1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squallleonhart1411, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với các cụ
    @Chủ topic biến mất đi, rồi xem động tĩnh thế nào
  2. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đây có fải thằng Thịnh pạn mình ko nhỉ nhìn cái Squall này quen lắm
  3. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    không phải thằng Thịnh đâu , thằng Việt Anh nhớ nhớ nhớ !
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Làm mình nhớ lại hồi mới kưa BÉO: 12h đêm phóng xe lên chợ hoa mua 1 bó hồng rồi đến tận nhà gọi cửa, may là BÉO nhà mình dễ thương hơn Cáo nhà bạn: hoa đầy gai + vẫn còn mùi thum thủm nhưng vẫn ôm nhiệt tình, mắt long lanh
    P/S: Mạn phép khuyên mấy câu linh tinh: kìm lòng mình lại, áp dụng chiến thuật: im thin thít và lặn mất tăm khoảng 1 tuần xem thế nào (theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà), còn món quà thì nhờ dịch vụ chuyển fát nhanh đem đến hộ. Chúc bạn may mắn và thành công
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thanks HKGH đã chỉ giáo cho tại hạ. Tại hạ chỉ chú trọng thời điểm ra tay thôi còn lúc đó chắc võ mèo cào cũng được, em nó có tình cảm với mình thì ít khi giãy giụa lắm.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp
    Được mtuan74 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 12/01/2009
  6. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã quan tâm chia sẻ với em, em dạo này bận ôn thi nên ko online thường xuyên để học hỏi các bác được ạ
    em xin kể tiếp sự việc mấy ngày vừa qua.
    sau đêm lạnh giá ngồi góc cầu thang mà lòng nặng trĩu ấy, sáng hôm sau, em lên nhà đối tác sớm, gặp 2 bố con đối tác đang chuẩn bị đi học đi làm, em chào bác rõ to và dõng dạc rồi đưa gói quà đau khổ của em cho đối tác bảo: hôm qua ko xuống lấy được thì hôm nay đến đua, trông nó cũng là lạ nên cô ta tròn mắt nhìn em rồi cũng k nói gì mà cầm lấy. Em nói nhanh: tớ về đây rồi về nhà ngủ tiếp
    từ hôm đó đến nay em nghe theo lời khuyên của các bác, lặn ko sủi tăm, ko nhắn tin, ko gọi điện, no contact. Được 2 ngày thì cô ấy nhắn tin bảo "c stop cái vai diễn người mĩ trầm lặng đi cho tớ nhờ cái"
    em đắn đo quá, mới nhắn lại mỗi 1 câu là "ờ", rồi tiếp tục lặn
    bây giờ hướng tiếp theo là gì hở các bác. em chán cái cảnh này lắm rồi, ko SMS, ko liên lạc với cô ấy làm em thấy bứt rứt, khó chịu quá
    có 1 hôm cô ấy nhắn tin rủ đi uống nước, em lại nhắn mỗi 1 câu: "t đang ngủ", mấy tiếng sau ngủ dậy, em thấy hối hận quá, mới nhắn bảo "hôm qua thức khuya nên mệt ko muốn đi", ko reply nhưng 1h sau, SMS lại đến: "đáng nhẽ t ko thèm nc với cậu vì c quá bất lịch sự, nhưng vì tiếc 2k gửi xe nên cậu có dậy đèo t đi ... ko" (mie, có 2 k gửi xe mà cũng tiếc ) em trong lòng sướng bỏ xừ đi đc, nhưng vẫn "ờ" 1 phát rồi đi. Trên đường đi em cũng chỉ nói linh tinh, tịnh k nhắc gì đến chuyện hôm trước cả.
    hôm qua cô bạn nội gián của em bắn tin: cô ấy cũng hơi thích thích gói quà của em, nhưng chỉ là thích thôi, bây giờ mọi chuyện lại trở về bt rồi, thì ra trước mấy hôm ấy cô ấy giận em cái quái gì ấy, bảo là em thế nọ thế kia,...chán nản
    bây giờ em lại bối rối tiếp vì đã cạn chiến thuật rồi, đối tác tỏ rõ ý bảo mình "stop cái vai người Mĩ trầm lặng đi", mà cái bài gây bất ngờ bạo lực chắc chắn vẫn chưa ăn thua, làm cái gì bây giờ nhỉ
    tự dưng em lại nảy ra 1 ngu ý: em đang ở 1 mình, hay là em làm 1 bữa cơm thân mật rồi rủ cô ấy đến ăn nhỉ ( chú thích là em chưa bao giờ làm được món gì tử tế và trong mắt cô ta đó là 1 việc quá khó đối với em)
    @ các bác nhầm em với ai đó:em ko phải đâu các bác ạ, em vào TTVN cũng vì FFFC nhưng chẳng viết được1 bài ra hồn ở đấy
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    giời ơi ngố rừng quá mà.Thôi chú cứ người mỹ trầm lặng vài hôm chờ tin nhắn của em nó .Đi 2 người thì nói chuyện thoải mái vào đá lung tung beng lên ,đẩy nhanh vụ cầm tay sờ mông được rồi ,máu lên là hôn hít luôn đi .Chết cười với chú
  8. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    tủi thân quá
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nó lại hành chú à.Tại chú trẻ con quá mờ.Có lẽ người như chú nên im lặng lặn triêt để.Đến khi con em nó đến nó nói thẳng vào mặt MÀY CÓ YÊU TAO KHÔNG ÉO YÊU TRẢ DÉP CHỊ VỀ VẬY LÀ HAY NHẤT
  10. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn này thế. Thật thà quá mà lại gặp phải bạn gái thích làm cao, hành tỏi người ta để chứng tỏ giá trị của mình. Theo thiển ý của tớ thì bạn cứ phải "dĩ độc trị độc" mới được bạn à. Đằng này bạn mới áp dụng chiêu "người Mỹ trầm lặng" được có vài hôm mà bạn kia mới nhắn tin rủ đi chơi là bạn đã le te đi ngay (phản ứng ban đầu "đang ngủ" thì được, nhưng sau lại làm hỏng cả) thì không xong đâu. Con cá bị mất là con cá to, hay như bạn gì trên kia nói, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, bạn làm mặt lạnh thì bạn gái kia sẽ theo săn đón vì không muốn mất một vệ tinh. Nhưng một khi bạn gái kia đã thấy được là bạn đã bị xỏ mũi buộc dây thì bạn ấy chẳng có hứng thú nữa đâu, bạn ấy sẽ hành tỏi bạn, sai khiến bạn chán chê rồi ... cũng bỏ bạn mà theo người khác có cá tính mạnh hơn. Bạn gái theo kiểu này thích bị thách thức, thích đàn ông mạnh mẽ quả quyết, khiến cho bạn ấy phải nể sợ, chứ không thích những người hiền lành thật thà, dễ sai khiến như bạn. Bạn mà chiều nổi bạn ấy, sau này có lấy được về cũng cứ phải chiều chán chê, mà chưa chắc đã được vợ nể. Tớ mà là bạn thì tớ đi tìm những cô hiền lành thật thà mà yêu cho nó nhàn

Chia sẻ trang này