1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Thì ra tieuconuong là em Giang à lâu rồi không gặp em chuyện của em vẫn ổn chứ,mà xem chừng thấy em lên mạng post chủ đề của anh là có vấn đề rồi hihi....
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hihi vui thật sao mà có nhiều người cùng cảnh ngộ với anh thế này từ em shadow này em siro này đến em xalem đều vào đây à các em cho anh chút kinh nghiệm đi nào
    Nói thế thôi dù sao cũng cám ơn tất cả cho dù thế nào thì mỗi người đều có một cách nhìn nhận và tình cảm sâu nặng khác nhau,chỉ tuỳ theo mức độ mà thời gian sẽ trôi đi mau hay chóng mà thôi.Mà còn tuỳ vào con trai hay con gái nữa nhu bạn Hưng cũng cùng quan điểm với mình con trai tuy đa tình nhưng laị chung thủy hơn con gái đó cũng là dễ hiểu phải không?
  3. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình yêu... Sao có lắm kẻ sến vì yêu thế không biết. Tình yêu ư, nó chẳng xa xôi đâu. Nó ở ngay gần bạn thôi. Bạn không biết hay cố tình giả vờ không biết đây??? Mình chỉ có thể nói với bạn như vậy thôi. TY đó cậu fải tự tìm ra, mình ko giúp cậu được đâu. (Khi cậu nhận ra thì đừng có trách mình vì mình đã ko nói như "lần trước" nhé)
    Chào bạn Hải thân méo của tôi. bibi

    ...And justice for all

    Được VOodOo_Child sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 02/08/2003
  4. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Lẽ nào em cũng như ánh trăng kia bất chợt, như áng mây kia bất chợt, như những cơn mưa kia bất chợt, như ánh mắt ai kia bất chợt xót xa tê tái tận đáy lòng...
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ chẳng lẽ tình yêu ấy lại ở đâu đây sao tôi không thể nhận ra nhỉ,tôi cũng không còn hiểu rõ nữa đâu là yêu đâu là ghét và đâu là gianh giới của những tình cảm này
    Liệu có phải em như làn gió nhẹ
    Thổi vào hồn và thổi lại lòng anh
    Liệu có phải em như người xa lạ
    Lúc lạnh lùng lạ lẫm xa xôi
    Và có phải em không cần tôi nữa
    Suốt cuộc đời này ta sẽ mãi xa nhau

  6. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã là t/y rùi thì chắc chắn có hạnh phúc và đau khổ. Nhưng ko thể trách mình đã bỏ lỡ cơ hội này vì con người mà:
    "Sông có khúc người có lúc"
    Nhưng nếu cảm thấy mình bị mối tình đó bị dày vò thì có lẽ nên tạm gác nó qua một bên đi, để tâm vào một công việc gì đó.... Rùi thời gian là câu trả lời cho tất cả những gì mình đã làm thui...
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/8 là ngày Friendship''s day... Không phải ngày Men''s day đâu....
    Tặng anh Hải cái thiệp này này..... Mong sẽ bớt bùn......
    [​IMG]

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là chỉ có mỗi em Giang còn nhớ anh thôi hichic....nhưng mà trái tim to quá anh nhận không nổi đâu nặng lắm,mà dạo này em đi đâu thế không thấy mặt đâu cả
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nữa những phút giây khi em dời xa còn đâu nữa những vòng tay ấm êm ngày nào.Những phút giây có bao giờ nhạt phai và những lúc tìm lại em trong kí ức trong kỉ niệm mà không sao tài nào anh xoá hết.Tình yêu đã chết đi trong ân tình chúng ta còn chi nữa cho anh quên em và những gì giữa chúng ta

    Được thalamhatmuabay sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 06/08/2003
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh không nhận ah? Đừng nói thế nhá làm em bùn!
    Mà anh vẫn còn nhìu tình cảm với chị ý nhỉ? Vậy mà em tưởng chị ý với anh là hết rùi cơ? Nhưng có phải là vẫn là cái chị đấy đấy không? Hay lại là chị khác???
    Thôi, nóin chung là tình cảm phải từ hai phía, chẳng thể nào từ nmột phía được đâu anh ah!
    Dạo này em vẫn online đấy chứ.... Chắc do anh toàn online đêm nên không gặp em.... Em thì chả được online overnight nữa... Hic, phải đi ngủ sớm.
    Bao giờ chị ý về vậy...... Thui, dù seo cũng chúc cho chuyện tình cảm của anh tốt đẹp như ước muốn của anh..... Lãng mạn quá đấy ông anh ah!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 08/08/2003

Chia sẻ trang này