1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ dành cho A !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soivocam, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dành cho A !

    anh a,em muốn nói quá,anh ko biết đâu,em rất hay tập nói đấy,nhưng vẫn ko thể thốt thành lời được.anh cũng thế phải không,nhưng a lại tập hát trước,co lẽ như vậy sẽ dễ hơn hả anh?
    Mình lại cãi nhau rồi,a thì lại uống còn em thì lại đòi chia tay,và rồi cả 2 lại mất ngủ.
    Mình đừng như vậy nữa được ko anh?mình chưa đủ đau khổ sao,và đâu còn nhiều thời gian nữa.Đừng uống nữa mà,đừng mãi chìm trong những cơn say như thế,em vẫn luôn ở bên anh mà,và em vẫn hy vọng đó.
    anh nói đi làm,ban ngày tới công ty,ban dêm vào viện,ko được đâu anh a,a ko muốn em sẽ lo lắng mà héo mòn chứ?lỗi là tại em,em xin lỗi anh!
    Nhớ anh quá!em cũng linh cảm anh đang nhớ em,thật đấy.
  2. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chà,giờ này khỉ già của em đang khò khò rồi nhỉ,tối nay hết giận nhau rồi chắc anh ngủ ngon lắm đây,mệt lắm hả anh yêu,vậy mà em...,
    chẳng biết anh có đọc đươc thư em viết cho anh không nhỉ,tình cờ vào đây chắc là a sẽ nhận ra em mà,nhưng có lẽ không đâu,vì mỗi lần vào mạng mình đều tiết kiệm từng phút.
    Chỗ này em chỉ dành viết cho anh thôi,mong sao chả có ai đọc hết,mấy hòm thư của anh thì do anh không vào nên bi khoá hết rồi đó,em chả gửi được,xi, cứ viết vào đây bữa nào cho a đọc luôn một thể,cưng nhé!
    Hôm nay em hạnh phúc thế,anh cũng vậy phải không,anh nhớ nhé mỗi khi minh gần cãi nhau em sẽ cảnh báo,lúc đó chúng minh sẽ cùng nhịn đi một chút nghe anh,
    anh a,thỉnh thoảng em sẽ vào đây viết thư cho anh,thế này em cảm thấy anh đang ở rất gần em,ôi,em mệt ghê,mắt díp cả lại đây này,mình sẽ chỉ sống bằng hiện tại
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
  4. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,sao cứ đến giờ này em lại thấy nhớ anh thế,anh lại không ngủ mà cứ gọi tên em chứ gi,mà chả biết,có khi lại nói xấu người ta ấy chứ,hôm nay anh xị mặt xấu nhé,nhưng dễ thương,ai bảo con trai giận dỗi không dễ thưong nào,anh tới xị mặt cho mà xem,anh nhỉ,mà cũng tại em,mỗi khi viết thư cho anh thì em đều thấy mình có lỗi với anh thế nhưng lúc anh ở bên em lại rất bướng bỉnh và cố chấp
    Hôm nay a mệt lắm phải không,anh như thế mà em chẵng giúp anh được gi cả,nhiều khi còn làm khổ anh nữa,mà kệ,ai bảo yêu người ta chi,
    anh a,anh đừng bao giờ trách số phận nữa nhé,và a đừng tự ti,anh luôn là người con trai tuyệt vời nhất trong mắt em đó,đừng bao giờ trách mẹ sao lại sinh ra anh nữa,mẹ mà biết sẽ buồn lắm đấy,mà anh cũng hay ghen thật đấy,đã hứa không ăn ớt rồi mà vẫn ăn,đáng ghét,đã vậy lại còn suốt ngày giục em lấy chồng,thật là,em biết anh chỉ ghen với người đó thôi phải không,cũng tại hồi đó anh đã đau khổ qua nhiều vì mối tình lặng câm,vì em đã ngốc nghêch không nhận ra tình yêu thực sự,ở bên anh mà lại cứ kể chuyện về người khác,nhưng anh à,em yêu anh nhất trên đời,em sẽ không rời xa anh đâu,không đâu,sẽ ơ bên anh cùng anh vượt qua những khó khăn,đến phút cuối cùng..EM YÊU ANH!

Chia sẻ trang này