1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    5.752
    Bình thường cái éo gì mà bình thường ? Một đội tuyển quốc gia thua tuyển sinh viên của một đất nước có dân số =1/2. Thôi thì cái dân số có thể cho qua, nhưng cái loại suốt ngày chỉ ăn tập với chơi gái mà thua một lũ sinh viên mới 21,22 tuổi thì để đâu cho hết nhục ???
    Bác cứ tưởng tượng đến việc lấy tuyển sinh viên VN sang đá với đội tuyển Lào xem có hoà nổi nó không chứ đừng nói thắng 2-0.
    Đừng ngạc nhiên vì ở các quốc gia phát triển, thể thao học đường cấp trung học đại học đóng góp cho thể thao chuyên nghiệp rất nhiều vđv xuất sắc. Nhưng nói gì thì nói điều này là không thể chấp nhận vì thậm chí bọn này còn không đạt tới tầm của tuyển U23 Hàn "xịn", nhìn chúng nó đá bài bản nhưng cũng có gì xuất sắc đâu, trong khi tsb mấy thằng ngu éo đá bóng bao giờ thích đề cao một lũ lùn giỏi ngoáy đít và yếu như gián.
    Làm mình nhớ lại trận hôm trước giao hữu với đội bạn của thằng cháu học cấp 3. Kém đến nỗi 8 đá 7 mà bóng bao giờ cũng chỉ ở sân bên kia.
  2. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Đầu trận xem ông Việt Cường đá nản vãi nên tắt ti vi đi đánh bóng luôn...đá gì cóng thế, toàn chuyền vào chân đội bạn
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    mình dự báo trước là thua 1-3 hoặc 1-4 ai ngờ thua 0-2. Tiên sư thằng Sơn Hộ Chiếu + Hoàng Lác

    Cái đuọc của trận này là Tồ đã mạnh dạng cho PT vào hàng Tiền vệ. HẾt
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Oài... tụi nào mà cao to thể lực đá với mấy chú ngoáy đít VN thì chỉ cần lấy thịt đè người là mấy chú lùn ngoáy đít bẹp như gián [:D]
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    không có coi vì bận coi phim !!!, nhưng đoán thể nào vào đây anh Sơn Hộ Chiếu cũng lên thớt với mấy bác trên này!

    xem lại video, thấy nó ghi quả thứ 2, tụi BLV nó là hét ầm ĩ, hả hê cứ như VN gỡ hòa vậy, chẳng lẽ tụi nó ghét anh Sơn núi và anh Hoàng lác đến vậy ^:)^^:)^[:D][:D][:D]
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    hàng lởm mà nó hiếp cho 2 nhót, đội tuyển thật của nó đá thì mấy nhót? cái nào nhục hơn: mời hàng lởm hay thua hàng lởm không ngất mặt lên được?:))
  7. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cả hai bác ạ !
    em thật sự ngả nón , nghiêng mình kính phục độ bựa và trơ đã lên đến mức đăng phong tạo cực của cả đội tuyển vịt , cũng như của thằng BLV choá chít^:)^
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bất cứ 1 việc gì cũng có 2 mặt tốt và xấu . Tích cực lẫn tiêu cực .

    Trong thất bại đắng cay ...bị U23 sinh viên tăng cường nó hạ nhục . Chúng ta học nhiều điều hơn lả hoà vả thắng.

    Học được những gì ?

    Nhớ ngày nào khi tui đưa chủ trương to cây tốt củ 6 chú 1.75m trở lên và 4 chú lùn khuấy ....đã biết bao tranh cãi? Nhưng giờ những tranh cãi ấy không còn . Thêm vài năm thử nghiệm lùn ngoáy đít = sự đau khổ = thêm bằng chứng thuyết phục ....con đường đi tới của bóng đá VN cũng dơn giản như mọi nơi nhanh hơn mạnh hơn khoẻ hơn và hay hơn . Và những kiểu co kèo mẹo vặt quê mình càng cố gắng bày biện các kiểu càng không thể nào làm hơn con đường mà tiêu chí thể thao đã đúc kết .

    Có bao người hôm nay cũng ủng hộ co đường đúng đắn phải đi của bóng đá VN ....ngày hôm xưa còn là những người nghi ngờ tranh cãi hăng nhất . Hoặc những người bảo thủ đã phải thôi lên tiếng bởi vì 1 sự thật đơn giản ...họ tự thấy đã bảo vệ cái sai .

    Riêng tôi rất mừng khi những người ngày xưa có thể lấn cấn hôm nay đã đả thông . Không cần lật lại quá khứ . Hôm nay và ngày mai chúng ta nghĩ gì và làm gì ...đó mới là điều quan trọng .

    Dù muốn dù không chúng ta cũng sẽ phải thất bại từ giải vô địch ĐNA này để mà đoạn tuyệt với quá khứ, để đi những bước đi mới đúng hướng hơn và tốt hơn . Bản chất người VN chịu học hỏi nhưng rất bảo thủ ngược lại khi bảo thủ bị đánh tan thì rất triệt để . Trong điểm tận cùng của sự ô nhục ....tuyển QG thua sinh viên Hàn tăng cường 0-2 sân nhà ...lại là 1 tiếng chuông cuối cùng để làm lại một cách đúng đắn hơn triệt để hơn .

    Tuyển VN thất bại giải ĐNA lần này, chắc chắn sẽ thay máu và sẽ chọn quân với tiêu chí khác chân thật hơn. Chúng ta không thất vọng . Chúng ta càng vui mừng vì lớp kế cận đã sẵn sàng chỉ chờ 1 thất bại của tư tưởng vá víu củ mà họ thoát ra khỏi sự dìm hàng từ đó bóng đá VN sang trang .

    Chúng ta có lớp cận vệ tốt những Văn Quyết, Quốc Phương, Thái Quang, Anh Quang, Tiến Duy, Trọng Hoàng, Minh Châu, Phước Tứ, Minh Đức (TC) , Xuân Hợp, Tuấn Anh, Minh Tuấn, Hải Huy, Văn Hiếu, Ngọc Điểu, Hữu Định, Trọng Thịnh, Đươc Em, Anh Đức, Việt Thắng, Quang Thanh, Hoàng Quảng, Đình Luật, Minh Chuyên, Tiến Thành, Hoàng.Thịnh....tất cả chẳng phải là lớp trẻ hơn hiện đại hơn tài năng và khoẻ hơn sao? Họ chỉ cần 1 cơ hội thoát khỏi lớp võ bọc của đàng anh ọp ẹp dở hơi và xì tin . Chẳng phải u19 và u16 đang và đã theo con đường chính hay sao .

    Đằng sau mây đen là ánh mặt trời .

    Tôi dự đoán tuyển Sing sẽ gõ chú U23 Hàn hôm nay 2-0. Và đó lại càng làm cho VN thay đổi tốt hơn . Thất bại là mẹ thành công (nếu ta rút ra bài học) .

    Những lúc này tôi tin ờ hoa hồng tin ở bóng đá Vn 2014 và 2015 .
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Bóng đá Vn lúc nào cũng tin ở tương lai cái lọ cái chai. Khổ cái đời người có hạn, tôi muốn thấy ngay, chờ mãi chán lắm rồil
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.477
    Đã được thích:
    1.172
    Hôm qua lão Tồ thử nghiệm nguyên hàng tiền vệ.

    H1 có Tấn Tài - Minh Châu - Minh Phương - Vũ Phong đá quá ẹ thậm chí là không lên bóng dc.

    H1 khi Tồ thay một loạt cầu thủ,quan trọng nhất là cho Thành Lương,Trọng Hoàng và Phước Tứ vào thay 1 tiền vệ trụ (Minh Châu) và 2 tiền vệ cánh là Tấn Tài với Vũ Phong thì lối đá của tuyển VN mới yển chuyển lên tí.Đáng tiếc là khi VN đang duy trì sức ép lên SV Hàn Quốc thì VN bị thua rất bất ngờ.

    Bàn thua thứ nhất là quả phạt hơi chếch bên cánh trái,quả sút của nó chỉ dc cái căng bóng đi vào góc gần nhé nhưng nguyên nhân chính là HS quá thấp nên tthua.Phút 70 mấy gì đấy nó cũng dc hưởng 1 quả phạt tương tự nhưng là ở bên góc phải.Mình đã nghĩ là quả này chết mịa anh cu Sơn rồi và tí nữa thì thua trái thứ 2 thật.Bóng đi căng,vẫn là góc gần,đập cột bật xuống và tí nữa thì chạm mịa nó vào anh 10 năm và lăn vào lưới.

    Ngày mai gặp Singapore đề nghị Tồ vẫn giữ nguyên đội hình như H1 cho Sing nó hấp chết kụ cái DT Quốc Gia này đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này