1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ Còn Là Hoài Niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NOcry, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Còn Là Hoài Niệm ...

    Có những Hoài niệm chợt hiện về trong cái ngây ngô, vô tình gặp lại của những nụ cười hồn nhiên ngày trước !!!
    Có những Hoài niệm vượt rào cản của khoảng cách cũng như mơ hồ của những mối quan hệ giữa Người và Người trong hiện tại , để trở về lại .. rõ ràng và sống động ngay trước mắt ...
    Có những Hoài Niệm ... khi Ta đang tay - trong - tay - bỗng trở về để buông một tiếng thở dài, rồi nhoẻn miệng cười " Chỉ là Hoài Niêm của riêng mình Em - Tin Em Anh nhé !!! " ....

    Và Hoài Niệm bắt đầu với nguyên vẹn từ trang nhật ký .. ngày này, năm xưa ....



    Sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những suy nghĩ của em như anh đã từng nói đâu. Thật buồn, mà với hoàn cảnh này chính bản thân em cũng không cho phép một lần nữa nói thật lòng mình "Em Đã Từng Yêu Anh" dù lần này, em có đủ can đảm . Tất cả đã đi đến điểm dừng cuối cùng và em biết tất cả hình ảnh của Anh sẽ trở thành Hoài Niệm của riêng mình em.
    Thời gian vẫn cứ trôi ,tàn nhẫn, và vô tình theo đúng nghĩa của nó . Em vẫn thế, dù không có anh nhưng vẫn cười , vẫn sống thật vô tư trong hàng vạn điều hạnh phúc với biết bao ngươ`i thân , biết bao bạn bè xung quanh. Mọi nguoi đều noi' em Đa Cảm và Yếu Đuối , nhưng đối với anh.. em vẫn chỉ là một con bé Vô Tình và Ngang Bướng , đúng không ?

    Nắng ngoa`i kia vẫn gay gắt như cái nhìn của anh - với con người em - của hiện tại . Trời biếc xanh,không một gợn gió, nhưng sao cai lạnh của gió bão vẫn ùa vào tim em, lạnh lẽo và dữ dội đến thế . Gió gào thét trong tim.
    Em mất anh thật rồi !
    Biết bao lần em đã tự trách mình khi đối diện với mộr kê't cục quá đau thương của một Tình Bạn rồi lại cả là Tình Cảm đã từng là rất đẹp. Em cuồng quay trong sự ân ận và đớn đau em tự tạo !
    Em mất anh,cũng chỉ tại sự vô tình.

    Anh cũng từng nói với em " Con người không có ai là hoàn hảo! " Anh cũng đã từng là người duy nhất lắng nghe và chia sẻ tất cả những mệt nhọc - lo toan trong cuộc sống, Anh là niềm an ui duy nhất - là nơi để Em có thể tìm được góc yên bình ...

    Cuối Đông !!! Số phận ưu ái đa~ gieo niềm vui vào cuộc đời em khi ban phát Anh cho em. EM choáng ngợp trong hạnh phúc .
    Anh đến - theo sắp đặt của Số Phận để rồi chính Số Phận trêu đua đã từ từ cứơp anh đi. Chúng ta đã vượt qua rào chắn Số Phận - Khoảng cánh và biết bao lần cãi vã cũng không làm mờ đi hình bóng trong tim của mỗi người . Em đa~ từng mong mỏi biết bao nhiêu giây phút Em và Anh gặp lai...để rồi...cu~ng là một chiều Cuối Đông , chính bản thân Em lai hoang mang, lo sợ và cố tình né tránh khi phải gặp lại anh.

    Em Ghét Anh
    và ghét cả người con gái đó.

    Trốn chạy trong nỗi sợ vô hình,
    Ghét Anh trong nỗi nhớ mong đến ngô.t ngạt .Em lang thang trên không biết bao nhiêu con phố. Em mong mỏi tìm lại đôi chút thanh bình. Bão tố vẫn không ngừng gào thét - giày vò trái tim.
    Em sợ ! Sợ mất một điều mà mình đã đánh mất .Triền miên trong những kỉ niệm ngọt ngào, hoang mang trong thực tại đớn đau cố hữu , luôn dối lòng với như~ng lời nói dối ngọt ngào và man trá ... Em như~ng tưởng Mình se~ không thể nào ngượng đứng lên lại được.

    Thời gian vâ~n trôi ...
    đa vơi dần nô~i nhớ về anh. Em hạnh phúc vì như~ng gì bản thân em đa~ cố gắng!

    Đối với em , anh sẽ mãi mãi còn đó, là Mối Tình Đầu - theo một kiểu tình yêu duy Nhất, mà trong đó em là người Bị Động - Em đã từng quá ngây ngô và tôn sùng anh.
    Em biết , dù trải qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa ... Hình ảnh của Anh trong em sẽ không chết theo chiều dài của thời gian - không tan biến theo bề rộng bao la của tình yêu mới - và em cũng hạnh phúc vì chính điều đó.

    Đối với anh ... hình bóng em đang trôi dạt phương nào !!!



    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  2. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đã từng ....
    Có những ... chiều lại nối chiều, nắng nối nắng để rồi gió lại theo gió ùa về trong từng tiếng thở dài và ... bóng Em đổ chéo một vệt lẻ loi và cô độc giữa con dường Bầ Triêu tấp nập ấy ..
    Còn văng vẳng đâu đây .. tiếng phanh xe đánh két, tiếng ý ới gọi nhau .. đổ dồn vế trong tiềm thức, cùng lúc.
    Tưởng chừng như, cả trái tim đang bị bóp nghẹt , tưởng chừng như nước mắt không còn đủ để khóc ...
    Đành trút một tiếng cười, nhẹ tênh !!!


    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  3. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy , cảm xúc ùa tới quá nhiều đến mức không thể tự kìm lòng được ...
    Mình đã không còn khóc nữa, nhưng đã vô tình không biết cười thật tâm , từ lúc nào, chẳng hay ...
    Hình như thích ngắm là vàng rơi chỉ là cái cớ ... ngày cùng bạn đi lang thang sau giờ học , rồi uống Dimah Chanh cũng chỉ còn là... gượng gạo !!
    Đẫ từng nhớ Anh nhiều lắm ...
    và ... cũng đã từng làm tất cả những điều, người ngoài tưởng chừng là Sở thích của riêng Em để tìm về kỉ niệm cùng Anh - ...
    Hoài niệm, cũng đã từng ướt nhoè đôi mắt ...

    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  4. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Tặng một người .. của dĩ vãng ....
    Mu*a buồn giăng trong mắt
    giọt buồn rơi trong văt
    kỷ niệm xoay xoay
    chiều nắng vô tình !
    Nhu~ng buớc chân quen
    bao lần mòn con ngo~ nhỏ
    Tiếng xe quen thao thức mô.t chiều Ðông
    Anh không đến
    con ngo~ vắng nao lòng
    Mưa xóa trắng ...
    bóng anh đổ dài trong mưa buồn kí ức
    Tặng 1 người
    với giọt mưa buồn trên má
    nhặt niềm vui
    rơi vai~ chiều cuối Đông
    Ôm di~ va~ng
    và như~ng giây phút nhớ đến nao lòng
    Gom thành Nước
    tung lên trời
    Mưa Buồn tặng Anh Ngày Nhớ



    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thế đó lại buồn ai cũng buồn cả. đến khi nào mọi người mới vơi đi dù chỉ chút ít cái nỏi buồn đang hiện hửu trong con người mình
    Đừng buồn nữa nhé
    thien than be nho
  6. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tina17 nhiều về những lời an ủi của bạn nhé!!!
    Nhưng mà ... những nỗi buồn đến, thì hãy để cho nó đến đi ... Chẳng nên gượng ép mình làm gì cả
    Phải có Nỗi Buồn , có sự đau đớn và chua xót thì con người ta mới có thể định nghĩa được 2 chữ Hạnh Phúc một cách chính xác và họ mới có thể trân trọng niềm Hạnh Phúc ấy một cách có ý nghĩa chứ

    [green] Hạnh phúc và Nỗi Buồn ... có bao giờ cùng đến ..... ??!! [green]
    Được sửa chữa bởi - nocry vào 03/06/2002 16:54
  7. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tất cả với mình giờ cũng thành hoài niệm như NOcry vậy . Nocry tức là ko khóc . Cậu ko khóc thật à ??? Nếu như thế thì cậu thật tuyệt vời nocry ạ . Còn mình .....mình biết tất cả cũng đã là hoài niệm nhưng sao cư nghĩ đến chuyện đo mình lại khóc .....Buồn ghê lắm nocry ạ !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    không cần cám ơn tina đâu chị ơi.... tina không nghĩ như tuyetmai85 đã nói .. chị không khóc thì không phải là vui đâu .. Sao chị không thử khóc dù chỉ một lần chỉ .. CHị sẽ thấy VUi vẻ hơn đó.. Bỏi vì tina cũng nocry nên hiểu lắm chị à .. Buồn vô cùng khi không trút được tâm sự ra đó
    thien than be nho
  9. missu

    missu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cuoi cung cung chi la nhung hoai niem, nhung luc em nhong nheo, vui dau vao long anh, mong duoc nghe cau noi quen thuoc" em la tat ca cua cuoc doi anh, nhoc a". Chi la hoai niem, nhung buoi chieu bat gap anh truoc giang duong uot sung vi mua de duoc nhin thay emõ?Ư nhung luc nhu the, em cu ngo nhu niem hanh phuc ay, tinh yeu ay se khong bao gio thay doi hay nhat phai duoc. Nhungõ?Ư em dau ngo, cung trong chieu mua ay, em biet duoc minh da khong con la cong chua trong tim anhõ?Ư Em trach minh sao qua vo tam, trach minh uong nganh, trach minh yeu duoiõ?Ư em van khong the trach anh!!!!
    õ?Ư Gio day, khi moi thu da di qua, em van khong nguoi nho den anh, du trong trai tim anh, em khong con hien dien nua, nhung cinh nhung hoai niem do se mai mai theo em, nhung hoai niem do se luon nhac nho em , o noi do, em da co nhung thang ngay hanh phucõ?Ư
    õ?Ư Cam on cha me da sinh anh ra , de em duoc co anh trong cuoc doi,
    Cam on cuoc doi da mang anh di, de em biet quy trong nhung gi minh dang coõ?Ư.
    Xin loi Nocry vi minh da chen vao nhung hoai niem cua ban, nhung khong hieu sao, khi doc duoc nhung dong viet cau ban, minh nhu doc duoc chinh hoai niem cua minh, dau biet la khong con gi nua, nhung co le, co nhung hoai niem dep nay, chung ta van cam thay cuoc doi nay con co y nghia, phai khong ? Chuc ban vui.
  10. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Tuyetmaivn85 oi
    Bạn cũng có những hoài niệm buồn như NOcry huh?? Vậy chúng ta cùng chia sẻ đi, bởi mình nghĩ khi được trải lòng cùng ai đó.. hay có người đồng cảm rồi cùng chia sẻ thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng ... dễ sồng hơn nhiều !!
    Nhưng cũng đừng có học cái tính Nocry của mình chứ ... hì hì hì .. đúng như Tina17 đã nói , có những lúc khóc được ra, ta cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
    Con người ta đôi khi còn có những giọt nước mắt của hạnh phúc mà !!
    What she doesn't know truly won't hurt her ...

Chia sẻ trang này