1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CÒN MỖI 2 VẤN ĐỀ NÀY LÀ XONG ! GIÚP E VỚI CÁC BÁC ƠI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÒN MỖI 2 VẤN ĐỀ NÀY LÀ XONG ! GIÚP E VỚI CÁC BÁC ƠI !

    Đầu tiên, e xin có lời chào tới các bác sẽ đọc những tâm sự này của e:
    E và nàng hiện nay đều đã đi làm và đã yêu nhau được hơn 3 tháng rồi.Cả 2 cùng tuổi (1986). E hiện đang học hệ Tại chức ở gần nhà nàng, nàng thì cũng đang học tại chức ở1 trường khác, cứ đi làm xong là lại tất tả đi học, toàn tầm 9h15 tối mới về đến nhà. Cả hai đều biết về nhau khá rõ ( biết quá rõ nên mới khổ chứ !). E cũng vào nhà nàng khá nhiều lần, e để ý thấy thành viên trong gia đình nàng đều có cái nhìn tốt về e, đặc biệt là mẹ nàng, Khổ nỗi, nàng lại được bố yêu và chiều chuộng hơn mẹ mới đau chứ- tại e cứ bảo là do hợp tuổi nên nói chuyện hợp. Vấn đề ở đây là, e cảm giác bố nàng hơi ít nói và trầm tính. Mấy lần e vào chơi , hỏi thăm chào hỏi thì bác cũng ậm à rồi chẳng nói j thêm, e ngồi cùng mà cứ im như thóc, chỉ tập trung cái tivi. Mỗi mẹ và anh nàng là cởi mở hơn. E cũng xác định đây là tình yêu có?..happy ending nên đang phân vân. KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ ?oLÀM ĐỔ? ÔNG BỐ NÀNG ĐÂY ? Nhiều lúc e cũng nghĩ :? Hôm nào đến nói chuyện với bác, nói thẳng là mình thích và yêu con gái bác. Vì thế nếu cháu có cái gì không tốt mong bác ( bố nàng) góp ý để cháu sửa chữa. Cháu muốn bác tạo điều kiện cho cháu bởi thật sự, e nhà mình đi học và đi làm về rất muộn, muốn rủ đi đâu đó thì sợ các bác lo lắng không an tâm?!? Đại ý là như thế, e không biết nên LÀM VÀ NÓI như thế có hợp lý không ? Rất mong các anh chị cho lời khuyên. E chỉ ngại bố nàng ?obật? lại mấy câu như ?o tán tỉnh thì cứ vào nhà mà tán còn dẫn nhau đi đâu(e nghĩ thế) hay ?ocái đó từ từ, nó còn đang đi học dở dang (2010 ?" nàng mới làm tốt nghiệp hệ tại chức)??.etc. Hiện bố nàng đang là giáo viên 1 trường dạy nghề, bác làm quản lý. E thấy bề ngoài bác ít nói nhưng nàng thì bảo bố nàng rất tình cảm và tâm lý với mẹ nàg lắm. Thế e mới chết chứ !
    Thứ hai, cả nàng và e đều không phải là mối tình đầu của nhau. Cách đây 1 năm nàng có yêu thằng bạn cùng học phổ thông cùng e. Nhưng giờ nó có vợ và có con rồi. Hôm qua nghe nàng nói, khi 2 người chat chit với nhau thằng đó nói ?o Lấy vợ chỉ là nghĩa vụ còn thật ra hắn vẫn yêu?cô bé?. E có hỏi phản ứng nàng nghĩ sao thì nàg bảo : từ đó e toàn né tránh không chat nữa ! Khổ nỗi , nàng muốn vào nhà e thì lại phải đi qua ngõ nhà hắn ta. E đang nghĩ, nếu sau này?yêu nhau sâu đậm. vấn đề sẽ làm nàng lo âu và khó xử là cách nàng sẽ nói và làm gì khi gặp hắn ta mà thôi. Ngày trước những người trong xóm hắn đều biết chuyện giữa nàg và hắn. E cũng đang lo sẽ không biết xử lý thế nào bởi có thể bất kỳ lúc nào chuyện giữa nàng và thằng đó sẽ lọt đến tai mẹ và người thân trong gia đình e? Và liệu nàng sẽ bị ảnh hưởng đến đâu ? Nàng là người ngoan và hiền và rất tình cảm nữa ! Các bác cho e lời khuyên về vấn đề này nữa nhé. E và nàng cũng đang nghĩ cách để giải quyết, nhưng chủ yêu là phải do mình nghĩ hộ, đúng không a? E rất yêu nàng và nàng cũng vậy. E rất mong các anh chị có thể cho e những lời khuyên hữu ích về vấn đề của e.
    E xin cảm ơn rất rất nhiều.
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    cả 2 tình huống trên đều không cần phải lăn tăn, cứ thể hiện mình là 1 người tốt cho bố cô ta yên tâm, còn thằng người tình cũ thì mặc xác nó
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp tết này biếu bố vợ chau rượu ngon rồi thì nói chuyện cũng được. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
  4. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E thấy ông bố này hình như không thích e đến tán nàng lắm, hình như ông đã nhắm được một thăng cũng gần nhà nàng, là con của 1 giáo viên trong cơ quan. Hôm trước e đến thấy thằng đó, e lên tiếng chào mà bố nàng chẳng thèm nói j , nhìn e cái rùi bước lên tầng luôn. E ai cay lắm. Ko biết thế nào, lại ngồi nói chuyện với thằng kia một lát..rồi về. Luc về e cũng chẳng thèm chào ông này nữa. Chẳng biết tính sao...
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cứ chai mặt vào mới có thể mà đã akay thì làm đuợc gì?
  6. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    e uống rượu ko tốt lắm + ông bố này cũng ko uống rượu.
    Ông quy tắc kinh khủng , lại kỹ tính kinh hoàng. Xe máy đi về hôm nào cũng phải rửa, chẳng bao giờ thấy nụ cười trên môi luôn.
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    có ông bố tốt thế thì phải noi gương theo chứ
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1.Papa là người sống tình cảm và tâm lý, vì vậy bạn cũng thể hiện tình cảm của mình nhưng fải tâm lý, đừng nói toạc ra là : cháu như thế này thế kia, cháu tốt lắm...Cái đó những người lớn, bác ấy lại làm quản lý nhìn người dễ hok à.Bạn dùng sự quan tâm của mình để lấy long bác í thôi.Đừng suy nghĩ nhiều là fải nói chuyện thật xôm thì người ta mới quý.Điều này thể hiện rằng chưa chắc bác gái đã quý bạn hơn bác giai đâu.Đàn ông hok nói nhiều mà.
    2. Bạn đã xác định có happy ending thì lăn tăn gì đến ông bạn quý hoá nữa.Tất nhiên là sẽ có những khó khăn, điều tiếng cho bạn.Nhưng TY mà dễ như húp bát cháo thì mất hết vị bạn ạ.Hãy vượt qua những khúc mắc nhỏ bé này, vì cuộc sống gia đình còn chờ đợi rất nhiều thách thức cho bạn cơ.
    Mong Happy ending sớm!
  9. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    1. Em vừa vote cho bác rùi.4 sao
    2. Về bố nàg, đúng là yêu con gái hơn con trai->nàng sống trong hạnh phúc. Còn e thì ngược lại . E cũng đồng ý là sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức và khả năng kiếm tiền để theo đuổi nàng cũng như thuyết phục bố nàng rồi. Có lẽ cũng cần tính kế....ăn cơm trước kẻng nhỉ
    3. Còn chuyện thằng bồ cũ của nàg, bác phải hiểu, hiện tại nó vẫn liên lạc với nàg, và nàng cũng ko muốn liên lạc hay nói chuyện với hắn rui. Cấi mấu chốt ở đây là e sợ nếu gần ending rùi mà mẹ và gia đình e biết chuyện nàng và hắn từng thích nhau cơ, rồi họ hàng nhà e cũng ở gần đó, Tránh sao dược thiên hạ. Vậy e muốn là muốn phải bịt, bịt ngay từ đầu cơ. Bác có cách nào ko ạ
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Viết lại cái tiêu đề bằng chữ thường đi, không lão Bia lão nhìn lão thích lắm đó

Chia sẻ trang này