1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị cứ tưởng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhanh thật nhỉ !
    Mới ngày nào HCMCC còn thậm thụt với nhau ở cafe An Nam, vậy mà bây giờ đã sắp được "hoá kiếp" rồi...
    Nhớ có lần, được anh Luận và chị Gừng cho một thùng cartoon sách lớn để quyên góp cho trẻ em nghèo.Em với Bob mặc cả mãi với ông xích lô xỉn rượu đang nằm ngủ để chở cái thùng đó về nhà chị Solitaire.Thương thuyết bất thành !Em phải ngồi ngược để ôm thùng sách cho ông Bob chở...
    Đến nơi, đứng không nổi, ngồi không xong ! Nhưng cũng sướng, hai anh em tiết kiệm được 10k------>Coi như làm ra 10k !

    MITDAC@.....
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    1/6 vừa qua, lại nhớ đến chỉ năm ngoái thôi, còn rộn ràng cùng những bánh kẹo, đồ chơi, quần áo để tặng quà trẻ em cơ nhỡ... Thời gian nhanh thật... Năm nay thì yên ả quá...
    Những dự định thật đẹp của HCMCC rốt cuộc cũng không thực hiện được. Và thùng sách báo của chị Gừng thì đã được Solitaire tôi đem "ủy lạo" cho một thư viện nghèo khác trong một chuyến đi riêng của Solitaire rồi.
    Rồi Trung Thu, Noel thật vui, nay còn đâu... Phải chăng "dấu xưa, xe ngựa, hồn thu thảo...".
    Thôi thì những chuyện không hay của SNR cùng On4U thì để ai hiểu sao cũng mặc. Mỗi người có một góc nhìn, có người nhìn sự việc dưới góc độ member, cũng có kẻ nhìn nó dưới con mắt Admin nên mới sinh ra đủ chuyện, lock nick người, rồi sau đó lại lock nick chính mình... Thế thôi...
    Chỉ hoài niệm về một HCMCC mà mình đã từng biết...
    PM cùng chị Gừng: em cảm thấy chán và chẳng muốn nói làm gì nữa chị à....Một tháng thôi mà chị, rồi sẽ qua nhanh thôi... Nhưng những gì để lại thì sẽ chẳng qua nhanh được đâu... Mà có người bảo sao SNR nhớ dai thế, vì dù sao thì đa phần SNR vẫn là phái nữ, mà "đàn bà thì chúa nhớ dai", chỉ nhể???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  3. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hichichic mọi người nhắc làm nhớ HCMCC quá. Nhớ nhất là lần đá banh đầu tiên của HCMCC, đá xong nhậu lẩu dê và uống rượu cần h..i..c..h...i...c vui qué. Không biết có lúc nào đó sẽ được gặp lại mọi người như xưa ko nữa?
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hêh còn hông biết tung tăng nữa..........chơi đêeeeeeeeee
    ~HòAn HảO? cái không hề tồn tại.... nhưng vẫn cố tìm --->CứNg ĐầU...~
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trông có vẻ còn cú chuyện cũ lắm. Các bà làm ơn đừng có hét như thế mãi, cứ như là mình bị oan lắm vậy. Lúc On4U@ xin set mod cho SNR@ thì chưa là Admin. Nhưng lúc đó lại được Admin bob43@ mở lời là cứ xin đi hắn sẽ set mod cho SNR@ và chắc các bà cũng biết bob43@ là gì của SNR@ rồi nhỉ.
    P/s: biết là nick SNR@ gồm cả nam lẫn nữ nhưng xưng "bà" thấy hay hơn vì thấy các vị tính đàn bà quá.
    Đã đến lúc topic này nên lock lại rồi. Admin ra tay dùm cái đi.
    Người gởi On4U
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 04/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này