1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ dành cho những người chân thành góp ý

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi no9no9, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dành cho những người chân thành góp ý

    Trước kia hắn theo đuổi "my love". Bây giờ thì thôi rồi, nhưng đã thành bạn thân của cô ấy.
    Tôi có nên tin vào tình bạn giữa 2 người khác giới không ?
    Tôi phải làm gì đây ?
  2. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ bạn ạ. Nếu bạn tự tin vào mình và vào người yêu mình thì no vấn đề. Hãy nhớ rằng sự ghen tuông vô cớ sẽ giết chêt tình yêu đó. Lúc đó thì người được lợi sẽ không phải là bạn phải không ?
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oh, đúng là những chủ đề muôn thưỏ. Lúc nào cũng mới mẻ cả. Trước đây trong box Tình bạn, Tình yêu& Cuộc Sống tôi cũng đã lấy hết sức ra để tranh luận cho một tình bạn ("thân") khác giới. Nhưng đến giờ tôi cũng đang băn khoăn và không dám chắc vào lập trường đó của mình nữa.
    Tuy nhiên ở trường hợp mà bạn kể thì tôi nghĩ có lẽ có thể tồn tại được thật bởi khi không thể yêu nhau được nữa thì họ cũng khó có thể chạm tới nó lần thứ hai khi đã chia tay lần thứ nhất.
    Rce
  4. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thank Tùng : Tôi không ghen lắm nhưng tôi lo lắng : hắn hơn tôi nhiều điều. Nhưng có 1 cái chắc chắn không thể bằng tôi được : đó là tình cảm dành cho người ấy !
    Thank Rce : Cô ấy chưa từng thích hắn nhưng chơi với hắn cũng khá thân. Cho nên chưa có lần nào chia tay cả. Trường hợp này thì còn nguy hiểm hơn.
    Tôi phải làm sao bây giờ ?
  5. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi,hình như đại ca ko tự tin lắm vào bản thân & chính chuyện của mình thì phải.Sao lại lo lắng quá thế?Nếu như cô ấy đã ko chọn "hắn",thì fần trăm đê? cô ấy chọn lại ko nhiều đâu.Nhất là sau bao nhiêu năm như vậy,ko yêu là ko yêu,bạn thân là bạn thân.Em nghĩ đại ca chỉ thấy khó chịu vì có thể họ quá thân thiết,nhưng đừng lo,vì em biết,"bạn thân" thì có thể đến nhà ăn cơm,rủ đi chơi lang thang...& cô ấy sẽ kể n~ chuyện vui buồn,kể cả n~ chuyệncó khi ko kể với đại ca ý chứ!Nhưng đừng có nóng với nàng nhá,vì tạm thời hẳn là cô ấy rất trân trọng tình bạn tốt đẹp ấy.He he,em rất khoái quan điểm của đại ca về vụ tìm được 1 ng` yêu khó hơn tìm 1 ng` bạn,chỉ có điều đại ca đang lo lắng quá đấy,believe in yourself,OK?
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    OK ? Thank bạn nhiều. Đọc xong lời góp ý của bạn tôi thấy tự tin hơn 1 chút rồi (hic hic). Tặng bạn 5 điểm.
    Còn ai có ý kiến gì nữa thì giúp tôi với !?!
  7. Kevin

    Kevin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chà ...huynh đệ mình hợp tâm trạng đó...đúng là cảm giác khi thấy người mình yêu lại chơi thân với một người khác fái wả thật là wá ư bi đát.Nhưng đừng vội trách người ấy ..mà hảy tự hỏi lại bản thân liệu mình có lúc nào dám nói chuyện thoải mái ,vui vẻ,tự nhiên với người ấy chưa...hay là như gà mắc thốc ko nói được....Đó chỉ là vấn đề ĐỆ đã từng bị ...đó có thể gọi là CỤC NGHẸN CỦA T Y.....cách chữa tốt nhất là hãy tạo cảm giác thoải mái cho cả anh lẫn người ấy đừng bao giờ tạo sự rang buộc gì cả.
    Đó chỉ là nhận định của đệ thôi có gì ko đúng mong huynh bỏ waaaaa..
  8. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Như thế là tự mình chữa cho mình thôi, thế rồi kết quả của bạn bây giờ ra sao rồi ?
    Nhưng đây cũng có thể là 1 cách chứ.
  9. Kevin

    Kevin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như trường hợp củ đệ thì tất nhiên là đã cải thiện rất nhiều....nàng đã dành nhiều thời gian cho đệ hơn........điều quan trọng là nàng đã làm cho mình hiểu 1 điều nàng thương mình nhưng ko fai là nàng sẽ bỏ tình bạn......nếu như mình cứ bị anh hưởng bởi tình bạn thân thiết nào đó của nàng thì cũng như mình đang tự dánh mất đi tình cảm cùa minh danh cho nảng cũng như của nàng dành cho mình.....allright chứ
  10. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là đại ca hãy "tự khẳng định mình" đi, có n~ việc mà chỉ có mình mới biết,chỉ có đại ca mới tặng được nàng n~ món quà ấy,quan tâm đến nàng theo cách ây'...Đại khái là biết được thế mạnh của mình và...phát huy,nhưng đừng" đối địch" với bạn nàng nhá,nếu chơi được cùng vớihắn thì càng tốt.Đấy hẳn là điều nàng mong muốn .Hi vọng đại ca đỡ bức bối hơn vụ này! BB.

Chia sẻ trang này