1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squallleonhart1411, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    anh chán chú quá, chú lên đây hỏi mà chả chịu nghe lời khuyên gì cả,còn có hơn 2 tuần nữa mà chú cứ xử sự thế này thì...còn khướt cu ạ. Đọc cái đoạn cuối của chú mà anh chán vãi đái, nhưng anh thích mấy thằng gà mới yêu nên nhảy vào ba hoa bốc phét với chú tí vậy.
    Lời khuyên của anh: chú phải đặc biệt kiềm chế lại. Để gái nó coi là trẻ con bắng nhắng thì còn lâu chú mới ăn được. Cái cách xử sự của chú càng thể hiện chú đúng là trẻ con, lại còn bần tăng với ni cô linh tinh nữa....Mà anh thấy gái nó mới đánh rắm 1 phát chú lại quắn mẹ nó cả đít lên thì hành động không đúng đắn được đâu. Bây giờ chú cứ kệ mẹ 2 tuần của gái đi, tĩnh tâm lại anh nhờ cái, trước khi quyết định làm gì xem nó có tác dụng cho đại cục không (nghĩa là có thể hiện được mình không). Cái ý tưởng bữa cơm của chú cũng không đến nỗi nào nhưng chú không nên khẩn nài gái đến như vậy (mất mặt quá chú ạ), gái bảo bận thì thôi, chú nên nhắn lại với thái độ vui vẻ. Gái nó cũng thích chú rồi nên cho chú cơ hội như vậy, chú mà hỏng ăn thì cũng đến phí công đồng bào tư vấn cho chú, giờ đừng xoắn theo lời nói của gái nữa, nó nói 1 đằng nhưng nó nghĩ 1 nẻo kệ mẹ nó, chú làm những gì chú cho là đúng là được nhưng phải người lớn lên 1 tí. Nói túm lại anh chỉ khuyên chú 4 chữ thôi: "kiềm chế cảm xúc"
    Chúc chú thành công và tết có gái đi chơi cùng!
  2. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không ngon lắm các bác nhỉ. Giờ này kết quả là không mong đợi rồi./

Chia sẻ trang này