1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bốn phương án, một vấn đề [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 07/11/2010 06:58
    Việt Thắng và Công Vinh nhiều khả năng vắng mặt ở AFF Suzuki Cup sắp tới. Phương án thay thế hoặc bổ sung nào cho đội tuyển…?

    Phương án 1: Tận dụng nguồn lực sẵn có
    Dùng chính những con người ở đang có mặt ở ĐTQG và sau ASIAD 16 bổ sung 2 tiền đạo từ ĐT Olympic là Anh Đức và Đình Tùng. Đây là giải pháp khả thi và dễ thực hiện nhất bởi họ đã làm quen với cách chơi ở cả 2 đội tuyển và HLV Calisto cũng đã có phương án bổ sung Anh Đức cho ĐTQG.
    [​IMG]
    Nếu triệu tập Anh Đức, hàng công của ĐT Việt Nam sẽ có tính gắn bó cao vì thâm niên khoác áo ĐTQG của tiền đạo này - Ảnh: Đức Anh​
    Phương án 2: Thay đổi lối chơi
    Nếu sử dụng Quang Hải hoặc Đình Tùng, ĐTQG có thể chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 hay vì 4-1-4-1 như hiện nay. Quang Hải và Đình Tùng là những cầu thủ thích hợp với vai trò tiền đạo lùi, đá cặp với một tiền đạo mũi nhọn khoẻ mạnh để thu hút sự chú ý hơn là được sử dụng như một tiền đạo cắm.

    Phương án 3: Bổ sung tiền đạo mới

    Ngọc Thanh, Hà Minh Tuấn đều là những tiền đạo đáng chú ý hiện nay. Ngọc Thanh là cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến ở V.League. Hà Minh Tuấn cực kỳ xông xáo. Họ có thể tạo nên làn gió mới cho đội tuyển.

    Phương án 4: Gọi thêm tiền đạo “ngoại”

    Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max là những tiền đạo từng được gọi vào ĐTQG. Tuy nhiên, thời gian vừa qua họ không được gọi. Tuy nhiên, giải pháp này khó khả thi trong hoàn cảnh đã lâu ĐTQG không sử dụng các ngoại binh.


    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/071011147721/

  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Mới vắng có mấy ngày mà đã có tin buồn rồi...
    Riêng chuyện đề nghị cầu thủ nhập tịch lên tuyển...Ngoài nút thắt ở VFF,thì vấn đề còn nằm ở chỗ cầu thủ Việt của chúng ta.Họ có dám cho đám ngoại chơi chung không mới là điều quan trọng...Còn nhớ trận đấu giao hữu giửa giữa Kuwait _ VN thì các bạn sẽ thấy...Max và Kesley gần như đơn độc...Đường chuyền của Max thành bàn thắng,là do nỗ lực cá nhân cứu bóng chứ không phải đó là đường chuyền đẹp từ của các cầu thủ Việt tạo ra...Cả trận đấu,Max và Kesley gân như bị cô lập...Gọi người đá kiểu như thế thì chẳng khác gì chúng ta chấp người...Nói chung,theo tiêu chuẩn "phải có mặt ở bán kết" của mấy ông ngốc VFF,thì 99% TVN đã có mặt ở bán kết...Đây là điều chắc chắn.Tụi Miến & gà Phi làm gì có cửa tranh 1 trong 2 vé,chỉ cần đưa đám măng non ra thì chúng ta cũng thừa khả năng "nấu" chúng thành 1 nồi "Miến gà"...Có chăng là khả năng vượt qua bán kết và phải có mặt ở chung kết mới là điếu mà chúng ta đòi hỏi
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Hôm nay lười chạy ra quán có K+ xem Primier League, ở nhà xem Bundesliga cũng hay phết, Bọn Dortmund xứng đáng là hình mấu cho ta học hỏi

    Bọn này đá thoáng quá, 2 thằng Kagawa với Sahin mở bóng thì tuyệt vời, 2 thằng này nhỏ con (Sahin chỉ 1.74m) còn Kagawa thậm chí còn thấp hơn, nhưng tụi này rất kỹ thuật nhưng nó ko đá kiểu rối rắm như tiqui-taqua, nó chuyền những quả bóng mà như kẻ sẵn

    Xem lại mấy ông VN mà buồn ỉa đếch muốn chùi đít, tởm lợn.....(các bác thứ lỗi, dạo này em nóng tính với ĐTVN lắm, cho e chửi tụi nó 1 phát)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay lười chạy ra quán có K+ xem Primier League, ở nhà xem Bundesliga cũng hay phết, Bọn Dortmund xứng đáng là hình mấu cho ta học hỏi

    Bọn này đá thoáng quá, 2 thằng Kagawa với Sahin mở bóng thì tuyệt vời, 2 thằng này nhỏ con (Sahin chỉ 1.74m) còn Kagawa thậm chí còn thấp hơn, nhưng tụi này rất kỹ thuật nhưng nó ko đá kiểu rối rắm như tiqui-taqua, nó chuyền những quả bóng mà như kẻ sẵn

    Xem lại mấy ông VN mà buồn ỉa đếch muốn chùi đít, tởm lợn.....(các bác thứ lỗi, dạo này em nóng tính với ĐTVN lắm, cho e chửi tụi nó 1 phát)
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đảo 1 vòng quanh mấy site thể thao online thấy dạo này báo chí đề cập đến chuyện gọi Kesley cũng nhiều, mà ý kiến phần lớn đều tán thành. Không hiểu bọn VFF có đọc báo bao giờ không nhỉ?
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Khốn khổ ông Tồ, mang tiếng HLV quốc gia nhưng lại không có quyền quyết định về việc chọn cầu thủ. Chắc là ông Tồ sắp bị bay sau giải ao làng năm nay


    Calisto đang cô đơn như A.Riedl?

    (Dân Việt) - Nhiều người tinh ý nhận thấy ông Calisto bây giờ bế tắc y hệt ông A.Riedl dạo nào, đó là một điều nguy hiểm.


    [​IMG]
    Cả ba trận đấu tại VFF Sonha Cup, đội tuyển Việt Nam cái gì cũng cạn: Cạn lực lượng, cạn vốn, cạn khát khao chiến đấu - rất điển hình cho một thất bại toàn diện.


    Ông thầy người Bồ Đào Nha được đánh giá cao bởi khả năng biến từ không đến có, tìm những nhân tố mới và luôn tìm được phương án sáng tạo trong lối chơi.


    Điều ấy, ở VFF Sonha Cup rất nhạt nhòa. Không hiểu ông Calisto sợ hay bảo thủ. Về mặt con người, hoàn toàn không có nhân tố mới. Việc gọi Văn Quyến, Văn Trương thực chất chỉ là "cố tỏ ra" làm mới đội tuyển. Văn Quyến chấn thương phải ra về, trong khi Văn Trương chỉ được thi đấu vài chục phút ở VFF Sonha Cup, lại trong một trận cầu rất khó, chả khác nào là "dìm hàng".


    Bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy ông thầy của mình không mở cửa cho tất cả mọi người. Đức Dương, Được Em xin về, có khả năng là Văn Trương cũng nộp đơn tạm biệt đội tuyển. Không phải là ngẫu nhiên mà những cầu thủ biết chắc mình chỉ là quân xanh lại tỏ ra chán chường đến như vậy.


    Ông Calisto luôn mong có cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng điều ấy lại không được chấp nhận. Có vẻ như chính điều ấy như bào mòn nhiệt huyết, khả năng sáng tạo của ông.


    Trước khi A.Riedl rời Việt Nam, ông chỉ nói: "Đơn giản là tôi không quyết định được những gì tôi muốn". Bây giờ, với thất bại ở VFF Sonha Cup, người ta không trách Calisto mà chỉ thấy chưa bao giờ ông cô đơn đến thế, cái cô đơn mà A.Riedl đã từng trải qua.


    Vi Thành
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.473
    Đã được thích:
    1.171
    Bác có tự tin quá không đấy ?
  7. formidable

    formidable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đúng thời điểm quan trọng này thì đội tuyển bị căng hết cỡ vì chấn thương và asiad, thành ra chỉ còn những cầu thủ chắc xuất, họ chẳng phải cố làm gì, chức vô địch thì 2 năm trước họ đã lấy rồi, năm nay cố tí là lọt vào bán kết đúng mục tiêu đề ra ẵm tiền thưởng ngon lành, còn may hơn nữa thì vào chung kết, thưởng lớn hơn, chả phải cố gắng gì, chỉ có ông Tô là "dạt"
  8. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Calisto đang cô đơn như A.Riedl?7:39 8/11/2010

    Nhiều người tinh ý nhận thấy ông Calisto bây giờ bế tắc y hệt ông A.Riedl dạo nào, đó là một điều nguy hiểm.

    [​IMG] Cả ba trận đấu tại VFF Sonha Cup, đội tuyển Việt Nam cái gì cũng cạn: Cạn lực lượng, cạn vốn, cạn khát khao chiến đấu - rất điển hình cho một thất bại toàn diện.

    Ông thầy người Bồ Đào Nha được đánh giá cao bởi khả năng biến từ không đến có, tìm những nhân tố mới và luôn tìm được phương án sáng tạo trong lối chơi.

    Điều ấy, ở VFF Sonha Cup rất nhạt nhòa. Không hiểu ông Calisto sợ hay bảo thủ. Về mặt con người, hoàn toàn không có nhân tố mới. Việc gọi Văn Quyến, Văn Trương thực chất chỉ là "cố tỏ ra" làm mới đội tuyển. Văn Quyến chấn thương phải ra về, trong khi Văn Trương chỉ được thi đấu vài chục phút ở VFF Sonha Cup, lại trong một trận cầu rất khó, chả khác nào là "dìm hàng".

    Bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy ông thầy của mình không mở cửa cho tất cả mọi người. Đức Dương, Được Em xin về, có khả năng là Văn Trương cũng nộp đơn tạm biệt đội tuyển. Không phải là ngẫu nhiên mà những cầu thủ biết chắc mình chỉ là quân xanh lại tỏ ra chán chường đến như vậy.

    Ông Calisto luôn mong có cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng điều ấy lại không được chấp nhận. Có vẻ như chính điều ấy như bào mòn nhiệt huyết, khả năng sáng tạo của ông.

    Trước khi A.Riedl rời Việt Nam, ông chỉ nói: "Đơn giản là tôi không quyết định được những gì tôi muốn". Bây giờ, với thất bại ở VFF Sonha Cup, người ta không trách Calisto mà chỉ thấy chưa bao giờ ông cô đơn đến thế, cái cô đơn mà A.Riedl đã từng trải qua.

    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/129505_Calisto_dang_co_don_nhu_A_Riedl_.aspx

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Quá rõ ràng: Đơn giản là tôi không quyết định được những gì tôi muốn (từ nhân sự, sắp xếp đội hình, chiến thuật-->all. Vậy thì cần HLV lam ji` nữa? để cho bọn VFF huấn luyện luôn xem sao? po' tay)
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    _________________________________________________________________________________________

    Dĩ nhiên mà bác...Tin tôi đi...Miến,giờ đây chỉ có Cocain là đáng sợ.Cái thời vác Cocain đi đổi lấy vinh quang của bóng đá xa rồi...Còn đám gà Phi,tôi nói thật cỡ tầm U22 VN cũng đủ "xé phay" tụi nó.

    Tôi đã từng nói trước...U19,U16,U23+3 té ngay vòng bảng...Còn TVN ngã ngựa tại bán kết...Bác không thấy các đội tuyển VN giống như 1 ngôi nhà biệt thự lộng lẫy,thằng khốn nào cũng muốn chen chân,giành giật suất của nhau...Cuối cùng BDVN lãnh đủ...Toàn quân què quặt,suy dinh dưỡng cả về tâm hồn lẫn thể xác .Vậy mà đám đầu bò VFF vẫn nhắm mắt làm ngơ...Toàn tiến sĩ không đấy...Thật lòng mà nói,tôi mong kỳ này thua trắng mắt cho dân gào lên,chúng mới sợ...Hy vọng kỳ này người hâm mộ không phải xuống đường mừng chiến thắng mà xuống đường kéo thẳng về toà nhà 16 Lý Văn Phức kéo tụi nó xuống thì may ra sau này BDVN mới hy vọng...:-w
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    3 chú Văn Trương, Manh Dũng, Xuân Thành rút lui. Hơi tiếc vị trí gôn của Mạnh Dũng

    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/071011147909/

    Văn Trương rời đội tuyển vì chuyện gia đình [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 07/11/2010 23:52
    Ngay khi được phép trở về địa phương, Văn Trương sẽ trở lại Huế rồi đón vợ vào TP.HCM để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe và chữa trị.

    Vài ngày trước khi lên đường tập trung đội tuyển, vợ chồng Văn Trương đón nhận tin buồn mà anh cố gắng giấu. Cũng như mấy lần trước, vợ anh lại bị sẩy thai và điều này mang lại nỗi đau buồn cho cả gia đình. Trương lo lắng lắm, nhất là khi người vợ yêu quý đang yếu đi về thể lực và buồn bã thêm về tinh thần.
    Trương đau đớn và day dứt vì không thể bên cạnh vợ trong những lúc khó khăn, đau buồn đến tận cùng ấy. Không dằn vặt sao được khi anh phải lựa chọn giữa một bên là người vợ hết mực thương yêu, còn bên kia là cơ hội, nghĩa vụ ở ĐTQG mà anh đã khao khát trong suốt 5 năm qua! Trong trường hợp này, Trương chỉ được chọn một, bởi không thể vẹn toàn cùng một lúc cả 2 việc lớn nhất của đời người.
    [​IMG]
    Ảnh: Minh Tuấn​
    Sau những buổi tập hay khi thi đấu xa nhà, cứ rảnh là Văn Trương lại bật máy tính, mở webcam để nói chuyện, tâm sự, chia sẻ và động viên, “để vợ em có cảm giác là chồng luôn ở nhà”. Những khi đau buồn, Trương đều hướng về gia đình và buồn bực khi anh không thể đặt được vé máy bay về nhà khi thầy “Tô” cho đội nghỉ ngơi 2 ngày. Vợ Trương đã động viên chồng rất nhiều, thậm chí là giấu về tình trạng sức khỏe thật của mình, bởi cô biết cơ hội lên tuyển lần này có ý nghĩa với chồng như thế nào.
    Văn Trương xin về vào thời điểm này rất dễ gây hiểu lầm và điều tế nhị nằm ở chỗ anh chưa có được vị trí chính thức trong đội hình của HLV Calisto. Sẽ có nhiều người nghĩ rằng, Trương rút lui bởi không còn cơ hội để chen chân vào đội hình chính hoặc nghiêm trọng hơn, sẽ có những người cho rằng, anh không còn khao khát màu áo tuyển.
    Khi đề cập đến vấn đề đó với Văn Trương, anh nói thẳng: “Vợ em cũng sợ mọi người sẽ nói vậy bởi hai đứa bọn em đã phải chịu đựng khổ sở bởi những tin đồn, suy diễn. Nhưng em tin HLV và các đồng đội sẽ không nghĩ vậy, bởi chẳng có ai mang chuyện gia đình, nhất là con cái ra làm trò đùa”.
    “ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, nhất là khi Việt Thắng bị chấn thương và tinh thần anh em đang buồn. Bình thường, em phải ở lại và đó cũng là điều em mong muốn, bởi em đã khao khát được mặc lại chiếc áo ĐTQG trong suốt 5 năm qua. Khi cơ hội đến, em không muốn bỏ lỡ, dù vết thương mu bàn chân bị nứt vẫn chưa lành và vẫn còn rất đau. Nhưng giờ, vợ em cần em hơn bao giờ hết và em chỉ biết xin thầy và các đồng đội thông cảm, đồng cảm với mình”, Văn Trương tâm sự thật lòng.
    Xin cám ơn Trương vì những nỗ lực, hy sinh thầm lặng trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này