1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em là Giang mà, chắc anh sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nick cảu em trong TTVN. Và em cũng quả thực rất ngạc nhiên khi đọc bài viết của anh.............. Đừng ngủ quên trong dĩ vãng để quá khứ kia mãi tươi đẹp đi anh nhé! Nuối tiếc làm gì khi ta chẳng thể làm gì hơn? Những mộng mơ phù phiếm chỉ làm cho ta thêm buồn, thêm đau............. Tối qua em phone cho anh đấy, định hỏi anh mí chuyện, ai dè anh đi học chưa về.... chẹp chẹp, thôi để lần sau anh nhé!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic anh Thà tưởng thế chít em mất em chỉ hứng nên viết ra thế thôi mà.Bác thông cảm mạo pham nhé.Hì hì còn chuyện nhậu nhẹt thì chuyện giờ toàn bác tai to mặt lớn nhậu nhẹt dần đi là vừa
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn của tôi àh. Nghe mà nẫu ruột . Sến quá đi mất
    Đẹp trai như bạn, phong độ, hót thì tất nhiên là giỏi hơn mình, mà đã hót giỏi hơn mình thì còn lo có ai hót bằng bạn nữa cơ chứ. Mộng mơ quyến luyến mãi, Gạt sang một bên đi bạn ạh. Con trai gì mà để các em an ủi mãi. Đúng là đọc thư của siro tí nữa tôi đấm cho bạn một trận vì dám cưa cẩm em, tưởng em đã là người yêu của bạn rồi. Mình cưa mãi còn chưa xong mà thằng bạn của mình đã hiiii...
    Nói thế thôi, chứ biết bao em đang muốn được đem tất cả những gì bỏng cháy, nồng nhiệt và tốt đẹp nhất mang cho bạn. Bạn là một chàng trai tuy hơi đa tình song lại rất chung thuỷ, là một người đẹp trai nhưng lại không quá kiêu căng. Một người rất giỏi nhưng lại không khoe khoang. Bao nhiêu tiêu chuẩn đó, chỉ nghe thôi có lẽ cũng đã có nhiều em thích rồi. Tất nhiên để tìm được người mà mình cũng thích thì rất khó, nhưng rồi sẽ có thôi.
    Trên đời này khi sinh ra ai cũng đã có một người chờ sẵn
    hungdo
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng chỉ vì 1 lời hứa mà người ta có thể tồn tại(tồn tại chứ ko phải sống).Bản thân mình cũng thế,cứ chờ đợi,cứ hi vọng vì người ta đã từng hứa sẽ ko bao giờ là người phụ bạc người khác,người ta đang nghỉ ngơi.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Oh my god!!!!!!Hic hic may mà mình kịp thanh minh ko khéo lại bị tưởng là người iu anh Thà thì khổ.Hu hu chết chết.Hi hi anh Hưng à anh cứ nói thế có mà em để ý anh mãi mà có được gì đâu hic hic xung quang toàn em là em .
    Em Shadow ơi thôi cố đợi chị khoảng .....chục...năm nữa đi ròi chị cho ăn kẹo nhá.Hì thế có đuợc ko hả em???
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  6. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Em cứ nghĩ mãi mà không vẫn không ra, trong mắt chị ý bác không còn là bác vậy bác đã biến thành cái gì???Không lẽ một sai lầm nào đó đã biến bác thành một cái radio phát đi phát lại một bài ca sầu nảo.
    Em nghĩ chị ý xa bác là đúng rồi, nghe một lần, 2 lần còn được, đằng này phải nghe cả tuần, cả tháng thì ai mà không chán.
    Bác ạ! Bác là đàn ông, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, đừng bi qua và yếu đuối như vậy. Hic, bác nghe em, cứ ăn ngủ , tập luyện TDTT đều đặn, sống vui vẻ yêu đời rồi chị ý sẽ quay về với bác.

    Hic! Bác khóc làm em tủi thân.
  7. dung_hoi_tai_sao

    dung_hoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những ai thật lòng với nó thôi , khi mà tình yêu đã mất hãy coi như mình đã mất , tự tin nên , phía trước là bầu trời , nhưng nhớ là tình yêu không có lỗi
    [black]Close your eye Give me your hands
    [black]
  8. xalem_vang

    xalem_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra trên đời này , em luôn tin rằng ai cũng đều có 1 người chờ sẵn , một người của riêng mình.Vì vậy, cái gì đã thuộc về mình thì không tìm cũng sẽ thấy( duyên số mà), còn cái gì đã không thuộc về mình thì cho dù có ở ngay cạnh mình cho dù mình có cố gắng đến mây cũng khó mà có thể có được.Hãy biết dừng đúng lúc để không phải đau khổ hay dằn vặt!
    to: thalamhatmuabay em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một nửa của riêng mình
  9. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh dìu em đến cuối đời trong vòng tay ấm nồng.
    Mình cùng bên nhau hân hoan đắm say khung trời bình yên.
    Đêm tình yêu đã đến rồi chiếc hôn trao thật lâu.
    Nhịp tim yêu như cuồng say và phút giây ta tìm nhau
    Dù có bão giông không xa rời,
    Dù nhân gian ngày mai đổi thay xin được yêu mãi mãi.
    Mình đã có bao ngày gian khó.
    Nụ cười trên đôi bờ môi vẫn nở như một nụ hoa thắm nồng.
    Xin chào mọi người tui thì ko biết như thế nào nhưng theo tui bất cứ đàn ông nào cũng muốn cuộc đời mình như trong bài hát này.......
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa rất nhiều........lời hứa của anh, em tin. Em đã chấp nhận thành người cả tin, để tin những điều anh nói vì biết rằng đó chính là tình cảm chân thực anh dành cho em. Em cũng mong mình sẽ mãi tin như vậy, sẽ ko bao giờ hồ nghi lời anh nói. Lòng tin sẽ giúp em có nhiều niềm vui hơn, có một chỗ dựa vững chắc, có anh ở ngay cạnh khi cần, có được người yêu mình và mình cũng yêu người.
    Và em mong là em sẽ còn có thể tin mãi lời anh nói, cho dù biết đâu một ngày, những lời nói đó ko theo gió bay về nơi xa............có lẽ em vẫn chưa tin anh hay sao ? em giận mình vì hay lưng chừng quá.........
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ

Chia sẻ trang này