1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thứ Năm, 28/10/2010 19:37 [​IMG] [​IMG] [​IMG] HLV Calisto "tuyên lệnh": Công Vinh có bóng, không ai được chạm vào


    ĐTVN chuẩn bị cho VFF SONHA Cup 2010: Chưa thể yên tâm
    ĐT Việt Nam: Thắp lửa và giữ nhiệt



    (TT&VH Online) – Đó là lời nhắc nhở của HLV Calisto dành cho các cầu thủ của ĐTVN trong bài tập đối kháng chiều ngày hôm nay (28/10) nhằm bảo vệ Công Vinh, tiền đạo đã quay trở lại tập nhẹ sau nửa tháng tập hồi phục cùng chuyên gia thể lực người Bồ Đào Nha, Luis Alberto.

    Do các nhà ĐKVĐ V-League 2010, Hà Nội.T&T đã tập trung trở lại và luyện tập trên một trong hai sân phụ Mỹ Đình, sân còn lại dành cho ĐT Olympic VN, nên trong buổi tập chiều ngày hôm nay, thầy trò HLV Calisto đã chuyển sang SVĐ chính. Vẫn như trong các buổi tập gần đây, HLV Calisto đã hướng dẫn các học trò thực hiện hai bài tập là sút bóng và thi đấu đối kháng. Điều bất ngờ là sau hơn một tuần tập “chay”, Công Vinh đã bắt đầu tập nhẹ trở lại với bóng cùng các đồng đội.

    [​IMG]
    Công Vinh đã tập luyện trở lại với các đồng đội


    Tuy nhiên, ở bài tập dứt điểm, tiền đạo xứ Nghệ chỉ có thể sút bóng nhẹ ở cự ly gần về phía cầu môn và thực hiện các pha lắc đầu tại chỗ từ đường tạt bóng của các đồng đội. Dù vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng các pha đánh đầu của Công Vinh khá chuẩn và nhận được sự tán thưởng từ các đồng đội.

    Ở bài tập thi đấu đối kháng, do Như Thành vắng mặt vì việc riêng, Chí Công đã xin về, còn Tài Em, Quang Thanh, và Phước Tứ vẫn bị đau nhẹ, nên HLV Calisto chỉ còn 19 người để chia đôi đá tập. Cũng may cho ĐTVN là trung vệ Đình Luật đã có thể tập luyện trở lại sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương. Nhưng do Công Vinh góp mặt chỉ để cho vui nên thực chất mỗi bên chỉ còn đúng 9 người.

    Theo yêu cầu của HLV Calisto, Công Vinh được tham gia thi đấu đối kháng cùng các đồng đội, nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã nhắc nhở rất kỹ các cầu thủ còn lại rằng mỗi khi tiền đạo của Hà Nội T&T có bóng, không ai được phép va chạm nhằm tránh tái phát chấn thương. Thế mới có chuyện mỗi khi Công Vinh có bóng, các cầu thủ đứng gần đều dạt hết ra cho tiền đạo xứ Nghệ có không gian và thời gian để xử lý bóng. Nhưng cũng vì vậy mà rất ít khi Công Vinh có bóng và nếu có tiền đạo này cũng xử lý rất đơn giản trước khi chuyền cho các đồng đội. Công Vinh chỉ dừng buổi tập sau khi phải nhận một trái bóng vào bụng và tỏ ra khá đau.

    Kết thúc buổi tập, trong khi các đồng đội lục đục ra về thì Tấn Tài được HLV Calisto kéo ra một góc và nói chuyện khá lâu. Tuy vậy, nhìn vào thái độ của HLV người Bồ Đào Nha, có thể thấy đây chỉ là một cuộc trao đổi bình thường về chuyên môn giữa thầy và trò.

    Vũ Mạnh
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    :)), thôi....em xin các bác: đây là 4rum tuyển VN, có vấn đề gì về em Cu Vẹo các bác qua topic kia mà pót, em tuyệt đội ko vào topic đó đâu, ngứa mắt thằng Vinh lắm, tin gì về nó em cũng chả thèm đọc

    Em tưởng bàn luận về Việt Nam, nên em mới nhảy vào, gặp ngay cu em này. :D
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    Bác buồn cười ,CV9 siêu sao số 1 trong 1 thế kỷ nay của VN không Post bài về anh thì Post về ai đây ?
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    không ý kiến [r23)]
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Tuyển Việt Nam hướng tới cúp Tí ghẻ. 19h ngày 2/11 gặp U23 Hàn Quốc

    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/011011146298/

    VFF Sơn Hà Cup 2010, với những đối thủ mạnh, là giải đấu chính thức cuối cùng của ĐTQG trước khi bước vào công cuộc bảo vệ ngôi Vua ĐNÁ. Thế nên, đây là cơ hội vàng để thầy trò HLV Calisto kiểm nghiệm tất cả các khâu, chỉnh lại những hạn chế, sai sót trước khi bước vào chiến dịch lớn.

    Chủ động trong mọi sự cố bất ngờ
    Trong những buổi tập gần đây, HLV Calisto đã đưa ra nhiều giả định và buộc các học trò phải làm quen với sự cố bất ngờ. Đầu tiên, ông để Minh Phương ở ngoài nghỉ như thể cầu thủ này không thể thi đấu do chấn thương hoặc bị treo giò vì thẻ phạt. Nhiệm vụ của các cầu thủ là phải tự tìm giải pháp để duy trì sức tấn công mạnh nhất cũng như khỏa lấp khoảng trống mà thủ quân để lại. Không ít trường hợp, ĐTQG chỉ còn thi đấu với 10 người khi HLV Calisto yêu cầu một học trò ra nghỉ mà không có sự bổ sung nào.
    Chấn thương của Quang Thanh, Tài Em.. cũng là cơ hội để HLV Calisto kiểm tra chất lượng của đội bóng khi một vài trụ cột không thể thi đấu, giống như Tấn Tài vắng mặt trong chuyến du đấu Ấn Độ và Kuwait vừa qua. Nhiều buổi tập chia đôi, HLV Calisto cũng hạn chế nói để xem các học trò tự liên lạc với nhau để điều tiết trận đấu sao cho hợp lý, phòng khi, ông phải chỉ đạo từ khán đài.
    [​IMG]
    Hàng phòng ngự vẫn là bài toán nan giải nhất của HLV Calisto - Ảnh: Đức Cường​
    Trong một trận đấu và cả giải đấu, các trường hợp giả định trên đều có thể xảy ra. Sẽ là biết lo xa và khôn ngoan khi HLV Calisto đã lường trước để các học trò làm quen để khi tình huống bất ngờ xảy ra, các cầu thủ đã được chuẩn bị để vượt qua.

    "Khám tổng thể"
    Ba ngày trước giờ khai mạc VFF Sơn Hà Cup 2010, HLV Calisto nói rằng, ĐTQG đã có rất nhiều cải thiện kể từ sau 2 trận đấu giao hữu với Ấn Độ và Kuwait. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn còn nhiều vấn để cần phải cải thiện như thể lực, khả năng phối hợp nhóm, tính hợp lý trong những quyết định cuối cùng và nhất là tốc độ chuyển từ phòng ngự sang tấn công.
    Trong những buổi làm việc cùng trợ lý, HLV Calisto không giấu giếm nỗi lo về hàng thủ. Thậm chí, trận giao hữu gần nhất với ĐT Olympic, ông bố trí 2 tiền vệ phòng ngự là Phước Tứ và Minh Châu để giảm sức ép cho hàng hậu vệ 4 người chơi giăng ngang vốn chưa tạo được niềm tin với ông. Hiện tại, không có vị trí nào ở hàng thủ được coi là chắc suất và Quang Thanh bị chấn thương, không thể tập luyện trong gần một tuần qua cũng khiến cho hàng thủ càng thêm mong manh.
    Thời gian qua, rất nhiều người hoài nghi rằng, sức mạnh hàng công của ĐTQG bị cùn mòn và bản thân HLV Calisto cũng chưa hài lòng với tính hiệu quả của tuyến này. Thực tế, với cách bố trí sơ đồ 4-5-1, tiền đạo cắm không những được giao nhiệm vụ ghi bàn mà còn làm tường để tuyến 2 băng lên dứt điểm. Nhưng cả 2 nhiệm vụ đó đều chưa được thực hiện tốt nhất. Mặt khác, khả năng dứt điểm từ tuyến 2 của ĐTQG rất hạn chế, ngoại trừ Minh Phương.
    Sau những sai lầm, hạn chế và sai sót mà ĐTQG đã thể hiện trong 2 trận gặp Ấn Độ và Kuwait, HLV Calisto đã chỉnh sửa, điều chỉnh lại và khắc phục rất nhiều trong hơn nửa tháng qua. Với ông, VFF Sơn Hà Cup 2010 không khác gì cơ hội vàng để “khám tổng thể” cho ĐTQG cũng như trang bị những vũ khí cần thiết trước khi tranh tài ở AFF Suzuki Cup 2010- giải đấu quan trọng nhất mà chúng ta là ĐKVĐ.
    Căng thẳng như đội... Olympic!
    Đội tuyển Olympic cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi sang Quảng Châu (Trung Quốc) để dự ASIAD 16 và không ít các cầu thủ đã chuẩn bị “lương thảo” cho chuyến đi xa.
    Bộ đôi Calisto - Phan Thanh Hùng cũng căng thẳng và mong được nhận những thông tin tốt lành về các cầu thủ bị chấn thương, đặc biệt là trung vệ Long Giang, tiền đạo Anh Đức.
    Với các cầu thủ, họ mong mình có tên trong kế hoạch của ĐT Olympic ở sân chơi châu lục. Những người nằm trong đội hình chính quyết tâm bảo vệ thành quả, những người nằm trong diện dự bị muốn chen chân vào đội hình chính, còn những cầu thủ nằm trong diện bị loại, những ngày này là cơ hội cuối cùng. Phải đến ngày cuối cùng, HLV Calisto mới công bố danh sách lên đường sang Quảng Châu, và thời điểm này, nhiều cầu thủ “vừa tập, vừa lo”.


    Thùy Minh
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    chuyện này có ví dụ cụ thể rồi đó bác. Mùa trước Đồng Tháp vs SLNA có chú nào trẻ người non dạ bên SL nhảy vào quất chân Timothy ầm một phát ... xong có xe chở thẳng vào bệnh viện vì gãy chân, còn ông bò mộng Timothy bon bon đến tận ... bây giờ. Cái kiểu đá du con du đãng ấy nó không phù hợp với cầu thủ VN, mà cũng không được khán giả ủng hộ. Như U19 vừa qua thắng được U19 Sin 2-1 mà bị khán giả la ó phản đối vì lối chơi ngu ấy, nhưng trong trận chung kết U19 thắng Thái không cần đến gầm giày vẫn được.
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đọc xong mấy bài báo chí của VN xong thấy đau hết cả đầu, thấy ông Tô cứ như...ông dở hơi ý :)) , mặc dù sự thật không phải thế. Có thể trước đây mình ghét Riedln cũng có một phần không nhỏ vì báo chí :)
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/021011146477/

    Khai mạc VFF Sơn Hà Cup [​IMG] [​IMG] 02/11/2010 06:23
    “Mục tiêu của ĐTVN ở VFF Sonha Cup 2010 không chỉ là chiến thắng và ngôi vô địch. Đội tuyển của chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện và đây là cơ hội tốt để tiếp tục chỉnh sửa cho mục tiêu quan trọng tại AFF Suzuki Cup. Vì vậy, tôi đặt mục tiêu thử nghiệm cao hơn tất cả”, HLV Calisto tuyên bố một ngày trước giờ khai mạc.

    Tổng duyệt cho AFF Cup
    HLV Calisto không có thông tin về U23 Hàn Quốc. Học trò của ông cũng thế. Do vậy, ĐTVN phải thăm dò xem sức mạnh của đối thủ nằm ở đâu và qua đó tìm giải pháp ngăn chặn. Đọc vị và khắc chế đối thủ là điều HLV Calisto muốn chứng kiến nhất ở các học trò. Ông từng than thở rằng ĐT Ấn Độ chỉ có mỗi đường tấn công dài mà cả trận đấu hơn 90 phút, các cầu thủ Việt Nam không có cách hóa giải để rồi thủng lưới tới 3 lần. Thầy “Tô” không muốn điều đó lặp lại.
    [​IMG]
    ĐTVN hướng đến chiến thắng đầu tiên trước U23 Hàn Quốc - Ảnh: Minh Tuấn​
    Thể lực cũng là vấn đề của ĐTVN trong thời gian qua và trước một đối thủ khỏe mạnh như U23 Hàn Quốc, HLV Calisto muốn kiểm tra lại sức mạnh của các học trò. Ngoài ra, không chiến chưa bao giờ là ưu thế của ĐTVN và thực tế, chúng ta sợ nhất những đối thủ có lối chơi này. Chuyến giao hữu 2 trận mới đây cũng chỉ ra nhược điểm của ĐTVN trong khâu phối hợp, cả trong phòng ngự lẫn tấn công và đây được coi là bài toán nan giải nhất của ĐTVN. Đây là những hạng mục quan trọng mà HLV Calisto muốn kiểm nghiệm tại giải năm nay, bên cạnh nhiệm vụ phát hiện, đánh thức các nhân tố mới. Theo tiêu chí này, U23 Hàn Quốc là đối thủ mong ước của thầy trò HLV Calisto.
    Giải mã “đàn em Park Ji sung”
    To cao, khỏe mạnh và không kém phần khéo léo là những yếu tố nổi bật nhất mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc thể hiện trong 2 buổi buổi tập trên sân Mỹ Đình vào sáng và tối qua. Dễ dàng nhận thấy, các học trò của HLV Kim Jong-Pil có lối chơi rất hiện đại mà nguy hiểm tiềm ẩn ở tất cả các vị trí trên sân. Thậm chí, trong buổi tập, rất nhiều tình huống hậu vệ biên cũng có thể ghi bàn. Như lời khẳng định của chính HLV trưởng Kim Jong-Pil, đây là lứa cầu thủ tương lai, kế cận lứa đàn anh nổi tiếng của Park Ji sung và cũng là những người thực hiện tham vọng của bóng đá Hàn Quốc ở đấu trường châu lục và khắc nghiệt hơn là World Cup.
    Khác với buổi tập sáng chỉ như tập thể dục, buổi tập tối, họ tập chia đôi và đá đối kháng. Với thể hình, thể lực rất tốt lại nhanh nhẹn và kỹ thuật, U23 Hàn Quốc thực hiện rất hiệu quả những pha bóng bổng và đan xen cùng đó là các tình huống phối hợp tấn công biên rất nhuyễn. Đặc biệt, bộ đôi tiền vệ trung tâm rất khéo và không ít lần, họ làm bàn từ những pha đột phá và sút phạt trực tiếp.
    Sẽ là một trận đấu không hề nhẹ nhàng và dễ dàng cho thầy trò HLV Calisto!
    Thông tin xung quanh
    Hai đội chưa từng gặp nhau
    Công Vinh và Quang Thanh vắng mặt do chấn thương
    Tài Em, Phước Tứ mới tập lại, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ
    Trọng Hoàng, Thành Lương không đá chính
    Đội hình dự kiến

    ĐTVN:Hồng Sơn, Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường, Minh Châu, Vũ Phong, Minh Phương, Tấn Tài, Quang Hải, Việt Thắng.

    U.23 Hàn Quốc:
    Lee Ho-Seung, Lee Han-Saem, Lim Sun-Young; Cho Yung-Hoon; Oh Ban-Suk, tiền vệ An Dong-Hyeog, Park Jung-Hoon, Jung Woo-Young, Jeon Hyun-Cheol; tiền đạo Bae Chun-Suk, Chu Pyung-Kang.
    Dự đoán: 2-1
    Phát biểu trước trận
    Trợ lý HLV Huỳnh Ngọc San (ĐTVN):
    [​IMG]
    “Những sai sót trong chuyến du đấu Ấn Độ, Kuwait vừa qua đã được ĐTVN rút kinh nghiệm và chỉnh sửa suốt thời gian qua. Ở VFF Sonha Cup 2010, ĐTVN đã có những tiến bộ đáng kể, lại có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên sẽ nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta được thi đấu với các đội bóng rất mạnh, đó là cơ hội hoàn thiện mình để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là AFF Suzuki Cup 2010”.
    HLV trưởng Kim Jong-Pil (U23 Hàn Quốc):
    [​IMG]
    “Đội bóng của chúng tôi là đội U23 được tăng cường những cầu thủ tốt nhất của lứa U21. Đây chính là tương lai của bóng đá Hàn Quốc. Họ đã tập luyện và thi đấu với nhau nhiều, mỗi cá nhân đều khát khao thể hiện để có mặt trong kế hoạch tương lai. Tôi tin U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu tốt và lưu lại hình ảnh đẹp trong lòng NHM Việt Nam”.



    Thùy Minh
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Tuy chán trận đấu tối nay, nhưng lòng vẫn muốn bat laptop len xem, xem tối nay tinh thần cầu thủ đá ra sao, mình nghĩ chắc lại thua 1-3 hoặc 1-4 quá. Không có nét nào tuơi mới trong tuyển QG. Tồ nói thử nghiệm nhưng chẵng bao giờ có thủ nghiem ỡ Hàng Tiền vệ, chán ông này quá
    Mới đọc báo bóng đá online của báo Bóng đá

    Phải nói là tui viết báo về mãng thể thao nhìn chung có trinh độ dân trí thấp quá, thế mà.... nói thêm bưc mình với tụi này.

    Trích nguyên văn trang 6 của bóng đá:

    " Mục tiêu của DTVN ở VFF Sơn Hà Cup 2010 không chỉ là chiến thắng và ngôi vô đich. Đỗi tuyển chúng ta con nhiều vấn đề...."

    Các bác nghĩ xem, nó viết vậy ai mà hiểu, nguyên câu văn của nó, nó làm như vậy chỉ làm hại người đọc về nhận thức ngôn ngữ tiếng việt.

    Thường thì vế "Không chỉ" hay đi cùng với " mà còn" , " mà là ". Viết ngu quá trời
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Theo em được biết thằng Hàn tối nay không phải Hàn U23 xịn (Korean Under-23 National team) mà chỉ là đội tuyển Sinh Viên quốc gia Hàn Quốc (University National Team).

    Bác nào rảnh thì check lại hộ em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này