1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn lại những kỷ niệm ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi samcamtrongdem, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Khúc li ai
    Ta tưởng rằng nắng phai mất tên anh
    Dĩ vãng cũ ru lá về Thành Quách
    Mây ngược sóng xô chiều rơi tím thẫm
    Buông bên này xa lắc khúc li ai
    Ai đánh thức áo trắng mây phiêu hồng
    Để mơ ước cũng chỉ là mơ ước ...
    Đi qua mùa lọn heo may có nhắc
    Mắt ta buồn da diết thuở đường xa
    Ta gánh thu chia qua từng con phố
    Có bao giờ che phủ một bờ vai
    Người đã thương tội tình gì chiếc lá
    Lạc một mình giữa ngã đường đi qua
    Nếu đã cháy ...xin cháy thêm lần nữa
    Cho hết mình một thuở ta có nhau .

Chia sẻ trang này