1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squallleonhart1411, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi...

    em đang tán cô ấy, lâu lắm rồi mà vẫn chưa có hồi âm gì
    gần tết rồi, em nhận được tin từ 1 người bạn, cô ấy nói: từ giờ đến Tết mà ko làm được gì chuyển biến thì dừng lại đi, cô ấy chán cái cảnh mưa dầm thấm lâu lắm rồi
    đấy là cô ấy nhờ người bạn kia nhắn với em như thế
    (trước đây cô ấy cũng đã có 1 mối tình mưa dầm thấm lâu như thế, nhưng về sau, thằng kia đột ngột đòi chia tay làm cô ấy rất buồn và mất hết niềm tin vào tình yêu)
    em đang hết sức băn khoăn ko biết mình phải làm 1 cái gì mang tính đột phá để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô ấy, làm cho cô ấy rung rinh, rồi sau tết em ủn tiếp
    các bác làm ơn tư vấn, ném gạch đá giúp em 1 tay với ạ, từ giờ đếnlúc em nghỉ tết chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi
    em xin nói thêm là em và cô ấy đã làm bạn với nhau từ lâu lắm rồi, ăn uống, phim ảnh, quà cáp em cũng đã làm đủ, cái em cần bây giờ có lẽ là 1 hành động vừa chân thành, vừa lãng mạn
    em đã rủ cô ấy tối chủ nhật tới đây đi chơi với em, mình sẽ đi ăn 1 bữa hoành tráng, nhân dịp tết + thi xong + some special event. thế nhưng đến tận sáng nay cô ấy mới bảo em:"CN bận rồi nhé"
    đau đớn quá nhưng em học các bác trên này, em nói: "thế à", sau 1 lúc yênlặng, k thể chịu nổi em mới hỏi thêm: "thế có hôm nào rỗi ko"
    trả lời :"chưa biết"
    em đã có 1 món quà chuẩn bị khá công phu, đinh CN đi chơi để tặng cô ấy, bây giờ sự việc thế này, làm sao đây các bácaâ
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Quá rõ ràng rồi, muốn ji nữa nào, chạy ngay đến nhà, kô cần gọi truớc, gặp cái là nói anh yêu em và lao vào ôm hun luôn
    Em ấy sốt ruột lắm rồi đấy
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây mà than thở nữa hả bác.Ngay và luôn đi,chậm là ko kịp đâu.
    Chánthật,đèn xanh tóe loe thế rồi mà vẫn phải hỏi!
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hãy thể hiện mình là 1 người đàn ông từng trải , bản lĩnh để che chở cho cô ấy . tự cô ấy sẽ rung động trước mình
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đèn xanh sắp cháy thế kia rồi mà còn lên đây ngồi chờ tư vấn á kéo cháu nó ra ngoài chả cần lý do lý chấu j` hết . Nó có hỏi cũng đừng phun ra cái j` ! bạn bè vs nhau lâu rồi huh ? chắc biết chỗ nào nó thích chứ ., kéo đến đấy (chỗ nào đẹp đẹp + có thể làm cái j hay ho ý nhá đừng có dại mà vào 3 cái chỗ đông ng` hoặc lỡ có đông ng` thì phải thật là đông ý nhá hành sự nó đỡ ngại )
    đến được đấy rồi thì quà cáp đâu mang hết ra mà lung lạc tinh thần cháu nó . Xong rồi thì ..... đừng hỏi làm j` tiếp theo nhá đấy là chuyện của các vị ! tớ chả biết
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    chú còn đợi gì nữa mà ko vác xe chở em ấy ra ngay nhà nghỉ
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát giao thông của box quyết định phạt chú vì tội: Đèn xanh đã bật lại không chịu đi làm tắc nghẽn giao thông.
    Đã bảo là gái chán kiểu tán lâu rồi còn hỏi han cho lắm vào. Chú đừng làm sư nữa, làm giai hư cho anh.
    ACTION! Xông đến nhà, không hỏi han gì nhiều, khống chế huyệt đạo cổ tay, lôi em nó đi chơi, tặng quà, sau đó đè em nó ra hôn tới tấp.
    Trước khi hôn nhớ dùng thế "Kháng Long hữu hối" bí truyền của chùa Thiếu Lâm khoá chặt song chưởng của Nga My cô nương lại, không cho nó có dịp thoát ra.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mâm cơm làm xong, bưng lên lâu lắm rồi chú ko chịu xơi, em nói bức xúc là phải
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện cô ấy tâm sự với bạn và người đó vô tình cho chú biết về "gần đến Tết ..." blah blah .
    Song con gái thật là rắc rối, mình yêu quá nó hoá khinh nhờn nên anh khuyên chú "xúc tiến " nhanh và mạnh hơn nhưng vẫn phải để một cái đầu lạnh và tỉnh táo .,có biến thì phải tỉnh táo cài số lùi ngay .
    Nồng nhiệt quá gái nó lại khinh thì khổ .
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Xông lên đi bác ạ.

Chia sẻ trang này