1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm ái ,ai đi không nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
    Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương ,người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc
    Đây là bài thơ lượm từ hht về, mọi người đọc xong đừng cuời nhé
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì những điều ngơ ngẩn
    Chẳng như anh lại phải khổ vì mình
    Yêu em mãi mà trong lòng không hiểu
    Nỗi đau này anh chia sẻ cùng ai
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Em đẹp nên hay nói haycười, tinhyeu như bùa mê mà anh thì lú lẫn, hãy tin anh như tin vào số phận
    Trời sinh chúng mình đẻ được yêu nhau, ty ko có trước sau, ty ko co tuổi, nếu thiếu nhau làm sao ta sông nổi"
    " xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây làm nhánh liền nhau...."
    " con ơi, nếu con có sợ ty, thì ty cũng sẽ đến với con, nếu nó là vết thương lòng thì cũng có thể làm cho lòng con vương vấn, nhung rồi ty sẽ hàn gắn lai. cho con...con hãy yêu đi như mẹ của con ngày xưa yêu cha vậy"
    "Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ , khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ, ngôi sao cháy bùng trên sông Nê va, va tiếng chim kêu những buổi chiều tà.Năm tháng đắng cay hơn , năm tháng ngọt ngào hơn, anh mới hiểu bây giờ em có lý.Chuêỵn đã xong rồi giờ em xa cách thế, anh hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa.Lớp trẻ mới lên giờ lại hát theo ta, lại nhắp lai vị ngọt ngào thuở trước , vẫn sông Nê va chiều tà ánh nước, nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu em?"
    toan
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại được đọc bài anh viết. Không ngờ anh vẫn còn yêu chị ấy đến thế. Thôi, đi nhậu theo lời rủ của một ai đó đi.... Nhậu xong sẽ bớt buồn, bớt rầu hơn..........
    Đúng thật là tình yêu làm cho con người ta uỷ mị, sến có hạng, vậy mà ta vẫn yêu.......
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu.... Vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn biết vẫn yêu và vẫn nhớ anh đã không thể làm cách nào để thay đổi bản thân mình,những hoài niệm những gì thuộc về em sao anh không sao vứt bỏ được anh đã không còn nữa nhưng sao điều đó anh không thể làm gì khác.Anh đã muốn làm nhiều cho em hơn anh muốn được yêu em nhiều hơn anh muốn được muốn làm muốn tất cả chỉ cần điều đó là cho em nhưng anh không thể,hoàn cảnh đã buộc anh phải làm vậy.Anh biết có thể anh biện hộ cho mình nhưng trong suy nghĩ của anh thì anh nghĩ mình đang làm đúng cho dù đó là sai lầm mà anh không thể nào lấy lại được.Em hãy coi anh hãy xem anh như những gì em nghĩ bởi có thể đó là sự thật đừng đứng về phía anh cho dù chỉ là anh đang tưởng tượng
    Ngủ ngon đi em!!!!......
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Mới có đọc thôi cũng đã thấy đau đầu quá!!! Mình chỉ có một câu... đừng nên níu kéo những gì ko thuộc về mình, nếu nó qua rồi... hãy để cho nó trôi đi êm đẹp.
    Hehhe có ai là fan của Zhaowei ở đây ko nhỉ? come on: [topic]173362[/topic]
    -----------------------------
    010
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ thấy em
    Từng ngày tháng xa em
    Em vẫn còn nhớ mãi
    Em vén tóc nhẹ bay
    Anh thả tâm hồn bay theo gió
    Nhìn mắt em sao em chẳng nói gì
    Anh gặng hỏi chỉ để làm em khổ
    Đậm đà muì thơm nơi má em
    Chiều lòng em anh cất bước ra đi
    Miệng vẫn cười như không bao giờ khóc
    Anh vẫn tiếc nụ hồng em vẫn thích
    Dạt dào nhớ nước mắt tuôn rơi
    Nỗi nhớ biết bao giờ tan biến
    Đọng lại trong anh một chút buồn
    Xa em rồi còn lại những vì sao
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    khi ta đã đặt hết lòng, hết tình cảm vào một việc gì đó, mang hết sức lức và tâm can của mình để đạt được ước vọng của ta mà cuối cùng những thứ ta đạt được lại chẳng là gì cả thì ai chẳng cảm thấy buồn, chẳng cảm thấy xót xa. Những suy nghĩ như của bác Thà nhà ta cũng tự khắc trở nên dễ hiểu thôi ạ. Nhưng thiết nghĩ cái gì đã qua thì hãy cho nó qua, hãy thử một lần nữa làm một con người độ lượng và đừng ép lòng mình phải nghĩ về quá khứ làm gì nữa. :D
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn?Anh chán???Em vẫn biết và rồi em làm được gì tất cả ko gì cả ngoài nhìn anh u sầu và buồn bã.Anh thật đa cảm anh đã yêu thật nhiều và rồi thất vọng thật nhiều.Anh quá tin tưởng vào tình yêu của anh trao cho em???Nhưng anh có biết rằng mọi thứ đã là dĩ vãng rồi ko anh???Sao anh ko quên đi để sống vui vẻ hơn nhỉ???Anh có từng nghe bài hát nào đó chưa để em trích cho anh một đoạn nhé:"Tình có lúc khiến ta buồn chán....Ôi tình yêu giồng như cơn mê yêu làm chi rước thêm ê chề...".Em ko biết làm gì cho anh giờ cả.Em biết mọi cái chẳng có thể dừng lại và ko thể chỉ dùng từ xin lỗi mà có thể nói được tất cả phải ko anh???
    Chẹp chẹp khuyên ông anh được vài câu thế thui anh@thalamhatmuabay ạ.Mong ánhẽ vui hơn và đừng có chán nữa nhé.Hehe hay đi nhậu đi anh.
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 30/07/2003
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hichic nghe em Siro viết cứ như người mình yêu khuyên mình vậy đọc mà suýt nữa tưởng là em yêu,cảm ơn em......
    Mà sao box mình dạo này khoái nhâụ thế nhỉ mà sao không ai lên lịch à có khi lực lương tham gia đông lắm đây
    Nói một tiếng chết đi mà sống lại
    Để quên đời quên hết cả buồn vui
    Nói một tiếng yêu em mà ân hận
    Chẳng để làm gì chỉ chuốc lấy đau thương

Chia sẻ trang này