1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    giữa Chí Công và Đình Luật m thích Công hơn. Công đánh đầu rất hay, đá ở một tập thể mạnh như Bình DƯơng và đào tạo bài bản. Đình Luật từ đá phủi đi lên,lại bị chấn thương mãn tính
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Em Luật có 1 tội là ....chơi đầu kém cở em Hoàng . Nếu chọn 1 trong 2 ....thì thà em Luật .
    Em Hoàng...cho đi đâu đó ngoại trừ trung vệ ...nhưng đơn giàn nhất ...cho dìa . Mịa cho em đá tv trụ mà em cúng phạt 18-20m cũng chết (đó là em Huy Hoàng) .

    Em Luật đá hậu vệ phài OK . Hậu vệ trái ...mịa chân trái em ấy cuội nên em không chơi được . Thực ra mà nói hv trái hiện nay thì hai chú Phong Hoà hoặc Việt Cường là dân chuẩn đá hv trái là vừa độ chính . Họ hơn hẳn lớp trước Văn Biển và Văn Nhiên . Thực ra hai ông văng này cũng không già như mà tuổi thiệt thì lại quá già xấp xỉ 30 ....tương tự anh 3 Văn Trương giờ cũng đang độ chín.... rục .

    Theo tôi xắp đi rồi xắp lại ....cũng Đình Luật và Quang Thanh trấn 2 cánh như trận kuwait là ổn . Nhưng coi mòi chuyện đơn giản này ...đang biến thành phức tạp .

    Một chuyện quá oái ăm thay vì đầu tư là tinh tưởng vào 4 ông Minh Đức (TC), thây kệ chú gạch kéo giò, nó từ TC thì đi đâu cũng dính TC cũng như Đức (nghệ) , Xuân Hợp và Chí Công, Phước Vĩnh làm lớp kế thừa cho trung vệ thì bây giờ đở lo sợ . Ông Thành thì không xài được . Ông Hoàng ông Đức nghệ thì sợ quá . Ông Long Giang cũng không thể đi xa. Cứ tư duy chấp vá và èo uột này hoài ...bóng đá VN như đi tango ...bước 3 bước tiến lùi 2 ...mịa chán vãi .

    Giờ chuẩn bị tinh thần cặp Huy Hoàng, Đưc nghệ trung vệ thôi . Chửi lắm cũng không thay đổi chí các ảnh đã quyết . Phước Tứ có thể đầy lên đá tiền vệ như vậy xoa dịu nổi ấm ức của nhm và cho họ một hy vọng ...viển vông mà sống.

    Minh Châu không có tinh thần cống hiến rồi . Nhưng các bác đừng lo chỉ một vài bài báo thì Tứ hay Trọng Hoàng đều đẳng cấp quét gấp 3,4 lần em Châu....còn thực tế ra trận mạc ....hên xui .
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Nghe bác phân tích, sắp xếp, bố trí... xong, em có bỗng có cảm giác là BHL tuyển Việt Nam nên dùng một cuộn dây dù, loại to, chắc, cột 4 ông hậu vệ lại với nhau rồi đặt một đống trước cầu môn, như vậy bác mới an tâm hơn là việc mấy ổng chạy lắng quắng trong vòng 16m50.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Hay già Tồ mang Vinh theo làm huấn luyện viên bơi cho cả đội thì tốt, đỡ phí


    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/271010145257/
    Công Vinh nỗ lực hồi phục [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 27/10/2010 07:23
    Những ngày này, Công Vinh chạy đua quyết liệt với thời gian, nỗ lực trong phòng tập, ở bể bơi hay ngoài sân cỏ để rút ngắn thời gian hồi phục với hy vọng được tranh tài ở AFF Suzuki Cup. Bốn tháng chữa trị mang đến cho chàng trai xứ Nghệ nhiều cảm xúc trái chiều và kể từ hôm nay, Công Vinh sẽ kể lại “quãng thời gian kinh khủng nhất trong đời” với bạn đọc báo Bóng đá.

    Khoảnh khắc rùng mình
    Từ khi bị đứt dây chằng đầu gối, Công Vinh luôn bị ám ảnh và lảng tránh những câu hỏi về sự nghiệp, phong độ sau phẫu thuật, bởi anh biết nhiều đồng nghiệp đã “biến mất” sau khi dính chấn thương này. Vừa đến Bồ Đào Nha, Vinh được bà Calisto đưa tới bệnh viện và sau khi xem phim chụp, bác sĩ yêu cầu mổ ngay lập tức. 30 phút sau, tiền đạo của ĐTVN được đưa lên bàn mổ khi anh chưa chuẩn bị tâm lý nên tinh thần hết sức hoang mang.
    [​IMG]
    Mỗi buổi tập, Công Vinh bơi 2km để lấy lại sức mạnh cân bằng cho cả cơ thể và tích lũy thể lực Ảnh: Đức Cường​
    “Khi bước vào phòng mổ, người tôi nôn nao, khó thở vô cùng và có dấu hiệu bị choáng. Dao kéo mổ kêu xoang xoảng càng khiến tôi lo sợ. Giây phút đó quả là kinh khủng mà bác sĩ và các y tá phục vụ phẫu thuật cứ cười nói như không. Khi được gây mê, người tôi lịm dần và chỉ còn nhận ra bác sĩ vỗ nhẹ vào má và nói: ‘Ngủ đi’ ”, Công Vinh hồi tưởng lại cảm giác rùng rợn trước ca mổ nghiêm trọng chưa từng có trong cuộc đời.
    [​IMG]
    Giậm nhảy tại chỗ để cải thiện sức bật​
    Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Công Vinh thấy mình đã nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, toàn thân lạnh toát. Dù chưa cảm thấy đau nhưng khi nhìn xuống cái đầu gối mới phẫu thuật, với một chiếc vòi thò ra, Vinh rất lo lắng, không hiểu vì sao cái vòi lại nằm ở đó và ca phẫu thuật có thành công hay không? Khi y tá bước vào phòng, câu đầu tiên Vinh hỏi là về cái vòi và thở phào nhẹ nhõm khi được giải thích rằng, bác sĩ cố tính găm chiếc vòi vào đó để tiện cho việc hút dịch, mủ từ đầu gối. Thuốc mê hết tác dụng, Công Vinh bắt đầu cảm nhận rõ cơn đau, với cái đầu gối bó chặt cứng, toàn thân tê dại. Khổ nhất là lúc mắc tiểu mà không thể tiểu nổi hoặc tiểu rất ít, người bứt rứt, khó chịu vô cùng.
    Công Vinh không quên được nỗi kinh hoàng đến sau ca phẫu thuật 2 ngày: “Bác sĩ tới thăm bệnh cho tôi và bảo đưa chân cho ông xem. Rồi bất ngờ, ông bẻ ngang, đầu gối kêu răng rắc, tôi toát mồ hôi lo lắng bởi ở Việt Nam, mổ đầu gối là phải cố định hoàn toàn chứ đừng nói bẻ ngang, bẻ dọc. Ông ấy cười khà khà rồi nói, mọi thứ rất tốt, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Thế rồi, ông ấy cho tôi xem lại toàn bộ băng hình ca mổ và giải thích cụ thể về những động tác phải tránh”.
    Tinh thần chiến binh
    “Tôi xăm hình ảnh chiến binh La Mã trên vai bởi mong muốn có tinh thần mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Năm 2010, tôi đã mất tất cả, từ vụ lạy trọng tài đến đứt dây chằng đầu gối. Nhưng tôi không muốn mất thêm bất cứ ngày nào nữa, càng không muốn mất cả sự nghiệp. Tôi mới 25 tuổi mà. Chỉ có một cách để cơn ác mộng đó không đến là phải luyện tập, luyện tập và luyện tập”, Công Vinh tâm sự tràn đầy quyết tâm.
    [​IMG]
    Một tháng sau ca phẫu thuật, Công Vinh bỏ nạng. Lúc đó, chân yếu, bước đi run rẩy như sắp ngã. Kiên trì tập luyện, qua tháng thứ 3, anh đã có thể đi bình thường và bắt đầu xuống bể bơi. Theo phác đồ điều trị, mỗi ngày, Vinh phải tập luyện từ 7 đến 10 tiếng đồng hồ, lúc tập trong phòng tạ, khi ngoài bể bơi hoặc trên sân cỏ. Tại trung tâm hồi phục ở Bồ Đào Nha, Vinh được tập với máy tạ chuyên dụng theo 2 nội dung: sức đẩy và sức kéo.
    [​IMG]
    Thời gian đầu ở bể bơi, Công Vinh chỉ phải hoàn thành 30 vòng bể (tương đương 750m) và bây giờ, tổng quãng đường cho một buổi tập là 2km. Bác sĩ Luis Alberto Brandao khẳng định, tập hồi phục trong bể bơi là tốt nhất bởi khi bơi, chân đạp xuống nước, các nhóm cơ cũng được tập luyện và phát triển đều nhau. Dưới nước, Công Vinh phải làm động tác như sút bóng để vừa tăng cường sức mạnh cho những cú ra chân lại an toàn tuyệt đối. Đó cũng là cách hiệu quả để tích lũy thể lực tuyệt vời mà những ngôi sao như Cristiano Ronaldo thường luyện tập.
    Kết thúc buổi tập hồi phục bên bể bơi, Công Vinh nhoẻn miệng cười: “Tập hồi phục bây giờ cũng là niềm yêu thích rồi. Sau mỗi buổi tập, người cảm thấy khỏe ra, chân tay đều mạnh mẽ và bước chân nhẹ tênh”.
    Đón đọc kỳ 2: Người tốt quanh Vinh


  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    Vinh còm dc báo chí nâng thành siu sao mẹ rồi,cái éo gì cũng bám vào và viết dc.
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Hôm qua đọc báo lại thấy tin Long Giang được ông Tồ bốc lên đội tuyển quốc gia, không biết thực hư thế nào
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Nói chung giải AFF Cup năm nay Tồ chẳng có thiên thời và nhân hoà . Đá trên sân nhà chỉ có 3 trận vòng bảng thì cũng chưa gọi là địa lợi được. Lo đấy
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    Các cầu thủ VN luôn vào sân với cái đầu nóng,tự ti với áp lực phải thắng vắt kiệt sự sáng tạo của cái đầu.Thay vào đó là chiến lược lấy thịt đè người.Bạo lực sân cỏ tất yếu dẫn tới chấn thương,chấn thương thì nghỉ đá,nghỉ đá thì không thưởng.Đá bóng rõ ràng đang là cái nghề kiếm dc rất nhiều tiền nhưng nhiều cầu thủ không vì cái nghiệp của mình,không tôn trọng nó.Từ U16 , U19 tới U23 đâu đâu cũng thấy "chàm".
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    Nói luôn cho vuông, bóng đá VN đá với thế giới giống như các bác đi đá với bọn học sinh cấp 2, cấp 3 vậy. Nhiều khi mình người lớn đá nhẹ nhàng, các cháu nó trẻ đá nóng, chứ nếu mà thích chơi sòng phẳng thì mấy em tuổi mới nhú, xương còn chưa cứng hết, va vào các cụ thì về ôm mấy hôm chưa hết đau.
    Cũng giống như giờ bảo 1 đội tuyển trường cấp 3 chuyên đá sân 7 ra đá với tuyển đại học sân 11 ấy. Nó nhường cho thì tưởng nó kém, chứ đá thật thì luận về khoản nào, từ khoẻ đến khéo đến đá láo ăn thế nào được nó.

    Cái loại dân trí này là cứ khi nào phải gặp mấy bọn máu nóng như Hà Lan, Ý ( Dù là CLB tôm tép thôi ) nó chặt cho thì hết sống. 1m90 80kg nó phi vào như U19 vừa rồi thì mấy loại sống bằng nước mắm với cả khoai độn chân không gãy rời ra tôi đi đầu xuống đất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này