1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN ANH VỚI LỜI HỨA CỦA EM !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Anh biết không, đã bao nhiêu lần em đợi lời hứa của anh , và cũng đã bao nhiêu lần anh quên nó.Có lẽ anh sẽ cho là em hay nghĩ, nghĩ lung tung.Không biết đó có phải là biện hộ cho sự vô tâm của anh ???
    có ai bao hai ta là người yêu được khi mà em cũng chẳng biết từ khi nào rồi anh chẳng gọi cho em lấy 1 lần, em biết anh bận, em biết anh vất vả.Nhưng em có đòi hỏi ở anh nhiều đâu , em chỉ cần anh gọi cho em.Anh tỏ ra hời hợt khi nhận máy của em, có lẽ đó là 1 thứ trách nhiệm của anh đối với em.
    Và em nghĩ rằng khi người ta tỏ ra yêu nhau mà chỉ vì trách nhiệm thì như thế là gượng ép.Điều đó sẽ khó khăn cho 2 ta, nếu anh cảm thấy thế thì chi bằng chúng ta nên chia tay nhau để thôi không còn một trách nhiệm nào đó nữa....
    Để em không còn nói chỉ còn em với lời hứa của anh !!!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ùh ùh, gật gật, rồi tất cả cho vào quên lãng. Những lúc ngồi chờ anh, anh biết rằng em nghĩ gì ko? Có lẽ anh quá coi thường em hay anh nghĩ anh là ai chứ nhỉ? Em chẳng hiểu nổi anh nghĩ anh là ai mà có thể làm thế được. Một chữ cũng không thèm viết chỉ vì muốn em ngồi suốt đêm để chờ anh. Làm như thế thì có gọi là tình yêu không anh? EM nghĩ rằng KHÔNG. Nếu yêu nhau, người ta ko làm vậy đâu anh ạ, nếu yêu em, anh cũng không tàn nhẫn đến mức đó đâu anh ạ. Anh cũng đã từng trách người ta sao người ta tàn nhẫn thế, để 1 cô bé như em đợi chờ trong vô vọng.... Giờ đến lượt anh đó, anh cũng chẳng khác gì người ta là mấy. Em ko có ý so sánh nhưng mà giờ có lẽ em đã mất niềm tin ở anh rồi. Xin lỗi anh nhé, nếu ko còn yêu, hãy dũng cảm mà nói ra điều đó đi anh. Đừng chỉ vì 1 lời thề thốt mà không muốn mang tiếng là người bạc tình, cái đó chẳng là cái gì so với chuyện anh đã lừa dối tình cảm của anh đâu. Mong nhận được câu trả lời đúng đắn của anh. Thế là quá đủ với em rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải đang tự dối chính mình anh đánh đổi và tự cho rằng mình phải.Kệ mặc em kệ mặc đời anh như người không tìm ra lối thoát.Không còn biết mình, như đang cố chứng minh hay tự mình chứng tỏ cố theo đuổi để rồi lại vụt mất qua đi và vẫn như xưa vẫn những nồng nàn xưa đó anh không sao quên được dù chỉ trong tưởng tượng của chính mình.Anh vẫn nhớ vẫn mơ vẫn tự mình cho anh hi vọng và anh đâu biết mình đã gây tội đến thế nào.EM sẽ nói anh không bao giờ đúng không bao giờ tự hiểu rõ chính mình, và hơn thế nữa anh đã không như những gì anh nói, anh vẫn dại khờ vẫn ngu ngốc qua đi.Và không biết anh khi nào hối tiếc về những gì những lời hứa trao em.Nhưng hơn lúc nào hết anh vẫn muốn được làm điều gì đó cho em ..........
  4. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Mình xin chia sẽ nổi Buôn-Khổ mà ban đang có, qua những lời tâm sư, những vần thơ ban viết cũng là của nhiều bạn đã yêu, đang yêu đã từng trải qua... Tình-Yêu --> Hanh phuc - Đau khổ đều do mình cảm nhận, ban đã yêu, yêu chân thành và say đắm... nhưng ban vẩn cảm thấy mình khổ sở và đơn lẻ bởi bạn yêu theo cách thông thường của loài người, yêu ích khỉ, luôn nghỉ cái được cho mình, không được nên bạn hờn, trách, than khóc, đúng như bạn viết:
    " Người ta khổ vì những điều ngớ ngẩn,
    Chăng như anh lại khổ vì mình"
    Wow khổ vì mình, phải chăng là vì sự ích kỷ? các nhà văn nhà thơ, nhà tâm lý học, qua lịch sủ của nhân loài khăng định, Tình _yêu có sự ích kỷ, tính toán, hay yêu sai cách, mến nhầm người thì sẽ dẩn đến sự Đau-Khổ cho chính mình và những người lân cận.
    Mình mong răng bạn sớm nhân ra chính bản thân mình, yêu và yêu quyên mình, yêu đến cuối đờn vẫn còn yêu, không giận hờn, trách móc, luôn làm cho người mình yêu được vui, hân hoan và hạnh phúc, bạn đừng nghỉ về mình, đừng nghỉ đến sự thiệt thòi, hy sinh của mình, thì chắc chắn bạn sẽ thấy vui sướng và hạnh phúc, không còn sự đau-khổ ỏ trong bạn nữa, bạn đang cảm thấy đau-khổ bởi bạn yêu mà không được đáp trã, Vậy bạn đừng nghỉ đến điều đó nữa, mà cứ xem như mình đang có và vẩn yêu chân thành, thuỷ chung băng chính con tim của ban. mình tin răng bạn sẽ luôn được hạnh phúc và có nhiều hơn điều bạn mong muốn...
    Chúc mọi điều tốt đẹp tới bạn...
    [reds] dreams
    [/reds]
    Được korevina sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 16/09/2003
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Anh buộc đời em bến buộc thuyền
    Nước trôi thuyền trỡ bến nằm yên
    Một mai anh thả thuyền lơi bến
    mây nước đời em lạnh ước nguyền
    Giua bien doi toi la con sua nho
    Song phu du theo con nuoc thuy trieu

Chia sẻ trang này