự trách lẫn nhau sao lại có những lời hứa để họ tin họ chờ đợi một ngày nào đó......
    Bản thân anh còn ko thể giải thích được chính bản thân mình thì ko nên trách khi một ai đó đã ko làm như lời hứa.Em cung đã từng tự hối tiếc với chính bản thân mình.Mọi cái còn phía trước cuộc sống vẫn chẳng kém phần thú vị khi ngoài đườn có ai đó bất chợt nhìn thấy một cô bé ngơ ngác nhìn mọi người với khuôn mặt buồn.
    Và có ai đó biết rằng nhiều lúc có người đang chờ tin của ai đó nhưng mà vẫn ko có ko????Sao ai đó vô tình thế???Nhưng thôi tất cả là quá khứ rồi.Nó muốn quên hết.
    Cuộc sống vẫn ở phía truớc vì vậy nỗi nhớ chỉ làm con người ta đau khổ hơn thôi.Nó muốn hét lên nó vẫn yêu đời và......
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii.
    Có nhiều khi cả em và anh đều thế,
    Em muốn được gần anh giây phút này,
    Nghĩ đến anh mà sao anh không biết
    Và rồi những lúc ta gặp nhau
    Anh cũng thế , và cả em cũng thế
    Chẳng ai chịu ai , em cũng muốn được cưng chiều
    Anh bảo em rằng anh đơn lẻ, chẳng có ai bên mình khi em đang ngồi ở sau
    Em tức giận trách rằng anh sao lại thế
    Chẳng chiều em sao em lại biết chiều anh
    Anh biết đấy, con gái nhiều khi bướng bỉnh
    Dù yêu anh nhưng em chẳng muốn gật đầu
    Mà anh yêu , xin anh hãy nhớ
    Con gái là em và em vẫn mãi là em
    hiii không phải là thơ đâu mà là tao giải thích cho mày đấy. Phải giảm cái tôi xuống , cưng chiều em như ngày đầu mới gặp, chưa gì đã đòi hỏi là không được. Muốn được con gái chiều thì phải chiều trước, không được cãi lại, trách móc, Người ta đã có ca dao tục ngữ rồi còn gì, Bạn thuộc mà chẳng chịu nhớ gì. Muốn đêm nằm không đơn lạnh thì ngày phải chiều vợ. hiiii
    Chúc bạn thành công
    hungdo
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những điều Hưng nói cũng đúng nhưng thật khó để có thể làm được điều đó,dù sao bạn cũng thật hiểu mình
    Thà rằng chẳng biết cho xong
    BIết ra thì xúc như đong lấy sầu
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ối anh ơi, đây mà là khẩu khí đàn ông thời nay à, sao lại yếu đuối thế hở trời, em phản đối đấy, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có cái gì xứng đôi vừa lứa với người ta chứ, thật ra thì em không hiểu cho lắm câu chuyện của anhNhưng mà đàn ông là phải có chí khí anh ạ, không thể luỵ vì 1 chữ T... được. Đi nhậu không anh?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em nói rằng em thích
    Được một lần anh nắm lấy bàn tay
    Nhắm đôi mắt và em chu mỏ lại
    Để được đòi anh trao tặng nụ hôn
    Dù anh biết trao em là anh mất
    Sự dại khờ cả trong trắng trong anh
    Dẫu biết thế có bao giờ hối tiếc
    Chỉ vì anh đã lỡ trót yêu nàng
    Trăng vẫn khuyết vào lúc mình xa cách
    Nụ hôn này ta chia nửa làm đôi
    Híc... thế này có gọi là sến không em yêu ??????

Chia sẻ trang này