1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị dâu No.1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự như bạn nói thì hậu quả cũng là do lỗi 1 phần gia đình bạn. Được nước thì lấn tới thôi. Cách giải quyết bây giờ là sự cứng rắn nhưng cũng phải mềm mỏng( nhưng không nhu nhược) với chị dâu này
  2. skykwon

    skykwon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HÍc... híc..... thật sự là đối lập hoàn toàn với chị dâu mình, trong cuộc sồng không thể tránh khỏi những va chạm nhưng quan trọng là biết uốn nắn và có sự độ lượng nhưng mà mình thấy trong trường hợp của bạn thì hình như không có sự uốn nắn gì cả. Các cụ nói "nhập gia tuỳ tục" nhưng trong hoàn cảnh của bạn thì để nó phát triển một cách tự do, không có sự uốn nắn nào cả. Bây giờ uốn nắn vẫn chưa muộn nhưng nên nhẹ nhàng phân tích thui đừng có "già néo đứt giây" đó.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xin chia sẻ với bạn nhé ! mình nghĩ là cũng nên có 1 cuộc họp mặt gia đình để nói chuyện phải trái - chị ấy mà ngang ngược hay láo toét gì thì tát cho 1 phát rồi trả về nơi sản xuất thui he he
    Trái ngược với mình,mình có chị dâu No1 theo đúng nghĩa ! là 1 người theo Đạo Thiên Chúa nên chị ấy rất thật thà,điềm đạm,xử sự rất khéo,hết mực yêu thương chồng con (thương yêu cả Mẹ chồng và cả mình nữa )--------> điều này đã được kiểm chứng suốt hơn 20 năm chị về làm dâu nhà mình !
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới có chị dâu, nói chung là mình chả để ý nhiều, nhưng mong sao không giống chị dâu của bạn, chị mình được cái cũng là con nhà tử tế, gia đình gia giáo, bố và mẹ chị ấy đều dạy ở trường ĐHSP 1. Mình thì vẫn việc ai người đấy làm thôi. Chỉ cần không quá đáng với bố mẹ mình thì chả bao giờ mình lên tiếng
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh hai mình cũng có lỗi trong chuyện này, cả gia đình mình cũng đã góp ý kiến về chị dâu, để anh hai nói chuyện với chị ta....Mẹ mình ko bằng lòng thì cũng có nhưng dù sao cũng đã là vợ anh hai mình thì mẹ mình cũng ko làm gì để người khác nhìn vào là bảo là " mẹ chồng độc ác ".
    Ngay từ đầu gia đình mình có ác cảm nhưng khi anh hai lấy về thì gia đình mình cũng đã xác định rằng thôi thì dù sao cũng là con dâu, cũng là chị dâu, có gì thì bảo ban chị ta. Mẹ mình rất thoáng, ko bao giờ to tiếng la mắng gì với chị ta cả, chỉ góp ý nhẹ nhàng nhưng hình như " cha mẹ sinh con, trời sinh tính ", cái tính làm biếng nó đã ăn sâu vào trong máu chị ta rồi thì phải. Nếu là bạn, bạn sẽ phải thế nào khi : là vợ mà ko giặt đồ cho chồng ( giặt ko bao giờ sạch, anh hai mình đi làm về, quần áo dơ, chị ta chỉ giặt sơ wa, thế thôi). Mẹ mình thấy thế nên mẹ mình cũng bấm bụng giặt luôn cho anh hai. Mình nghĩ nếu đã ko giặt được đồ thì cũng ít nhất là phải ủi đồ, nhưng chị ta cũng ko ủi, đến khi mẹ mình nói " Đáng lý ra quần áo chồng con, thì con phải giặt nhưng giờ mẹ cũng đã giặt rùi. Ít ra con cũng phải ủi đồ cho chồng con đi làm chứ", chị ta trả lời rất tỉnh với mẹ chồng rằng " Con chưa bao giờ ủi đồ, đồ đi làm của con, con còn chưa ủi nữa là ".....Mẹ mình cũng ko biết nói gì hơn là cũng ôm đồ anh hai đi ủi luôn....Mẹ mình làm như zị còn gì để nói nữa. Anh ba mình rất bực, có nhiều lần muốn nói chuyện với vợ chồng anh hai nhưng mẹ cấm, vì nghĩ không muốn vợ chồng họ cãi nhau, rồi sợ chị ta nghĩ là gia đình chồng muốn chia rẻ tình cảm vợ chồng chị ta, rồi sợ chị ta về nhà mẹ đẻ nói xấu rằng mẹ chồng ghét nên đặt điều bậy bạ ( vì bản tính gia đình chị ta là thế mà ).
    Khi chị ta về làm dâu, gia đình mình đối xử rất tốt, mình là em út nhưng thấy mẹ mình "làm mọi " cho chị ta là mình rất bực. Nếu mình mà ghét chị ta, ko ưa chị ta thì mình đã nói thẳng với chị ta rồi, đâu cần phải để mẹ mình buồn và mệt thế này. Mình cũng đâu có sợ mang tiếng là " giặc bên Ngô, ko bằng bà cô bên chồng " đâu, nhưng thực sự mình rất bực nhưng nói ko được.Từ khi về làm dâu tới giờ, chị ta chưa làm được việc tốt nào cho mẹ chồng cả, huống gì là gia đình chồng.
    Có lần anh hai kể chuyện vui, cả nhà cười vui vẻ, nhưng khi thấy chị ta đi làm về với bộ mặt " hình sự " là cả nhà mất cả hứng. Làm dâu nhà mình hơn 1 năm nhưng không bao giờ mình thấy chị ta cười cả. Vậy đâu thể nào nói gia đình mình ko tiếp nhận chị ta đâu?
    Có lần mẹ mình bệnh, ko nấu cơm được, mình thì cũng đi làm, anh ba cũng thế nên ko ai nấu cơm...Mẹ mình nói chị ta nấu cơm cho anh hai ( chỉ nấu cho anh hai ăn thôi, chứ mẹ ko nói là nấu cho cả nhà ăn đâu nha ), thế là chị ta đùng đùng đi nấu, mặt " hình sự ", không biết nấu thế nào mà anh hai ăn ko được, tối hôm đó anh hai phải nấu mì gói ăn tạm rồi đi làm tiếp. Mẹ hỏi nhỏ anh hai, hóa ra nấu canh ko bỏ muối, ko bỏ gia vị nêm nếm gì, canh mà như nước lã. Rau thì luộc chấm nước mắm, thế thôi....Anh hai mình đi làm mệt nên ăn rất nhiều, nhưng nếu cứ để chị ta nấu thế này anh hai mình còn ăn ko được huống chi cả gia đình mình.
    Hôm bữa cách đây mấy ngày.,ko biết bên gia đình chị ta kêu anh hai wa nói gì mà khi về anh hai rất buồn, đi vào phòng, lát sau anh ba nghe anh hai thở dài, còn khóc nữa chứ. Từ bé tới giờ mình chưa bao giờ thấy anh hai khóc cả....Ko biết hai anh nói thì mà anh ba lập tức đi mua một bọc tả giấy cho em bé rồi đem wa " quăng " vào nhà chị ta và làm một trận ra trò....Anh ba mình rất ít nói, vậy mà hôm đó anh ba mình rất nóng và giận. Hóa ra là anh hai chưa mua kịp tả lót cho em bé, thế là gia đình đó kêu anh hai wa chửi một trận xối xả.
    Gia đình mình chẳng làm gì đến nỗi người đời phải nói là gia đình chồng ghét bỏ nàng dâu hết nhưng chị ta thì quá quắc lắm. Mẹ mình cũng có dạy, làm vợ phải thế này, thế khác nhưng đâu cũng vô đó à.
    Có khi chị ta đi làm về, ko có anh hai ở nhà, thế là chị ta thay đồ tắm rửa xong là đi một mạch wa nhà mẹ đẻ ngồi đến khi anh hai về thì thôi. Chả cần biết mẹ chồng nấu ăn chưa, cũng ko cần biết đồ của chồng đã ủi chưa? Nghỉ ngày CN, chị ta cũng đâu có ở nhà mình để giúp mẹ mình nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa đâu, chị ta ở suốt ngày ở nhà mẹ đẻ......
    Rồi khi sinh em bé ra xong giống như " đem con bỏ chợ ", chẳng buồn lo cho nó, tắm cũng ko tắm, chị ta sinh xong, ko đụng nước được đã đành, mẹ chị ta cũng ko thèm tắm cho nó. Túm lại là mẹ mình lo tất tần tật, em bé bệnh mẹ mình và anh hai phải chở khi khám, em bé tắm thì mẹ mình cho tắm, ngủ mẹ mình ru ngủ, đồ dơ em bé mẹ mình giặt.....Mình cũng phải công nhận, chưa ai làm dâu mà sướng như chị ta. Đã làm mẹ rồi mà chẳng thấy cải thiện gì cả. Có khi mình nghĩ sau này mẹ chồng mình là lo cho mình thế này chắc mình phải sinh nhiều nhiều mới được, vì có lo gì đâu, chẳng bận tâm gì cả.....


  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đến mức này thì chỉ có cách anh chị bạn ra ở riêng thì mẹ bạn mới đỡ khổ. Còn chuyện em bé thì mình nghĩ bạn ko cần bức xúc làm gì, gieo gì gặt nấy mà. Bà chăm cháu, tự khắc đứa bé sẽ có tình cảm với bà hơn với mẹ nó. Chắc bạn cũng không muốn cháu bạn lớn lên giống mẹ nó, thế nên mình nghĩ đấy là chuyện tốt, khi bé lớn 1 tí, bạn cũng nên chịu khó chơi với cháu, dạy dỗ nó, dù gì cũng là cháu ruột bạn.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nếu gia đình nào theo Đạo thì khi lấy vợ(chồng)đối phương phải học giáo lý 6 tháng và có 1 lần kiểm tra của Cha cố trong nhà thờ (nếu qua được thì mới được kết hôn )
    Hỏi khí không phải chị dâu bạn có làm như vậy không?mà sao chị ta cũng qua được cái ngưỡng ấy thì giỏi nhỉ?-----> bó tay toàn tập !
  9. ily07

    ily07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Buồn vì có những người vợ người con dâu như thế này,nhưng cũng buồn vì có những người vợ tốt mà lại không được chồng hiểu và trân trọng.Thì cũng như nhau cả mà thôi,vàng thau cũng lẫn lộn cả...
    Đúng là anh hai mình cũng có lỗi trong chuyện này, cả gia đình mình cũng đã góp ý kiến về chị dâu, để anh hai nói chuyện với chị ta....Mẹ mình ko bằng lòng thì cũng có nhưng dù sao cũng đã là vợ anh hai mình thì mẹ mình cũng ko làm gì để người khác nhìn vào là bảo là " mẹ chồng độc ác ".
    Ngay từ đầu gia đình mình có ác cảm nhưng khi anh hai lấy về thì gia đình mình cũng đã xác định rằng thôi thì dù sao cũng là con dâu, cũng là chị dâu, có gì thì bảo ban chị ta. Mẹ mình rất thoáng, ko bao giờ to tiếng la mắng gì với chị ta cả, chỉ góp ý nhẹ nhàng nhưng hình như " cha mẹ sinh con, trời sinh tính ", cái tính làm biếng nó đã ăn sâu vào trong máu chị ta rồi thì phải. Nếu là bạn, bạn sẽ phải thế nào khi : là vợ mà ko giặt đồ cho chồng ( giặt ko bao giờ sạch, anh hai mình đi làm về, quần áo dơ, chị ta chỉ giặt sơ wa, thế thôi). Mẹ mình thấy thế nên mẹ mình cũng bấm bụng giặt luôn cho anh hai. Mình nghĩ nếu đã ko giặt được đồ thì cũng ít nhất là phải ủi đồ, nhưng chị ta cũng ko ủi, đến khi mẹ mình nói " Đáng lý ra quần áo chồng con, thì con phải giặt nhưng giờ mẹ cũng đã giặt rùi. Ít ra con cũng phải ủi đồ cho chồng con đi làm chứ", chị ta trả lời rất tỉnh với mẹ chồng rằng " Con chưa bao giờ ủi đồ, đồ đi làm của con, con còn chưa ủi nữa là ".....Mẹ mình cũng ko biết nói gì hơn là cũng ôm đồ anh hai đi ủi luôn....Mẹ mình làm như zị còn gì để nói nữa. Anh ba mình rất bực, có nhiều lần muốn nói chuyện với vợ chồng anh hai nhưng mẹ cấm, vì nghĩ không muốn vợ chồng họ cãi nhau, rồi sợ chị ta nghĩ là gia đình chồng muốn chia rẻ tình cảm vợ chồng chị ta, rồi sợ chị ta về nhà mẹ đẻ nói xấu rằng mẹ chồng ghét nên đặt điều bậy bạ ( vì bản tính gia đình chị ta là thế mà ).
    Khi chị ta về làm dâu, gia đình mình đối xử rất tốt, mình là em út nhưng thấy mẹ mình "làm mọi " cho chị ta là mình rất bực. Nếu mình mà ghét chị ta, ko ưa chị ta thì mình đã nói thẳng với chị ta rồi, đâu cần phải để mẹ mình buồn và mệt thế này. Mình cũng đâu có sợ mang tiếng là " giặc bên Ngô, ko bằng bà cô bên chồng " đâu, nhưng thực sự mình rất bực nhưng nói ko được.Từ khi về làm dâu tới giờ, chị ta chưa làm được việc tốt nào cho mẹ chồng cả, huống gì là gia đình chồng.
    Có lần anh hai kể chuyện vui, cả nhà cười vui vẻ, nhưng khi thấy chị ta đi làm về với bộ mặt " hình sự " là cả nhà mất cả hứng. Làm dâu nhà mình hơn 1 năm nhưng không bao giờ mình thấy chị ta cười cả. Vậy đâu thể nào nói gia đình mình ko tiếp nhận chị ta đâu?
    Có lần mẹ mình bệnh, ko nấu cơm được, mình thì cũng đi làm, anh ba cũng thế nên ko ai nấu cơm...Mẹ mình nói chị ta nấu cơm cho anh hai ( chỉ nấu cho anh hai ăn thôi, chứ mẹ ko nói là nấu cho cả nhà ăn đâu nha ), thế là chị ta đùng đùng đi nấu, mặt " hình sự ", không biết nấu thế nào mà anh hai ăn ko được, tối hôm đó anh hai phải nấu mì gói ăn tạm rồi đi làm tiếp. Mẹ hỏi nhỏ anh hai, hóa ra nấu canh ko bỏ muối, ko bỏ gia vị nêm nếm gì, canh mà như nước lã. Rau thì luộc chấm nước mắm, thế thôi....Anh hai mình đi làm mệt nên ăn rất nhiều, nhưng nếu cứ để chị ta nấu thế này anh hai mình còn ăn ko được huống chi cả gia đình mình.
    Hôm bữa cách đây mấy ngày.,ko biết bên gia đình chị ta kêu anh hai wa nói gì mà khi về anh hai rất buồn, đi vào phòng, lát sau anh ba nghe anh hai thở dài, còn khóc nữa chứ. Từ bé tới giờ mình chưa bao giờ thấy anh hai khóc cả....Ko biết hai anh nói thì mà anh ba lập tức đi mua một bọc tả giấy cho em bé rồi đem wa " quăng " vào nhà chị ta và làm một trận ra trò....Anh ba mình rất ít nói, vậy mà hôm đó anh ba mình rất nóng và giận. Hóa ra là anh hai chưa mua kịp tả lót cho em bé, thế là gia đình đó kêu anh hai wa chửi một trận xối xả.
    Gia đình mình chẳng làm gì đến nỗi người đời phải nói là gia đình chồng ghét bỏ nàng dâu hết nhưng chị ta thì quá quắc lắm. Mẹ mình cũng có dạy, làm vợ phải thế này, thế khác nhưng đâu cũng vô đó à.
    Có khi chị ta đi làm về, ko có anh hai ở nhà, thế là chị ta thay đồ tắm rửa xong là đi một mạch wa nhà mẹ đẻ ngồi đến khi anh hai về thì thôi. Chả cần biết mẹ chồng nấu ăn chưa, cũng ko cần biết đồ của chồng đã ủi chưa? Nghỉ ngày CN, chị ta cũng đâu có ở nhà mình để giúp mẹ mình nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa đâu, chị ta ở suốt ngày ở nhà mẹ đẻ......
    Rồi khi sinh em bé ra xong giống như " đem con bỏ chợ ", chẳng buồn lo cho nó, tắm cũng ko tắm, chị ta sinh xong, ko đụng nước được đã đành, mẹ chị ta cũng ko thèm tắm cho nó. Túm lại là mẹ mình lo tất tần tật, em bé bệnh mẹ mình và anh hai phải chở khi khám, em bé tắm thì mẹ mình cho tắm, ngủ mẹ mình ru ngủ, đồ dơ em bé mẹ mình giặt.....Mình cũng phải công nhận, chưa ai làm dâu mà sướng như chị ta. Đã làm mẹ rồi mà chẳng thấy cải thiện gì cả. Có khi mình nghĩ sau này mẹ chồng mình là lo cho mình thế này chắc mình phải sinh nhiều nhiều mới được, vì có lo gì đâu, chẳng bận tâm gì cả.....


    [/quote]
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post sau của bạn, mình hiểu rõ hơn về chị dâu và gia đình bạn!
    Thế này thì đúng là chỉ còn cách cho vợ chồng anh chị ấy ở riêng thôi! . Mình cũng không tưởng tượng được 1 người con mà trả lời mẹ chồng như chị ấy, thế mà anh bạn cũng chấp nhận người như thế làm vợ? Không hiểu bây h anh ấy còn yêu thương chị ấy không!

Chia sẻ trang này