1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị dâu No.1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu No.1

    Gia đình mình có 4 người : mẹ, 2 anh trai và mình là út. Anh hai đi lấy vợ, nhà vợ của anh hai cũng là hàng xóm với gia đình baby. Trong xóm ko ai ko biết đến " danh tiếng " nhà chị dâu mình cả, "tờ sớ" của gia đình nhà đó ở trên Công An phường chắc cũng " hơi bị " dày. Nếu có xích mích với hàng xóm là cả cha mẹ, con cái rủ nhau ra đứng trước nhà, chống nạnh chửi om sòm, có khi còn thuê xã hội đen thanh toán nữa chứ. Học vấn của chị dâu baby chưa tới lớp 9, sống trong môi trường đó tính nết như thế cũng đúng thôi. Nhưng mình ko hiểu lý do vì sao mà anh hai cứ 1 mực đòi cưới chị ta, ko biết chị ta to nhỏ thế nào nữa? Mà đâu phải anh hai mình xấu hay ko có việc làm đâu, này nha, anh hai mình đang làm cho Vietnam Airlines, chức vụ cũng Trưởng phòng chứ bộ cho nên lương cũng kha khá, quan hệ anh hai mình lại rộng nên có rất nhiều người theo mà toàn là người đẹp thôi vì là Tiếp viên Hàng không mà, không hiểu sao anh hai mình lại " dính" với chị ta mới chết chứ.....Mẹ mình cũng ko thích nhà đó nhưng vì anh hai cứ một mực đòi cưới nên mẹ đành xuôi theo.....Đến nỗi ông Công An ổng ngạc nhiên nói với mẹ mình là : " Bà nghĩ sao mà đi làm sui với cái gia đình đó zị? ", mẹ mình chỉ biết thở dài :" Thằng con tui nó đòi cưới, tui biết làm sao?".
    Từ hồi anh hai cưới chị ta tới giờ, gia đình mình lúc nào cũng như đưa đám. Anh hai cho chị ta đem tiền lương của mình về nhà cho cha mẹ đẻ,gia đình mình ko lấy một xu, còn tiền ăn và tiền sinh họat của chị ta là của anh hai đưa. Nếu zị thì phải biết giúp gia đình chồng khi có thể chứ? Mẹ mình ko khó nên khi thấy con dâu đi làm, mẹ mình cũng cắn răng nấu cơm ngày 2 bữa (riêng chị ta ăn 3 bữa) cho cả nhà. Zị mà chị ta đi làm về là đi 1 mạch lên lầu, soạn đồ đi tắm, nhưng khổ cái mẹ mình với mình đang nấu cơm dưới nhà, cũng ko thèm phụ. Chị ta vừa tắm vừa giặt đồ, chiếm dụng WC, ai có nhu cầu chẳng thể nào làm gì được. Chị ta tắm xong là anh hai, anh ba mình đi làm về, lúc đó cơm nước cũng xong rùi. Ăn cơm xong cũng chẳng buồn rửa chén, mình đến phát bực nhưng sợ anh hai nên ko dám nói. Chị ta còn nói với gia đình mình là " ko ai được đụng đến đồ đạc của chị ", vậy mà chị lại đi lục lọi đồ người khác. Mẹ mình rất bực mình nên mới nói chuyện với anh hai để anh hai góp ý với chị ta. Chẳng biết anh hai nói thế nào mà chứng nào cũng tật đó. Ngày càng tệ hơn, ở dơ thì ko ai bằng, zị mà lúc nào cũng nói nhà dơ.
    Thế là chị ta có thai, đến khi sinh con, chị ta về nhà mẹ đẻ nhưng ăn uống mẹ mình phải nấu rồi bưng wa...Mẹ chị ta thấy vậy nói " thôi để bên ngoại nấu ", rồi biểu anh hai mình đưa tiền ăn lẫn tiền phòng ( vì chị ta về nhà đó ở mà ). Lấy được tiền rồi nấu được 1 bữa rồi than mệt, ko nấu nói mẹ mình nấu. Tắm cho em bé, mẹ mình cũng tắm. Em bé bú thì nặn vô bình rồi cũng mẹ mình cho bú....
    Có ai làm dâu mất nết như bà chị dâu này ko? Có con dâu nào sung sướng hơn chị ta ko? Bức xúc wá nên ghi hơi dài....Mọi người đọc rùi cho ý kiến dùm anh hai mình nhé.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do anh trai bạn thôi, mà thật mình thấy anh trai bạn đâu có kém tài j, trưởng phòng cơ mà. Cách giải quyết nếu có thể cho gia đình anh bạn ở riêng. Mình nghĩ như vậy vì gai đình anh abnj như vậy là đã trưởng thành lắm rồi chứ nếu như không muốn nói là già. Kệ gia đình anh bạn xoay xở, mẹ bạn không nên lo lắng cho họ nhiều như vậy, chỉ làm họ ỷ lại thôi. Mà anh bạn cũng cần xem xét lại mình.
  3. tuoixuanxanhdotcom

    tuoixuanxanhdotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  4. HQ241201

    HQ241201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy cũng bức xúc với chị "zâu " bạn quá. Nếu quả thật là bà ấy như vậy thì thật không tài nào mà chịu được. Mình nghĩ gia đình bạn nên có cuộc họp gia đình, chứ nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì e là bà ấy "bán cả nhà đánh lô" mất. Con dâu chứ có phải "bà ngoại " đâu mà phải hầu hạ vậy chứ. Tốt nhất là cho hai vợ chồng anh chị bạn ra ở riêng, muốn làm gì thì làm.
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, mình thấy thế này:
    - Người đáng trách là anh trai bạn.( Nếu quả thực chị dâu ngỗ ngược như thế mà anh trai bạn vẫn không có ý kiến _ người ta vẫn nói là không biết dậy vợ - xin lỗi nếu mình quá lời)
    - Chị dâu về làm dâu, cần có thời gian hoà nhập với nếp sống của gia đình chồng, rất cần sự chỉ bảo của MC, của anh em nhà chồng. Nhưng mình thấy từ đầu, gia đình bạn vẫn có ác cảm với CD, không có thiện chí, luôn coi chị ấy là "người xấu" thì tất nhiên là chuyện gì chị ấy làm, dù tốt mấy đi nữa thì chắc gì đã được bạn nghi nhận.
    Có thể quá khứ của CD không tốt, nhưng anh bạn chọn làm vợ, đã là người của gia đình bạn thì cả gia đình thay vì chỉ trích, hãy giúp đỡ chị dâu để chị ấy nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn.
    Chuyện gì nhỏ quá, thì bỏ qua bạn ạ. Sau này bạn đi làm dâu cũng thế thôi, lúc đó mới thấu hiểu được sự giúp đỡ thương yêu của gia đình chồng quan trọng như thế nào!
    Chúc gia đình bạn luôn vui!
  6. meo_mun_map

    meo_mun_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "nồi nào úp vung nấy" trong trường hợp này có đúng không ta?
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thực sự là chia buồn với bạn.Ở vào hoàn cảnh đó chắc mình điên lên rồi.May mà có 1 thân 1 mình thôi.
    Tuy chị dâu bạn đáng trách thật.Nhưng người đáng trách hơn cả là anh trai bạn.Chúc bạn và gia đình sẽ HP hơn và tìm ra hướng giải quyết
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cả năm ở nhà được vài bữa, chẳng biết chị dâu thế nào! Nhưng mà thấy mẹ cũng hay phàn nàn! Mình thì nghĩ chị ấy làm dâu, thế nào mà chẳng dễ gây phật lòng mẹ chồng, nên toàn bênh! . Với lại anh giai quý mình lắm, nên mình cũng kô muốn bất hoà mẹ với chị! Ke ke!
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một người con dâu quá vô ý thức và "thấp học" (xin lỗi nếu như không nói là vô văn hoá). Thực ra mà nói thì vấn đề này chưa có gì là quá muộn cả.
    Tại gia đình bạn cũng quá nhẫn nhịn và không thể hiện thái độ dứt khoát với người con dâu như thế này.
    Theo mình nếu bố mẹ bạn ngaị góp ý thì bạn có thể khéo léo lúc nào đó nói chuyện với anh bạn, chị dâu bạn để tìm hiểu vấn đề.
    Nước cuối cùng là yêu cầu anh chị ra ở riêng, xin lỗi nhé, khuất mắt trông coi cho đỡ ngứa mắt.
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ....đọc mà ko biết có nên tin hay ko nữa ..trần đời có thể loại con gái như vậy sao ...
    nghĩ đến mình sắp có một bà chị dâu cũng vô tâm tương tự .. nhưng có lẽ ko đến nỗi thế đâu .... chứ ko thì thảm quá ...
    mà cái thói đời .. cứ những thể laọi như thế thì lại toàn vớ được người tử tế .. còn những người biết nhìn trước nhìn sau thì thiệt thòi đủ đường ...
    Đúng là .... bó hàng ....

Chia sẻ trang này